Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 822

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

LỜI CHÚA: Ga 6,1-15

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.

Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.

Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

 

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại một trong những phép lạ kỳ diệu và đầy ý nghĩa của Chúa Giêsu: nhân bánh và cá để nuôi sống đám đông năm ngàn người. Hình ảnh Chúa Giêsu, người mục tử đầy lòng nhân ái, nhìn thấy đám đông và không thể bỏ mặc họ trong cơn đói khát, đã chạm đến trái tim của chúng ta.

Điều đầu tiên chúng ta nhận thấy là lòng thương xót của Chúa Giêsu. Ngài không chỉ quan tâm đến nhu cầu tâm linh mà còn chú ý đến nhu cầu thể xác của con người. Ngài hỏi các môn đệ làm sao để mua bánh cho đám đông ăn, qua đó, Ngài thử thách và củng cố lòng tin của họ. Khi Anrê đem đến năm chiếc bánh và hai con cá từ một em bé, Chúa Giêsu đã biến điều nhỏ bé ấy thành nguồn nuôi sống cho cả ngàn người. Phép lạ này nhắc nhở chúng ta rằng, trong tay Thiên Chúa, những gì nhỏ bé và tầm thường có thể trở nên vĩ đại và phi thường.

Phép lạ nhân bánh cũng mang một thông điệp sâu sắc về sự chia sẻ và lòng quảng đại. Chúa Giêsu đã không tự tạo ra thức ăn từ hư không, mà Ngài sử dụng những gì người ta đã có, dù rất ít ỏi. Điều này mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống mình: những gì chúng ta có thể dâng hiến để Thiên Chúa biến đổi và làm phong phú thêm. Chúng ta được kêu gọi để sống tinh thần chia sẻ, biết mở lòng ra với tha nhân, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn, thiếu thốn.

Thánh Phaolô trong bài đọc 2 cũng nhắc nhở chúng ta về sự hiệp nhất trong Đức Kitô. Chúng ta là một thân thể trong Chúa, được kêu gọi sống khiêm nhường, dịu dàng và kiên nhẫn, duy trì sự hiệp nhất trong Thánh Thần. Khi chúng ta sống tinh thần này, chúng ta trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế giới.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết cảm nhận tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin cho chúng con biết mở lòng và chia sẻ những gì mình có, để trở thành dụng cụ của sự sống và ơn lành Chúa. Xin giúp chúng con sống tinh thần hiệp nhất, khiêm nhường và quảng đại, để qua đó, chúng con trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.

TIN TỨC

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỞI ĐIỆN THƯ CHIA BUỒN VỀ SỰ QUA ĐỜI CỦA ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Hôm 23 tháng Bảy năm 2024, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã phổ biến Điện văn của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, gửi Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, với nội dung như sau:

Sau khi hay tin về sự qua đời của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và cựu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đức Giáo hoàng Phanxicô gửi lời chia buồn tới tất cả những ai đang thương khóc sự mất mát này, đặc biệt là quý thân nhân của ông Tổng bí thư. Đức Giáo hoàng hứa cầu nguyện để họ được ơn an ủi và bình an. Đức Giáo hoàng đặc biệt đánh giá cao vai trò của ông Tổng bí thư trong việc cổ võ và thăng tiến sự phát triển tích cực mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, và ngài muốn bày tỏ sự gần gũi tinh thần với ông Chủ tịch nước và toàn thể đồng bào của ông, trong thời khắc tang chế này của đất nước.

Hồng Y Pietro Parolin

Quốc Vụ Khanh

ĐỨC THÁNH CHA THĂM TRẠI HÈ THIẾU NHI TẠI VATICAN

Sáng ngày 18/7, Đức Thánh Cha đã đến thăm trại hè hàng năm của các trẻ em và thiếu niên, là con của các nhân viên Vatican tại Trung tâm thánh Giuse.

Trước tiên, Đức Thánh Cha đến và chào các tình nguyện viên của Trại hè. Họ là những trẻ nhỏ đã tham gia trại hè nhiều năm trước, và giờ đây họ trở thành những thanh niên phục vụ lại cho trại hè này. Đức Thánh Cha chúc mừng công việc của họ và nói rằng “công việc tốt đẹp này làm cho các bạn trưởng thành”, và “hãy chăm sóc tốt con cái của các bạn”.

            Sau đó, Đức Thánh Cha đã đến đất trại nơi các em thiếu nhi đang chờ ngài với các quả bóng bay trên tay. Năm trẻ em đã đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha. Câu hỏi đầu tiên là “khi còn nhỏ, ai là hiệp sĩ của Đức Thánh Cha?”, ngài trả lời ngay lập tức: “cha mẹ”. Ngài kể một số kỷ niệm thời thơ ấu của ngài ở Argentina, 4 anh chị em cùng ngồi ăn chung với nhau và cha mẹ đã dạy họ những điều. Đức Thánh Cha nói: “Cha mẹ, gia đình giúp chúng ta phát triển”, và như mọi khi, ngài nhắc lại tầm quan trọng của ông bà: “Họ rất giỏi!”.

Với câu hỏi tiếp theo, Đức Thánh Cha kể về những mùa hè của ngài với ông bà. Thời gian ở với họ, ngài rất hạnh phúc. Ngài hỏi các bạn nhỏ nghĩ gì về ông bà? Một bé gái ngồi ở hàng đầu nói to: “Ông bà làm chúng con vui”, và một bé khác nói “Ông bà giúp chỉ đường cho chúng con”. Và Đức Thánh Cha khuyến khích: “Tốt lắm, con phải ở gần ông bà nhé!”.

Sau đó, Đức Thánh Cha nói đến hoà bình: “Hãy tạo nên hòa bình”. “Xây dựng hòa bình là điều đẹp nhất trong cuộc sống và chúng ta phải học cách xây dựng hoà bình trong gia đình, khi chúng ta tranh cãi, với anh chị em, khi chúng ta giận dữ”. “Đừng bao giờ đi ngủ nếu chưa làm hòa!”. Đức Thánh Cha yêu cầu các em lặp lại cụm từ này 3 lần: “Đừng bao giờ đi ngủ nếu chưa làm hoà”. Và điều này áp dụng cho tất cả mọi người: “Ngay cả đối với cha mẹ khi họ tranh cãi”.

Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi về Năm Thánh 2025, “Những trẻ em chúng con chuẩn bị cho Năm Thánh như thế nào?”, Đức Thánh Cha nói: “Năm Thánh xuất phát từ từ ‘giubilo’ và ‘giubilo’ là niềm vui”, do đó chúng ta phải “luôn chuẩn bị cho mình niềm vui”, khác với “vui cười” vốn không phải lúc nào cũng là điều “tốt”. Khoảng 300 quả bong bóng bay được thả lên bầu trời

Để kết thúc buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha, bé gái Alice đã thay mặt trại hè đọc lá thư “Một trải nghiệm tuyệt vời” và một lời cầu nguyện kết thúc. Sau đó, khoảng 300 quả bóng bay tự nhiên, có thể phân huỷ sinh học hoàn toàn, được thả ra lên trời với nhiều màu khác nhau, trong đó có một quả màu trắng dành cho Đức Thánh Cha, trên đó có ghi: “Gởi con, bé trai, bé gái thân mến, con quý giá trước mắt Thiên Chúa”. Các nhà tổ chức giải thích rằng đây là một cử chỉ mang tính biểu tượng để làm cho những lời của Đức Thánh Cha đến được với càng nhiều người càng tốt. Đối với những nhà tổ chức và tất cả các em, một lần nữa Đức Thánh Cha “cảm ơn vì tinh thần vui tươi mà các em có được”.

THÔNG BÁO

1.              Thứ Bảy, vào lúc 7h00 sáng, ngày 03/08/2024 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Xin quý cha mẹ có con Rửa tội, đến xin giấy giới thiệu nơi Ban Điều Hành giáo họ, và nộp sổ gia đình về văn phòng giáo xứ trong tuần này.

2.              Kính mong quý phụ huynh và các em thiếu nhi thông cảm. Do tình hình thời tiết không ổn định, thời gian cụ thể của trại hè thiếu nhi sẽ được thông báo sau.

3.             Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học giáo lý mới 2024 – 2025 cho các em thiếu nhi, xin quý phụ huynh có con từ 6 tuổi trở lên đến gặp Thầy xứ để đăng kí lớp giáo lý cho các em. Thời gian đăng kí bắt đầu từ Chúa nhật ngày 28 tháng 07 cho đến ngày khai giảng. Khi đi xin mang theo Sổ Gia đình Công Giáo. Lưu ý, các em ngoài Giáo xứ muốn xin học Giáo lý ở Giáo xứ Chính Tòa vì một lý do nào đó, thì phải có giấy giới thiệu của Cha quản xứ nơi gia đình đang sinh sống.

3.              Ủng hộ trại hè thiếu nhi:

-          Giầy dép Thanh Thuý                                     300.000 đ

-          Giáo họ Giuse Thị                                           300.000 đ

-          Giáo họ Matthêu Phượng                               500.000 đ

-          Chị Thảo (thủ quỹ giáo xứ)                            500.000 đ

-          Chị Nguyệt Hà                                                500.000 đ

-          Nhi (Giáo họ Simon Hoà)                               500.000 đ

-          1 ân nhân (Anrê Kim Thông)                         500.000 đ

-          1 ân nhân                                                         200.000 đ

-          1 ân nhân                                                         500.000 đ

-          Dì Liên                                                            300.000 đ

-          Phụ huynh bé An Nhiên                                 300.000 đ

-          Phụ huynh bé Kim Ngọc, Bảo An                  500.000 đ

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2024

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 821


 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

LỜI CHÚA: Mc 6,30-34

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu với cảnh các môn đệ trở về sau khi thực hiện sứ vụ rao giảng và chữa lành. Họ đã làm việc mệt nhọc và cần thời gian để nghỉ ngơi. Chúa Giêsu, như một vị mục tử nhân từ, đã quan tâm đến nhu cầu của các môn đệ và mời họ đến nơi thanh vắng để nghỉ ngơi và phục hồi sức lực.

Tuy nhiên, đám đông vẫn tiếp tục theo chân Chúa Giêsu và các môn đệ. Chúa Giêsu nhìn thấy họ như những con chiên không có người chăn, và Ngài động lòng thương xót. Dù mệt mỏi, Ngài vẫn dành thời gian để giảng dạy và chăm sóc cho họ. Điều này cho thấy trái tim của Chúa Giêsu luôn tràn đầy tình yêu và lòng thương xót.

Hình ảnh đám đông như chiên không người chăn trong bài Tin Mừng liên kết chặt chẽ với lời tiên tri Giêrêmia trong bài đọc 1. Thiên Chúa đã quở trách các mục tử vì họ không chăm sóc đoàn chiên của Ngài, nhưng Ngài cũng hứa sẽ thiết lập một vị mục tử chính trực, người sẽ cai quản dân Chúa với lòng công chính và yêu thương. Chúa Giêsu chính là vị mục tử đó, Đấng đã đến để quy tụ và chăm sóc đoàn chiên của Thiên Chúa.

Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta cũng có thể cảm thấy như những con chiên không có người chăn khi đối diện với những khó khăn và thử thách. Chúng ta dễ bị lạc lối và mất phương hướng. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu luôn ở bên, luôn sẵn lòng chăm sóc và dẫn dắt chúng ta.

Chúa Giêsu không chỉ là vị mục tử chăm sóc chúng ta, mà Ngài còn mời gọi chúng ta trở thành những người mang tình yêu và lòng thương xót của Ngài đến với mọi người. Chúng ta được kêu gọi để chăm sóc, yêu thương và hướng dẫn những người xung quanh, đặc biệt là những người yếu đuối và cần sự giúp đỡ. Khi làm như vậy, chúng ta trở thành hiện thân của lòng thương xót và tình yêu của Chúa trong thế giới.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin dạy chúng con biết nghỉ ngơi và tìm nương tựa nơi Chúa khi mệt mỏi. Xin cho chúng con trở thành những người mang tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến với mọi người xung quanh. Xin Chúa đồng hành và hướng dẫn chúng con trên mọi nẻo đường đời. Amen.

            TIN TỨC

THÊM MỘT SỰ VIỆC ĐỨC MẸ HIỆN RA ĐƯỢC BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN CÔNG NHẬN

Trong sắc lệnh công bố hôm 16 tháng Bảy, Bộ công bố phán quyết tích cực về những thành quả thiêng liêng, tiếp sau cũng cuộc hiện ra của Đức Mẹ với Cosimo Fragomeni, ở Santa Domenica, làng Placanica, miền Calabria, nam Ý. Bộ không phán quyết về nguồn gốc siêu nhiên của các cuộc hiện ra, nhưng các tín hữu được phép tin nhận.

Trong Sắc lệnh trả lời cho thư đề ngày 03 tháng Sáu vừa qua của Đức cha Francesco Oliva, Giám mục Giáo phận Locri-Gerace, Đức Hồng y Tổng trưởng, Victor Fernandez viết: “Trong một thế giới tục hóa chúng ta đang sống, có bao nhiêu người sống mà không có sự tham chiếu nào về sự siêu việt. Sự kiện các tín hữu đến Đền thánh Đức Mẹ Scoglio là một dấu chỉ đức tin mạnh mẽ” và ngài xác nhận việc Đức Thánh cha đề nghị không có gì ngăn trở là “không có gì ngăn trở” (Nihil obstat).

Theo quy luật mới của Bộ Giáo lý đức tin, việc tuyên bố “không có gì ngăn trở” việc các tín hữu tin và lui tới Đền thánh Đức Mẹ không có nghĩa là xác nhận tính cách siêu nhiên của hiện tượng, nhưng là một sự nhìn nhận một “kinh nghiệm về Thánh Linh”. Vì thế, Bộ khuyến khích Đức giám mục Giáo phận đánh giá cao giá trị mục vụ và cổ võ việc phổ biến đề nghị thiêng liêng này, kể cả qua các cuộc hành hương, trong đó các tín hữu được phép tin nhận những biến cố hiện ra ấy một cách thận trọng.”

Lai lịch Đền thánh

Lịch sử Đền thánh bắt đầu cách đây 56 năm: ngày 11 tháng Năm năm 1968, Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên với Cosimo Fragomeni, một nông dân khiêm hạ 18 tuổi.

Theo lời kể của anh Cosimo, cuộc hiện ra lần đầu tiên của Đức Mẹ, hồi năm 1968 khởi sự với một luồng sáng đến từ một tảng đá ở gần nhà anh và được lập lại trong bốn ngày liên tiếp. Trong những sứ điệp được Cosimo kể lại, Đức Mẹ mời gọi hoán cải và cầu nguyện, đồng thời bày tỏ ý muốn thấy nơi này thành một trung tâm lớn về linh đạo, nơi mà con người có thể gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa. Cosimo đã phá khu rừng quanh tảng đá, làm thành một khu đất bằng và khoét tảng đó thành một cái hốc để đặt một tượng Đức Mẹ bằng đá cẩm thạch, mua ở Carrara.

Nơi đó, chẳng bao lâu sau trở thành nơi hành hương. Các tín hữu đến từ các nơi ở Ý và các nước khác. Ban đầu chỉ là một nhà nguyện nhỏ nhưng sau đó thành một Đền thánh lớn. Năm 1987, Cosimo trở thành một thành viên Dòng Phanxicô tại thế.

Đức Hồng y Fernandez đề cao những hoa trái thiêng liêng đời sống Kitô tại Đền thánh Đức Mẹ Tảng Đá, tinh thần cầu nguyện, một số ơn gọi linh mục và tu sĩ, chứng tá bác ái và lòng sùng mộ chân thành tại đây.

(Vatican News 16-7-2024)

BỔ NHIỆM GIÁM MỤC CHÍNH TÒA

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT

WHĐ (13.07.2024) - Hôm nay, ngày 13 tháng 07 năm 2024, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh thường trú tại Việt Nam thông báo: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, thuộc linh mục đoàn giáo phận Ban Mê Thuột, làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột.

Tiểu sử Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc

-                      Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1967 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk, thuộc giáo xứ Châu Sơn, giáo phận Ban Mê Thuột

-                      1993 – 1999: Tu học tại Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang

-                      Ngày 01 tháng 03 năm 2000: Được Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, thuộc linh mục đoàn giáo phận Ban Mê Thuột

-                      2000 – 2001: Phó xứ Phước Long, giáo hạt Phước Long

-                      2001 – 2007: Quản xứ Phước Long, giáo hạt Phước Long; kiêm Quản nhiệm:

+ Giáo xứ Đức Hạnh, Nhơn Hòa và Sông Bé;

+ Giáo họ biệt Lập: Đặc Ân, Sơn Giang, Sơn Long, Phú Văn và Khắc Khoan

-                      2007 - 2010: Quản xứ Phước Long; giáo hạt Phước Long; kiêm quản nhiệm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Thác Mơ

-                      2010 – 2012: Du học tại Institute for Consecrated Life in Asia, Philippines; tốt nghiệp học vị thạc sĩ Truyền giáo

-                      2012 – 2014: Du học tại Don Bosco Center of Studies, Philippines; tốt nghiệp học vị thạc sĩ Huấn giáo

-                      2014 đến nay: Trưởng Ban Giáo lý giáo phận Ban Mê Thuột

-                      2014 đến nay: Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột; thành viên Ban Tư vấn Giáo phận Ban Mê Thuột

-                      2017 đến nay: Trưởng ban Giáo lý giáo tỉnh Huế; Phó ban Giáo lý toàn quốc

-                      Ngày 13 tháng 07 năm 2024: Được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột.

THÔNG BÁO

1.                  Thứ Năm, ngày 25/07/2024, Ban Quản Trị Xứ Đoàn sẽ tổ chức trại hè cho các em Thiếu Nhi trong Giáo xứ, tạo bầu khí vui tươi, giao lưu, học hỏi và lòng yêu mến Chúa. Xin quý phụ huynh tạo điều kiện cho các em tham gia trại hè, và cũng xin quý vị rộng lòng ủng hộ để Xứ Đoàn có kinh phí tổ chức cho trại hè được tốt đẹp hơn.

2.                  Thứ Sáu, ngày 26/07/2024, vào lúc 17h45 Thánh lễ mừng kính Chân phước Anrê Phú Yên, bổn mạng của Giáo lý viên. Xin mời cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho anh chị em Giáo lý viên nhân dịp bổn mạng.

3.                  Sáng Thứ Bảy, ngày 27/07/2024, sẽ trao Mình Thánh Chúa cho người già và bệnh nhân. Những gia đình nào có nhu cầu xin đăng ký với ban điều hành Giáo họ của mình, và chuẩn bị nơi xứng đáng để người thân lãnh nhận Bí tích.

4.                  Ủng hộ trại hè thiếu nhi:

-          Hội các bà mẹ                                     1.500.000 đ

-          Chị Uyên huynh trưởng                         300.000 đ

-          Hội Phan Sinh                                        500.000 đ

-          Giáo họ Simon Hoà                               500.000 đ

           Giáo họ Anrê Trông                               500.000 đ

-          Một ân nhân                                           200.000 đ

-          Quý Sơ cộng đoàn Tôma Aquinô          500.000 đ

-          Chị Huệ (Anrê Trông)                           500.000 đ

-          Hội gia trưởng                                     1.000.000 đ

-          Ban giáo lý                                             500.000 đ

           Một ân nhân (Anrê Trông)                     500.000 đ

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2024

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 820

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B

LỜI CHÚA: Mc 6,7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay sai các môn đệ ra đi từng hai người một để rao giảng Tin Mừng. Điều này không chỉ nói lên sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, mà còn là lời mời gọi chúng ta biết sống và làm việc cùng nhau trong tình yêu thương và sự hiệp nhất.

Sự đơn sơ mà Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ thể hiện qua việc không mang theo lương thực, tiền bạc hay hành trang dư thừa nhắc nhở chúng ta về sự phụ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa. Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta dễ bị lôi cuốn bởi vật chất và những điều phù phiếm, nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta tập trung vào sứ vụ của mình và đặt niềm tin trọn vẹn vào sự quan phòng của Ngài.

Chúa Giêsu ban cho các môn đệ quyền năng để trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, qua đó cho thấy sứ mạng của chúng ta không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn phải thể hiện bằng hành động cụ thể, mang lại sự an ủi và chữa lành cho những người đau khổ. Chúng ta được mời gọi trở thành những người mang tình yêu và sự chữa lành của Thiên Chúa đến với mọi người.

Trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng gặp phải những thử thách và sự từ chối, giống như các môn đệ đã trải qua. Tuy nhiên, chúng ta phải kiên trì và tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa, bởi Ngài luôn đồng hành và hỗ trợ chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống đơn sơ và tín thác hoàn toàn vào Chúa. Xin cho chúng con trở thành những người mang tình yêu và sự chữa lành của Chúa đến với mọi người xung quanh. Xin ban cho chúng con lòng can đảm và sự kiên trì để vượt qua mọi khó khăn, luôn trung thành với sứ mạng mà Chúa đã giao phó. Amen.

 

                TIN TỨC

CHƯƠNG TRÌNH VIẾNG THĂM CỦA ĐTC PHANXICÔ TẠI INDONESIA, PAPUA NEW GUINEA, ĐÔNG TIMOR VÀ SINGAPORE


Hôm mùng 05 tháng Bảy vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến viếng thăm dài nhất của Đức Thánh cha Phanxicô, trong mười một ngày, từ mùng 02 đến ngày 13 tháng Chín tới đây, tại bốn quốc gia: Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore, di chuyển 44 giờ đồng hồ, vượt qua gần 33.000 cây số bằng máy bay.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong chương trình, tổng cộng Đức Thánh cha sẽ có 42 hoạt động với 16 diễn văn và bài giảng, trong đó có cả một cuộc viếng thăm tại Đền thờ Hồi giáo Istiqlal, sáng ngày 05 tháng Chín tại thủ đô của Indonesia, được coi là lớn nhất Đông Nam Á.

Sau 13 giờ bay từ Roma, Đức Thánh cha sẽ đến thủ đô Jakarta ngày 04 tháng Chín, như chặng đầu tiên của chuyến viếng thăm. Hai ngày sau đó, nghĩa là mùng 06 tháng Chín, Đức Thánh cha sẽ bay đến Port Moresby, thủ đô Papua New Guinea, rồi ngài dành một ngày để viếng thăm thành phố Vanimo, bên bờ biển, ở miền tây của New Guinea, giáp giới với Indonesia.

Tiếp đó, ngày 09 tháng Chín, Đức Thánh cha sẽ đến thăm Đông Timor và dừng lại tại thủ đô Dili trong hai ngày, trước đi đến Singapore, như chặng cuối cùng.

Đức Thánh cha đã 87 tuổi, nên chương trình viếng thăm của ngài cũng được thích ứng, dự kiến có những giờ nghỉ dài.

Tại mỗi nước, Đức Thánh cha đều có cuộc gặp gỡ với chính quyền, các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, hàng giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo lý viên; các tu sĩ Dòng Tên, gặp gỡ liên tôn, giới trẻ và tùy theo địa phương và hoàn cảnh, Đức Thánh cha cũng gặp các tổ chức bác ái, người khuyết tật, v.v.

Đức Thánh cha Phanxicô sẽ là vị Giáo hoàng thứ ba viếng thăm Indonesia, sau cuộc viếng thăm của Đức Phaolô VI, năm 1970 và Đức Gioan Phaolô II, năm 1989. Trong số 270 triệu dân Indonesia, đa số là tín hữu Hồi giáo, có 24 triệu là tín hữu Kitô, trong số này có 7 triệu tín hữu Công giáo.

Trong số bốn nước được Đức Thánh cha viếng thăm, Đông Timor là nước có tỷ lệ Công giáo cao nhất: trong số một triệu 300.000 dân cư tại đây, 96% là tín hữu Công giáo. Nước này vốn là thuộc địa của Bồ Đào Nha, nên ngày nay ngôn ngữ chính thức tại đây là tiếng Bồ.

Còn Tổng giáo phận Singapore có 395.000 tín hữu Công giáo, với các nền văn hóa và chủng tộc khác nhau. Phần lớn các thánh lễ bằng tiếng Anh, nhưng cũng có tiếng quan thoại, Tamil và các ngôn ngữ khác ở miền Đông nam Á và Âu châu cho các cộng đoàn tín hữu nhập cư. Đức Hồng y William Ngô Thành Tài (Goh Seng Chye), Tổng giám mục sở tại, hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha sẽ giúp các tín hữu tại Singapore chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Nhân cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô, tổng giáo phận tại đây đã mở một trang mạng, với những kinh nguyên, các tài liệu và các thông tin khác về chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha vào tháng Chín. Trang mạng cũng trình bày ba chủ đề là: “Hiệp nhất, hy vọng và thánh giá”, do Đức Hồng y chọn lựa cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại đây.

 

Đức Thánh cha bày tỏ đau buồn vì 

hai trung tâm y tế bị tấn công

Hôm mùng 09 tháng Bảy vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh cha Phanxicô rất đau buồn khi hay tin về các cuộc tấn công hai trung tâm y tế, trong đó có nhà thương nhi đồng ở Kiev, thủ đô Ucraina, và vụ tấn công một trường học ở Gaza.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha cũng bày tỏ băn khoăn sâu sắc vì sự gia tăng bạo lực. Trong khi bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và những người vô tội bị thương, ngài cầu mong và nguyện cầu để những hành trình cụ thể sớm có thể được xác định để chấm dứt các cuộc xung đột hiện nay”.

Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong khi rất nhiều vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị và xã hội, cũng lên tiếng về những biến cố đau thương xảy ra tại Ucraina và Gaza.

 

THÔNG BÁO

 

1.                  Thứ Hai, ngày 15/07/2024 vào lúc 4h45 sáng, thánh lễ mừng kính Thánh Bônaventura, bổn mạng của hội Phan Sinh Tại Thế. Thánh lễ chiều cùng ngày vào lúc 17h45 mừng kính Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông là Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng của Giáo họ Anrê Kim Thông. Xin mời cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho anh chị em Hội Phan Sinh Tại Thế và Giáo họ Anrê Kim Thông nhân dịp bổn mạng.

2.                  Ủng Hộ Giáo Xứ

-          Một ân nhân                                              10.000.000 đ

-          Một ân nhân (chị của Huyền Đan )             5.000.000 đ

3.            Ủng hộ trại hè thiếu nhi:

-          Chị Sinh huynh trưởng                                  300.000 đ

-          Hội Legio                                                    1.500.000 đ

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2024

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 819

 


CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

LỜI CHÚA: Mc 6,1-6

"Khi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên về Người; họ nói: “Bởi đâu ông ta được như vậy? Ông ta được khôn ngoan như vậy, và ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ mộc, con bà Maria và anh em của Giacôbê, Giôsê, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông ta không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. Đức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, giữa bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi.” Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Người lấy làm lạ vì họ không tin."

SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một hình ảnh khá quen thuộc trong cuộc sống, đó là sự khinh thường và thiếu tin tưởng vào những người quen thuộc xung quanh ta. Đức Giêsu trở về quê quán, nơi Ngài lớn lên, nhưng thay vì nhận được sự đón tiếp nồng hậu và lòng tin tưởng từ người đồng hương, Ngài lại bị khinh thường và từ chối.

Những người đồng hương của Đức Giêsu không thể tin được rằng một người mà họ từng biết rõ, từng lớn lên cùng họ lại có thể mang trong mình quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Họ chỉ thấy Ngài là con bác thợ mộc, là một người bình thường, và vì thế họ không thể mở lòng tin tưởng vào Ngài.

Điều này làm cho chúng ta suy nghĩ về cách chúng ta đánh giá và đối xử với những người xung quanh mình. Chúng ta có thực sự nhìn thấy giá trị và khả năng của họ, hay chỉ thấy những gì quen thuộc và hạn hẹp của họ? Đức Giêsu đã không thể làm được nhiều phép lạ ở quê hương mình vì sự thiếu tin tưởng của họ. Đây là một lời nhắc nhở cho chúng ta về sức mạnh của niềm tin và sự mở lòng.

Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường gặp phải những tình huống mà người khác không tin tưởng và đánh giá thấp khả năng của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta không để cho sự thiếu tin tưởng đó làm lung lay lòng tin và giá trị của chính mình. Chúng ta cần kiên định và tin tưởng vào bản thân, vào những gì Thiên Chúa đã ban cho mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con mở lòng và tin tưởng vào những người xung quanh mình, để chúng con có thể nhận ra giá trị và khả năng của họ. Xin Chúa cũng ban cho chúng con lòng kiên định và niềm tin vào chính mình, để chúng con không bị lung lay bởi sự thiếu tin tưởng của người khác. Amen.

TIN TỨC

 

GIÁO PHẬN PHAN THIẾT: THƯ MỤC VỤ THÁNG 7-2024

Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng

03/07/2024

Cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta bước vào tháng Bảy với tâm tình dành riêng cho những người cao niên trong “Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi”...

Kính gởi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà Anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết.

Anh chị em thân mến,

1. Cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta bước vào tháng Bảy với tâm tình dành riêng cho những người cao niên trong “Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi”. Theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu từ năm 2021, ngày này được cử hành hàng năm trong toàn Giáo hội vào Chúa nhật thứ IV của tháng Bảy, gần với ngày lễ nhớ thánh Gioakim và Anna. Năm nay, Đức Thánh Cha lấy chủ đề cho sứ điệp bằng một lời cầu nguyện trong sách Thánh vịnh: “Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng” (x. Tv 71,9). Lời cầu nguyện này lập tức hướng tâm trí chúng ta đến nỗi đau khổ của Chúa Giêsu khi Ngài bị treo trên thập giá “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46). Dĩ nhiên, nỗi cô đơn hay cảm giác bị bỏ rơi là thứ không ngừng gặm nhấm cuộc đời những người cao niên. Khi xã hội càng văn minh tiến bộ, nhất là giới trẻ có xu hướng chọn đi theo nền văn hóa cá nhân chủ nghĩa, cổ xúy việc hưởng thụ, thì người già càng có nguy cơ thu mình lại để không là gánh nặng phiền toái cho con cháu.

Bởi đó, Đức Thánh Cha đã mời gọi: “Khi gần gũi với người cao tuổi và nhìn nhận vai trò không thể thay thế của họ trong gia đình, trong xã hội, và trong Giáo hội, chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều quà tặng, nhiều ân sủng, và nhiều phúc lành!... Trong Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ IV này, chúng ta hãy thể hiện tình yêu dịu dàng của chúng ta đối với ông bà và những người lớn tuổi trong gia đình chúng ta. Chúng ta cũng hãy dành thời gian với những người đang ngã lòng và không còn hy vọng rằng một tương lai khác sẽ có thể xảy ra.” (Sứ điệp Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần IV).

Riêng đối với Giáo phận Phan Thiết chúng ta, tôi mời gọi anh chị em dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến ông bà và những người cao tuổi trong chính gia đình mình để làm gương về một đời sống hiếu thảo cho con cháu. Tiếp đến, anh chị em cũng đừng quên những người neo đơn gần gũi, thân quen để giúp họ vượt qua sự cô đơn và mặc cảm thừa thãi của tuổi già. Cách đặc biệt, chúng ta cũng nhớ đến các linh mục và tu sĩ đang hưu dưỡng. Hãy dành những tình cảm tốt đẹp qua lời cầu nguyện, thăm hỏi và nhất là sự quảng đại đóng góp cho công trình xây dựng Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Phan Thiết bằng phương thức tiết kiệm “heo đất” đang thực hiện tại các giáo xứ.

2. Mặt khác, tâm tình dành cho ông bà và người cao tuổi sẽ rõ nét hơn trong ngày lễ kính nhớ thánh Gioakim và thánh Anna (26/7). Các ngài là bằng chứng cho thấy lòng thương xót của Chúa luôn dư tràn trên mỗi người trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Điểm son là các ngài không co cụm mình lại, không để mặc cho nỗi cô đơn và sự buồn tủi của tuổi già gặm nhấm, nhưng biết cộng tác để làm cho ơn Chúa trổ sinh hoa trái, mở đường cho Đấng Emmanuel, Đấng đến để cảm thông và chia sẻ thân phận yếu hèn của mọi người vào từng thời điểm khác nhau trong cuộc sống.

Vì vậy, trong ngày lễ mừng kính Song thân Đức Maria, tôi cầu chúc các ông bà và những vị cao niên luôn có Chúa đồng hành, để những ngày đời còn lại thực sự là những ngày bình an, và luôn cảm nghiệm được tình yêu thương cách đặc biệt mà Thiên Chúa luôn dành cho mỗi người.

3. Cách riêng, tháng Bảy còn được biết đến như là tháng dành cho các anh chị giáo lý viên, nhân ngày mừng kính bổn mạng, Á thánh Anrê Phú Yên tử đạo (26/7). Ơn gọi giáo lý viên được Giáo hội nhìn nhận là đặc sủng Thiên Chúa ban để dành riêng cho việc huấn giáo. Chính nhờ giáo lý viên mà nhiều người, nhất là các thanh thiếu niên và nhi đồng, hiểu biết hơn về Chúa Giêsu và đi vào một cuộc gặp gỡ riêng tư với Ngài. Muốn công tác huấn giáo đạt được những thành quả như mong đợi, thì trước hết phải xây dựng, củng cố đội ngũ giáo lý viên vững mạnh và nhiệt thành, sẵn sàng để làm chứng về niềm tin sống động bằng lời giảng dạy và một đời sống chứng nhân.

Như vậy, khi nghĩ đến anh chị em giáo lý viên, chúng ta không ngừng tạ ơn Chúa và cám ơn anh chị em giáo lý viên đã hy sinh, âm thầm phục vụ, để trao lại kho tàng đức tin cho các thế hệ. Đồng thời, các cha xứ cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhất là tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức và tĩnh huấn dành cho giáo lý viên.

Một cách cụ thể, Giáo phận sẽ tổ chức Đại hội Giáo lý viên tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao vào ngày 12-13/7/2024 sắp tới. Đây sẽ là dịp các anh chị giáo lý viên qui tụ về bên Mẹ Tàpao, trong Năm Thánh mừng Kim khánh Giáo phận, để cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa theo phương pháp “Đối thoại trong Thánh Thần”. Ước mong các anh chị em giáo lý viên tham dự ngày hành hương này như một cuộc dấn thân trong sứ vụ, để gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau, hầu kín múc được những hành trang cho công cuộc giảng dạy giáo lý của mình.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao, xin Chúa chúc lành cho quý Ông bà Cao niên, cho các Giáo lý viên, và cho toàn thể Giáo phận của chúng ta.

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, ngày 29/6/2024

(đã ấn ký)

+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục Giáo phận Phan Thiết

THÔNG BÁO

1.        Vào lúc 7h,  ngày 14/07/2024, Đức Cha Giuse Giám mục Giáo phận sẽ cử hành Thánh Lễ Thêm Sức cho các em lớp Thăng Tiến 1, Thêm Sức 3. Và Rước Lễ Lần Đầu cho lớp Xưng Tội 3. Đây là sự kiện trọng đại trong đời sống thiêng liêng của các em, đánh dấu bước trưởng thành trong đức tin và sự kết hiệp mật thiết hơn với Chúa Giêsu. Xin cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các em.

 

2.         Vào ngày 25/07/2024, Ban Quản Trị Xứ Đoàn sẽ tổ chức trại hè cho các em Thiếu Nhi trong Giáo xứ, tạo bầu khí vui tươi, giao lưu, học hỏi và lòng yêu mến Chúa. Xin quý phụ huynh tạo điều kiện cho các em tham gia trại hè, và cũng xin quý vị rộng lòng ủng hộ để Xứ Đoàn có kinh phí tổ chức cho trại hè được tốt đẹp hơn.