Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2024

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 830


                                             CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

LỜI CHÚA: Mc 9, 29-36

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.

 

                    SUY NIỆM

Bài Tin Mừng (Mc 9, 30-37) đưa chúng ta đến một khoảnh khắc thú vị và sâu sắc trong hành trình của các môn đệ với Chúa Giêsu. Sau khi Ngài tiên báo về cuộc khổ nạn, các môn đệ lại lao vào tranh luận xem ai là người lớn nhất trong số họ. Một điều dường như ngược lại với thông điệp mà Chúa Giêsu vừa truyền đạt!

 

1. Những cám dỗ quyền lực

Hình ảnh này thật gần gũi với chúng ta. Ai trong chúng ta lại không có lúc rơi vào cái bẫy của sự ganh đua và mong muốn khẳng định bản thân? Trong xã hội hiện đại, nơi mà thành công và quyền lực thường được tôn vinh, chúng ta có thể dễ dàng quên đi giá trị của sự khiêm nhường và lòng phục vụ. Những tranh luận của các môn đệ không chỉ phản ánh bản chất con người, mà còn là lời nhắc nhở về những gì chúng ta có thể bị cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày.

2. Lời mời gọi từ trái tim

Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần phê phán sự tranh giành quyền lực. Ngài đã dùng hình ảnh của một em bé – một biểu tượng cho sự khiêm nhường và yếu đuối – để dạy các môn đệ bài học sâu sắc. “Ai đón nhận một trong những em bé này vì danh Thầy, thì chính là đón nhận Thầy.” Điều này như một lời mời gọi khẩn thiết từ Chúa Giêsu: Để nhận biết Ngài, chúng ta phải học cách đón nhận những người yếu đuối và bị bỏ rơi xung quanh mình.

Trong thế giới đầy rẫy những khó khăn và đau khổ, việc chúng ta mở rộng vòng tay để đón nhận và phục vụ những người yếu thế là điều thiết yếu. Đó không chỉ là một hành động từ thiện, mà là một sự thể hiện của tình yêu thương và lòng bao dung mà Chúa Giêsu đã sống và mời gọi chúng ta noi theo.

3. Sống tinh thần phục vụ

Đón nhận và phục vụ không chỉ là những từ ngữ trừu tượng; đó là những hành động cụ thể mà chúng ta có thể thực hiện hàng ngày. Có thể là một cái ôm an ủi dành cho người bạn đang gặp khó khăn, hay chỉ là một lời hỏi thăm chân thành. Những điều nhỏ bé này có thể mang lại niềm vui lớn lao cho cả người cho và người nhận.

Chúng ta hãy nhớ rằng trong Nước Thiên Chúa, giá trị không nằm ở danh vọng hay quyền lực, mà ở lòng yêu thương và sự phục vụ. Những gì chúng ta làm cho người khác chính là những gì chúng ta làm cho Chúa. Và khi chúng ta dám sống như vậy, chúng ta sẽ khám phá ra niềm vui sâu sắc trong lòng mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có trái tim rộng mở để đón nhận những người xung quanh, nhất là những người yếu đuối và cần sự giúp đỡ. Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường và phục vụ, để qua những hành động nhỏ bé, chúng con có thể phản ánh tình yêu lớn lao của Chúa. Giúp chúng con trở thành những ánh sáng trong thế giới này, mang lại hy vọng và niềm vui cho mọi người. Amen.

                        TIN TỨC

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM: BIÊN BẢN HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ II NĂM 2024

WHĐ (20/9/2024) – Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên kỳ II năm 2024 tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, giáo phận Phan Thiết, từ ngày 16 đến 20 tháng 9 năm 2024. Tham gia Hội nghị có đầy đủ 31 Giám mục đang phục vụ 27 giáo phận tại Việt Nam.

 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ II NĂM 2024

(16-20/9/2024)

BIÊN BẢN

Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên kỳ II năm 2024 tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, giáo phận Phan Thiết, từ ngày 16 đến 20 tháng 9 năm 2024. Tham gia Hội nghị có đầy đủ 31 Giám mục đang phục vụ 27 giáo phận tại Việt Nam.

Trong Hội nghị lần này, Hội đồng Giám mục hân hoan chào đón Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, và Đức Cha tân cử Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, tham dự Hội nghị lần đầu.

Hội đồng Giám mục cũng vui mừng chào đón và lắng nghe chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh thường trú tại Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Marek đã chúc mừng quý Đức Cha mới được bổ nhiệm, chia sẻ kết quả chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới các nước Á Châu vừa qua, cập nhật một số thông tin của Toà Thánh trong và hướng dẫn một số thủ tục hành chính cần thực hiện.

 

Trong Hội nghị, Hội đồng Giám mục đã:

1. Lắng nghe kế hoạch, chia sẻ thao thức và đóng góp ý kiến giúp Ủy ban Loan báo Tin Mừng hoàn thiện lộ trình 9 năm (2025 – 2033) hoạt động Loan báo Tin Mừng nhân dịp năm mục vụ “Cùng nhau Loan báo Tin Mừng” (2025) và hướng tới kỷ niệm 500 năm Tin Mừng đến Việt Nam (1533 – 2033);

2. Lắng nghe và góp ý giúp Ủy ban Văn hoá và Ủy ban Giáo lý Đức tin hoàn thiện bản văn “Hướng dẫn việc hiếu kính tổ tiên”;

3. Lắng nghe Ủy ban Phụng tự đưa ra những hướng dẫn chuẩn bị Phụng vụ cho Năm Thánh 2025, thống nhất một số những quy tắc về các lễ Truyền chức thánh và sách Lễ nghi Giám mục về Bí tích Thêm sức, Truyền chức thánh và Khấn dòng;

4. Sắp xếp các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cho phù hợp với các Bộ của Toà Thánh;

5. Lắng nghe Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tân Viện Trưởng Học viện Công giáo Việt Nam trình bày về hiện trạng và những nhu cầu cần thiết của Học viện;

6. Biên soạn Thư mục vụ 2025 với chủ đề “Cùng nhau Loan báo Tin Mừng”.

Hội đồng Giám mục ấn định Hội nghị thường niên kỳ I năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến 25 tháng 4 năm 2025 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo Phận Huế.

Hội nghị kết thúc trong niềm vui chia sẻ với giáo phận Phan Thiết mừng lễ kỷ niệm Kim Khánh thành lập giáo phận (1975 – 2025).

Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, giáo phận Phan Thiết, ngày 20 tháng 9 năm 2024

Tổng Thư ký

(đã ấn ký)

 

+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Giám mục giáo phận Phan Thiết

 

THÔNG BÁO

1.         Vào Sáng Thứ Bảy, ngày 28/09/2024, sẽ trao Mình Thánh Chúa cho người già và bệnh nhân.                  Những gia đình nào có nhu cầu xin đăng ký với ban điều hành Giáo họ của mình, đồng thời                     chuẩn bị nơi xứng đáng để người thân lãnh nhận Bí tích.

2.        Ủng hộ Giáo xứ:

            - Chị Xuân ở Mỹ                                                                    5.000.000 đ

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2024

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 829

 


CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

LỜI CHÚA: Mc 8, 27-35

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.

Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng (Mc 8, 27-35) ghi lại một trong những khoảnh khắc quan trọng trong sứ vụ của Chúa Giêsu: Ngài hỏi các môn đệ, “Người ta nói Thầy là ai?” và rồi hỏi thẳng Phêrô: “Còn anh, anh bảo Thầy là ai?” Phêrô đã thưa: “Thầy là Đấng Kitô.”

Đây là lời tuyên xưng đức tin rất can đảm, nhưng Chúa Giêsu liền cảnh báo các môn đệ không được tiết lộ điều này, bởi vì Ngài biết họ vẫn chưa hiểu trọn vẹn ý nghĩa thật sự của Đấng Kitô. Ngay sau đó, khi Chúa Giêsu nói về cuộc khổ nạn và cái chết sắp đến của mình, Phêrô lại tìm cách ngăn cản. Ngài đã trách mắng Phêrô: “Satan, hãy lui lại! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, nhưng ngay sau đó ông lại phản đối khi Chúa nói về sự đau khổ và cái chết của Ngài. Điều này cho thấy rằng Phêrô, cũng như nhiều người khác, có quan niệm sai lầm về Đấng Kitô. Họ nghĩ rằng Đấng Kitô sẽ là một vị vua đầy uy quyền, đến để giải phóng dân tộc Israel khỏi ách thống trị và đem lại vinh quang trần thế. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã làm rõ rằng con đường của Đấng Kitô là con đường thập giá. Ngài đến để cứu rỗi nhân loại bằng cách tự hiến và chịu khổ đau, chứ không phải bằng vinh quang và quyền lực.

Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Lời mời này không dễ dàng, bởi vì ai trong chúng ta cũng có xu hướng muốn tránh đau khổ, khó khăn. Tuy nhiên, Chúa không mời gọi chúng ta vác thập giá một mình. Ngài đồng hành, nâng đỡ chúng ta trong mọi bước đường. Ngài đã vác thập giá cho chúng ta trước, và qua việc chia sẻ đau khổ với Ngài, chúng ta tìm thấy sự bình an và ơn cứu độ.

Thập giá của mỗi người có thể mang nhiều hình dạng khác nhau, nhưng khi chúng ta đón nhận thập giá với lòng tin tưởng và phó thác vào Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy niềm hy vọng trong cả những khoảnh khắc đen tối nhất.

Từ bỏ chính mình không có nghĩa là phủ nhận giá trị bản thân, mà là sống khiêm nhường, biết đặt lợi ích của người khác lên trên cái tôi cá nhân, từ bỏ những ham muốn vị kỷ, sự kiêu ngạo, và mọi thứ cản trở chúng ta bước theo Chúa, để sống đời sống phục vụ, yêu thương, và sẵn sàng hy sinh cho tha nhân, giống như Ngài đã hy sinh cho chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con sức mạnh để đón nhận thập giá đời mình với lòng tin tưởng và phó thác. Xin giúp chúng con từ bỏ chính mình, để bước theo con đường yêu thương và hy sinh của Chúa. Xin cho chúng con biết sống chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày, để qua những khó khăn và thử thách, chúng con tìm thấy ý nghĩa và niềm hy vọng nơi thập giá của Chúa. Amen.

                  TIN TỨC

THÔNG TIN VỀ CARITAS CÁC GIÁO PHẬN ĐANG GÁNH CHỊU BÃO LỤT

Ngày 10 tháng 09 năm 2024

Cuối tuần qua, bão Yagi đã gây thiệt hại nặng nề cho giáo phận Hải Phòng gồm thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh; nay lụt lại tiếp tục hoành hành diện rộng trên các giáo phận Hưng Hoá: ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hoà Bình; giáo phận Bắc Ninh: ở các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn; giáo phận Lạng Sơn: các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng; Tổng Giáo phận Hà Nội tại khu vực Mỹ Đức, Thanh Oai…

Lãnh ý Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM), và sau khi thỉnh ý quý Đức cha các giáo phận đang gánh chịu hậu quả bão lụt, Văn phòng HĐGM trân trọng thông tin các Uỷ ban Bác ái Xã hội – Caritas của các giáo phận nêu trên để tiếp nhận trực tiếp các chia sẻ, cứu trợ khẩn cấp.

Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót chúc lành và gìn giữ tất cả chúng ta.

TM. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

LINH MỤC CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                (đã ấn ký)

                                            GIUSE ĐÀO NGUYÊN VŨ

1. BAXH-CARITAS HẢI PHÒNG

Tên tài khoản: CARITAS HAIPHONG

Số tài khoản: 02001010102566

Ngân hàng TMCP Hàng Hải MSB

Chi nhánh Hải Phòng

Giám đốc: Lm Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu

Di động: 0368192236

Văn phòng: 0989413350

2. BAN BÁC ÁI XÃ HỘI-CARITAS HƯNG HÓA

Số tài khoản: 4511 0000 243 565

Ngân hàng BIDV

Chi nhánh Sơn Tây

Giám đốc: Lm Antôn Vũ Thái San

Di động: 0904554888

3. ỦY BAN BÁC ÁI XÃ HỘI-CARITAS BẮC NINH

Số tài khoản: 112002635872

Ngân hàng Vietinbank

Giám đốc: Lm Giuse Nguyễn Văn Nguyên

Di động: 096 588 4688

Văn phòng: 0985912703

4. BAXH-CARITAS LẠNG SƠN

Số tài khoản: 0981000417091

Ngân hàng VIETCOMBANK

Giám đốc: Lm Giuse Nguyễn Văn Đoàn

Di động: 097135 7478

5. UB.BAXH-CARITAS TGP HÀ NỘI

Số tài khoản: 0011004128709

Ngân hàng Vietcombank

Giám đốc: Lm Giuse Nguyễn Văn Hải

Di động: 0369321981

Văn phòng: 024.3938.1617 / 0975308231

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

Bà cố Anna Phạm Thị Bá là thân mẫu của Cha F.x Phạm Quyền, nguyên chánh xứ Giáo xứ Chính Tòa chúng ta, đã được Chúa gọi về ngày 10/09/2024 tại Sài Gòn. Lễ an táng do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng cử hành lúc 9h ngày 14/09/2024 tại thánh đường Giáo xứ Nam Hòa - Tổng Giáo Phận Sài Gòn, sau đó linh cửu hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

THÔNG BÁO

1.    Vào chiều thứ ba, 17/9 sắp tới, Xứ Đoàn Thiếu Nhi sẽ tổ chức vui Tết Trung Thu cho các em Thiếu Nhi trong Giáo xứ. Xin quý phụ huynh tạo điều kiện cho các em tham gia, cũng xin quý vị rộng lòng ủng hộ để Xứ Đoàn có kinh phí tổ chức cho chương trình được tốt đẹp hơn.

2.    Ủng hộ Thiếu Nhi vui Trung Thu:

-          Một ân nhân                                              1.000.000 đ

-          Giáo họ Giuse Lựu                                      400.000 đ

-          Giày dép Phan Thiết                                    300.000 đ

-          Hội Phan Sinh                                              400.000 đ

-          Hội Legio                                                  1.000.000 đ

-          Cô Thảo (Thủ quỹ)                                      500.000 đ

-          Anh Trí                                                        500.000 đ

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2024

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 828

 


CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

LỜI CHÚA: Mc 7,31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” (nghĩa là “Hãy mở ra!”), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!”

 

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng (Mc 7, 31-37) ghi lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng. Khi người ta dẫn anh đến với Chúa, Ngài đã tách anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai và chạm vào lưỡi anh. Sau đó, Chúa ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Épphatha”, nghĩa là “Hãy mở ra!” Lập tức, tai anh mở ra, lưỡi hết bị buộc, và anh nói được rõ ràng.

Phép lạ này không chỉ đơn thuần là sự chữa lành về thể xác, mà còn là một mạc khải về việc Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi sự “điếc” và “ngọng” trong đời sống thiêng liêng.

Trong đời sống thường nhật, đôi khi chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng "điếc" về mặt tâm linh. Chúng ta nghe lời Chúa nhưng không thật sự lắng nghe, không để ý đến tiếng Chúa đang gọi mời. Tiếng ồn ào của cuộc sống, những bận rộn với công việc và lo toan thường khiến lòng chúng ta trở nên chai lì, không còn nhạy bén để cảm nhận sự hiện diện và lời nhắc nhở của Thiên Chúa. Sự "điếc" này không chỉ làm mờ nhạt đức tin, mà còn khiến chúng ta xa rời nguồn sống đích thực là Chúa Kitô.

Không chỉ tai "điếc", nhiều khi chúng ta cũng bị "ngọng" trong việc diễn tả đức tin của mình. Chúng ta có thể e ngại, sợ hãi khi phải chia sẻ niềm tin với người khác. Hoặc đôi khi, chúng ta biết điều gì là đúng, nhưng lại không dám nói, không dám làm chứng cho sự thật. Sự ngọng ngịu này ngăn cản chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi của mình, làm người môn đệ của Chúa.

Lời “Épphatha” của Chúa Giêsu không chỉ là một lời chữa lành dành cho người bệnh trong câu chuyện Tin Mừng, mà còn là lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta. Chúa muốn chúng ta "mở" tai, lòng và tâm hồn ra trước sự hiện diện và lời dạy của Ngài. Khi chúng ta thật sự lắng nghe, để lòng mình được chạm đến bởi tình yêu và lòng thương xót của Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an và sức mạnh. Khi tai và miệng được mở ra, chúng ta sẽ có khả năng sống và làm chứng cho đức tin cách can đảm hơn, chân thật hơn.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Đấng mang đến sự chữa lành và giải thoát, xin hãy nói “Épphatha” trong cuộc đời chúng con. Xin mở tai chúng con để lắng nghe lời Chúa, mở lưỡi chúng con để dám nói lên sự thật, và mở lòng chúng con để đón nhận tình yêu và ân sủng Chúa. Xin cho chúng con can đảm bước đi trong đức tin, sống đời sống chứng nhân cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.

 

TIN TỨC

CHUYẾN TÔNG DU PHI THƯỜNG CỦA

ĐỨC GIÁO HOÀNG

03/09/2024

Ở tuổi 88, Đức Giáo hoàng Phanxicô đang bắt đầu chuyến công du quốc tế thứ 45 - chuyến công du dài nhất trong triều đại giáo hoàng của ngài, dành 12 ngày bên ngoài nước Ý...

Từ ngày 2-9 đến ngày 13-9-2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ đến thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore. Đây thực sự là một chuyến đi phi thường.

Ở tuổi 88, Đức Giáo hoàng Phanxicô đang bắt đầu chuyến công du quốc tế thứ 45 - chuyến công du dài nhất trong triều đại giáo hoàng của ngài, dành 12 ngày bên ngoài nước Ý. Tổng cộng, 44 giờ bay bằng máy bay và trực thăng cho hành trình gần 20.000 dặm đang chờ đợi ngài: Một thử thách thể chất ấn tượng đối với bất kỳ ai, và đặc biệt là đối với Đức Giáo hoàng - người có khả năng di chuyển hạn chế, buộc ngài phải sử dụng xe lăn hoặc gậy.

Các quốc gia trong hành trình này nằm trong một vùng biển rộng lớn, đó là quần đảo Sunda. Lãnh thổ rộng lớn này trải dài hàng ngàn cây số, từ thành phố đảo Singapore ở mũi Bán đảo Mã Lai đến vô số những hòn đảo của Sunda - một quần đảo lớn nhất thế giới, bao gồm Indonesia, Papua New Guinea và Đông Timor.

Trong khu vực này, có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia giàu có (chẳng hạn như Singapore) và các quốc gia nghèo (chẳng hạn như Timor và Papua New Guinea) cũng như chênh lệch giàu nghèo giữa các nơi trong cùng một quốc gia.

Các vấn đề cũng khác nhau rất nhiều giữa các vùng lãnh thổ đông dân (chẳng hạn như Singapore hoặc Java) và những nơi khác mà thiên nhiên đôi khi vẫn còn nguyên sơ (như trên đảo Papua). Vấn đề phát triển kinh tế, cũng như vai trò của công nghệ, vốn hiện diện ở khắp mọi nơi trong chính thành phố-quốc gia Singapore, là một trong những chủ đề mà Đức Giáo hoàng dự kiến sẽ đề cập đến.

Sự đa dạng về mặt tinh thần cũng lớn không kém: Đức Giáo hoàng sẽ đến thăm quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, Indonesia, và gặp gỡ dân số có tỷ lệ người Công giáo cao nhất thế giới sau Vatican, đó là Đông Timor.

Nhóm tôn giáo hàng đầu ở Papua New Guinea là Tin Lành, và là Phật giáo ở Singapore. Và các tôn giáo truyền thống như đạo vật linh và Nho giáo, do có cộng đồng người Hoa di cư đông đảo, đóng vai trò quan trọng trong khu vực. Do đó, đối thoại liên tôn sẽ là một trong những chủ đề chính của chuyến đi, với hai cuộc gặp với đại diện của các tôn giáo khác tại Indonesia và Singapore.

Lần đầu tiên, Đức Giáo hoàng người Argentina sẽ đặt chân đến Châu Đại Dương với chuyến thăm Papua New Guinea. Ngài dự kiến sẽ gặp đại diện của các quốc gia nhỏ bé nằm trong một đại dương lớn nhất thế giới. Những lời phát biểu của ngài sẽ đề cập đến các vấn đề quan trọng đối với các quốc gia này, chẳng hạn như hậu quả thảm khốc của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái đặc biệt phong phú nhưng cũng mong manh của họ.

Chuyến dừng chân ở Đông Timor cũng rất quan trọng: Không giống như chuyến thăm của Thánh Gioan Phaolô II năm 1989, đất nước mà Đức Phanxicô sẽ đến thăm đã không còn sự chiếm đóng của Indonesia kể từ năm 2002. Chuyến đi sẽ là cơ hội để tưởng nhớ lịch sử đẫm máu của quốc gia này, nhưng cũng là để hướng tới tương lai khi đất nước ấy đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế mới.

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng - người tin rằng Giáo hội có nhiều điều để học hỏi từ phương Đông - sẽ rất muốn khuyến khích những người Công giáo và các nhà truyền giáo địa phương sống đức tin của họ một cách mãnh liệt hơn.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

Em Matta Nguyễn Thị Thúy Vy, sinh 2009, ở giáo họ Simon Hòa, đã qua đời ngày 03/09/2024 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 06/09/2024 tại Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết, sau đó đưa an táng tại nghĩa trang Thành phố Phan Thiết.

THÔNG BÁO

1.    Vào lúc 7g00 sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 15/09/2024, quý Cha sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới cho các em Thiếu nhi và sau Thánh lễ sẽ có lễ khai giảng Giáo lý năm học 2024 – 2025. Vì thế xin quý phụ huynh nhắc nhở con em chúng ta đi tham dự Thánh lễ và lễ khai giảng đông đủ để cầu nguyện cho năm học mới cũng như để nhận lớp giáo lý và nhận Giáo lý viên chủ nhiệm của mình.

2.    Vào ngày 17/9 sắp tới, Xứ Đoàn Thiếu Nhi sẽ tổ chức vui Tết Trung Thu cho các em Thiếu Nhi trong Giáo xứ. Xin quý phụ huynh tạo điều kiện cho các em tham gia, cũng xin quý vị rộng lòng ủng hộ để Xứ Đoàn có kinh phí tổ chức cho chương trình được tốt đẹp hơn.

3.    Ủng hộ Thiếu Nhi vui Trung Thu:

-          Tiệm bánh Mỹ Vũ                                     5.000.000 đ

-          Hội gia trưởng                                          1.000.000 đ

-          Hội bà mẹ                                                  1.000.000 đ

-          Cô Tám (bếp)                                               500.000 đ

-          Gia đình ông bà Võ Quang Toà                100 USD (Đô Mỹ)