Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

BẢNG TIN HÀNG TUẦN SỐ 369

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN C
Ngày 25-9-2016
TIN MỪNG:  Lc 16,19-31
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy.
Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: ‘Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này’. Abraham nói lại: ‘Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được’.
Người đó lại nói: ‘Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này’. Abraham đáp rằng: ‘Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài’. Người đó thưa: ‘Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải’. Nhưng Abraham bảo người ấy: ‘Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu”.
Suy Niệm:
Của cải là con dao hai lưỡi. Nó là tên đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu. Những ai khôn ngoan biết sử dụng nó, sẽ đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Ngược lại, những kẻ ngu đần tôn nó làm ông chủ sẽ bị nó nhận chìm xuống tận hố diệt vong. Bài Tin mừng hôm nay là một dụ ngôn Chúa dùng để dạy chúng ta biết sử dụng của cải cho đúng chỗ, để đạt được hạnh phúc muôn đời.
PHỤNG VỤ:
TIN TỨC

NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH

Tại Ý: 30 năm sau cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới ở Assisi, quê hương của thánh Phanxicô, để cầu nguyện cho hòa bình, ĐTC Phanxicô đã đến nơi này hôm 20/9/2016 để cùng hơn 500 vị đại diện các tôn giáo cầu cho hòa bình thế giới, đồng thời chống lại những lạm dụng tôn giáo để khủng bố và thi hành bạo lực.
Ngày cầu nguyện lần này có chủ đề là: “Khao khát hòa bình. Các Tôn giáo và Văn hóa đối thoại”, được Cộng đồng thánh Egidio ở Rôma, giáo phận Assisi và đại gia đình dòng Phanxicô tổ chức.
Trong hai ngày thứ 2 và sáng thứ 3, có 30 cuộc thảo luận diễn ra theo tinh thần Assisi về những thách đố của đối thoại đại kết và liên tôn, và cả cuộc khủng hoảng di dân trước khi ĐTC đến.
Sau khi đáp trực thăng từ Roma đến Assisi lúc 11.30, ĐTC đã dành hơn 1 tiếng đồng hồ để bắt tay chào từng vị lãnh đạo tôn giáo, bắt đầu từ Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople, một đại diện Hồi giáo, Đức TGM Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, Đức Thượng Phụ Efrem II, Giáo Chủ Chính Thống Syria ở Antiokia, Hòa thượng Thủ lãnh Phật giáo Thiên Thai (Tendai) ở Nhật Bản, các đại diện Hồi giáo, chính quyền thành Assis, v.v...
Lúc 4g00 chiều là giờ cầu nguyện cho hòa bình, được cử hành tại nhiều nơi ở Assisi, theo các nghi thức riêng của các tôn giáo. Riêng các tín hữu Kitô đã cầu nguyện tại Vương cung thánh đường dưới cửa Đền thánh Phanxicô.
Tại giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết: hưởng ứng lời mời gọi của ĐTC,  tại nhà thờ Chính Tòa và nhà thờ Tiến Thành, cộng đoàn dân Chúa đã hiệp dâng các thánh lễ sáng, chiều và chầu Thánh Thể lúc 14g30 để cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ BAN HÀNH TỰ SẮC ĐIỀU HỢP HAI BỘ GIÁO LUẬT LATINH VÀ ĐÔNG PHƯƠNG

Ngày 15/9/2016, Toà Thánh đã công bố một Tự sắc mới nhan đề: “De concordia inter Codices” (Về sự Tương hợp giữa các Bộ Giáo luật), của Đức Thánh Cha Phanxicô ký ngày 31/5/2016 nhằm điều hợp một số quy tắc của hai bộ Giáo luật Latinh và Đông phương.
Việc điều hợp này là do tình trạng nhiều Kitô hữu Đông phương (Công giáo hoặc Chính thống giáo) di cư đến các nước thuộc nghi lễ Latinh và đặc biệt liên quan đến các bí tích Thánh tẩy và Hôn nhân.
Tự sắc này quy định một số thay đổi trong Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo Latinh. Một trong những thay đổi được nêu trong Tự sắc liên quan đến 11 khoản luật của Bộ Giáo luật nghi lễ Latinh là các phó tế Công giáo của nghi lễ Latinh không được chứng hôn khi một người trong đôi tân hôn, hoặc cả hai, thuộc một Giáo hội theo nghi lễ Đông phương.
Trong truyền thống Công giáo Đông phương và Chính thống giáo, bí tích Hôn nhân phải có linh mục chứng hôn mới thành sự. Trong Giáo hội nghi lễ Latinh, một phó tế cũng có thể chứng hôn. Luật mới quy định: “Chỉ linh mục mới có thể chứng hôn cách thành sự cho hôn phối của đôi tân hôn, mà cả hai người thuộc nghi lễ Đông phương hoặc giữa một người Công giáo Latinh và một người Công giáo Đông phương hay người không Công giáo”.
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ĐẾN BỆNH VIỆN THĂM BỆNH NHÂN TRONG TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH
Thứ Sáu ngày 16/9, ĐTC Phanxicô đã đến thăm một phân khoa trong bệnh viện nhi đồng và một nhà dưỡng bệnh dành cho các bệnh nhân nan y. Đây là chuyến thăm mới nhất trong sáng kiến “Ngày Thứ Sáu Thương Xót” mà ĐTC đã thực hiện, vì Ngài muốn mỗi tháng dành nhiều thời gian hơn cho các đối tượng khác nhau trong suốt Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Trong chuyến đi tháng 9 này, đầu tiên Ngài đến thăm bệnh viện San Giovanni và dừng chân ở phòng cấp cứu và phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Trong phòng có 12 bé đang được điều trị các bệnh khác nhau. Năm trong số các bé, gồm một cặp song sinh đang trong tình trạng rất nguy kịch phải chăm sóc trong phòng đặc biệt (ICU).
Giống như mọi người khi vào đây, ĐTC đeo khẩu trang, áo khoác nhằm giữ vệ sinh, tránh lây nhiễm cho người khác, vì hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh thường rất yếu. Ngài đã trò chuyện với các bé trong mỗi lồng kính và chào thăm cha mẹ các em.
Sau đó, Ngài đến thăm Villa Speranza Hospice (Biệt Thự Hy Vọng), nơi có 30 bệnh nhân đang trong giai đoạn cuối nằm nghỉ ở đó. Ngài đến chào thăm người này đến người khác, cũng như gia quyến của họ trong một cuộc gặp gỡ đầy xúc động.
Thông qua chuyến thăm này, ĐTC muốn đưa ra một dấu chỉ mạnh mẽ về tầm quan trọng của sự sống, từ giây phút đầu tiên cho đến khi kết thúc một cách tự nhiên.
THÔNG BÁO:

   1. Sáng Chúa Nhật này, các em thuộc lớp Giáo lý vào đời tập trung ở phòng giáo lý để ổn định danh sách, trước khi bắt đầu giờ lớp.

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

BẢNG TIN HÀNG TUẦN SỐ 368

CHÚA NHẬT XXV  THƯỜNG NIÊN C
Ngày 18-9-2016
TIN MỪNG:  Lc 16,10-13
“.... Phần Thầy, Thầy bảo các con: “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.
Suy Niệm:
Con người ngày nay rất khôn ngoan khi tính toán để tìm kiếm hạnh phúc đời này. Nhưng sự khôn ngoan đích thực thì ít có ai tìm được, hay cố gắng đi tìm. Cũng như người quản lý trong bài Tin Mừng hôm nay, ông đã dùng sự khôn khéo gian manh để tìm hạnh phúc cho đời sống của ông. Qua đó, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta biết dùng sự khôn ngoan của mình để sử dụng gia tài Chúa ban: Sức khỏe, thời gian, tiền của... mà tìm lấy cho mình hạnh phúc vĩnh cửu.
PHỤNG VỤ:
TIN TỨC:
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
 KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ  2016 - 2017
Sáng Chúa Nhật ngày 11/9/2016, Giáo xứ Chính Tòa đã hân hoan khai giảng Năm học giáo lý mới. Hiện diện trong lễ khai giảng có Cha chánh xứ, cha phụ tá Phêrô, quý nữ tu, đại diện HĐMV, các giáo lý viên, phụ huynh và gần 300 em thiếu nhi.
Trong bài huấn từ khai mạc, Cha chánh xứ ước mong các em sẽ cố gắng rèn luyện con người sao có được 4 chữ “Thành”: Thành Tài, Thành Công, Thành Nhân và Thành Thánh, đồng thời, kiên cường đứng vững trước những cám dỗ về Game “Pokémon Go”, xì ke, tiền bạc, quyền lực... Để được như vậy, các em phải luyện tập sao cho có được một nếp sống thanh thoát, luôn giữ cho lương tâm mình được ngay thẳng, trong sáng, siêng năng cầu nguyện và có được bạn tốt.
Tiếp đến, cha chánh xứ đã đánh một hồi trống khai giảng năm học giáo lý mới. Ngay sau lễ khai giảng, các em đã đến các phòng học để gặp gỡ giáo lý viên đứng lớp, lắng nghe nội quy và chương tình học. Được biết, trong năm học giáo lý mới này, giáo xứ có tổng cộng 11 lớp giáo lý được trải đều trong các lứa tuổi.
HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ĐẦU TIÊN
Lúc 9 giờ sáng ngày 14/9/2016, Học viện Công giáo Việt Nam đã khai giảng khóa học đầu tiên. Hiện diện trong lễ Khai giảng có ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch HĐGMVN, Chưởng ấn Học viện; Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Viện trưởng Học viện, cùng các Đức Cha: Phêrô Nguyễn Văn Khảm; Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Stêphanô Tri Bửu Thiên; Đaminh Nguyễn Chu Trinh, quý cha giáo, Bề trên dòng tu, khách mời và các sinh viên của Khoá học đầu tiên.
Được biết, khóa học đầu tiên này có 23 sinh viên, hầu hết là các linh mục thuộc nhiều giáo phận và Dòng tu, trong số này có 4 thầy và văn bằng Thần học của Học viện CG VN có giá trị sánh ngang với văn bằng Thần học của các Đại học CG quốc tế trên thế giới”.
MỪNG TẾT TRUNG THU CHO CÁC EM THIẾU NHI
Tối thứ năm ngày 15/9/2016, Giáo xứ Chính Tòa đã hân hoan tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi. Thánh lễ đã được Cha Phêrô cử hành cách trang nghiêm nhưng không kém phần vui nhộn với những câu hỏi về ngày Tết Trung Thu.
Ngay sau thánh lễ, các em đã rước đèn xung quanh nhà thờ. Phần văn nghệ “cây nhà lá vườn” sau đó tuy đơn giản, nhưng đặc sắc và giàu ý nghĩa dường như đã đưa mọi người trở lại với ký ức của tuổi thơ vô tư, hồn nhiên ngày nào mỗi khi đón Trung Thu.
Cuối cùng, những món quà Trung Thu giàu tình thương từ tấm lòng của các ân nhân, đã được chia sẻ cho các em không phân biệt lương giáo đã làm cho ngày Tết của các em thật trọn vẹn và ý nghĩa.
Cách riêng, tại nhà thờ Tiến Thành, Cha chánh xứ cũng đã dâng lễ và phát quà cho các em.
Xem hình:
HỘI DÒNG PHÚC ÂM SỰ SỐNG ĐẾN PHỤC VỤ
TẠI GIÁO HỌ  MATHÊU GẪM - TIẾN THÀNH
Tháng 5/2016, sau khi nhận lời mời của giáo xứ đến phục vụ giáo họ, Hội dòng đã mua một căn nhà gần nhà thờ. Sau thời gian tu sửa, nay đã tạm ổn. Ngày 15/9/2016, cha chánh xứ cùng với đại diện giáo họ đã đón Dì Phó Tổng Phụ Trách của hội dòng đưa hai Dì đến cư trú tại ngôi nhà mới mua này. Từ nay, giáo họ sẽ có quý Dì hiện diện thường xuyên để lo việc phụng vụ nhà thờ, dạy giáo lý...
Giáo xứ và giáo họ rất biết ơn Hội Dòng và hân hoan chào đón quý Dì đã quảng đại dấn thân vào giáo điểm “hạt muối” nhỏ bé  này.
LỄ GIỖ LẦN THỨ 14
 ĐỨC CỐ HỒNG Y F.X NGUYỄN VĂN THUẬN
Tại Rôma, sáng ngày 16/9/2016, ĐHY Peter Turkson, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình, đã chủ sự lễ giỗ lần thứ 14 ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận.
Đồng tế với ĐHY Turkson còn có 6 GM VN vừa kết thúc khóa bồi dưỡng 2 tuần lễ do Bộ Truyền giáo tổ chức, một số LM VN và Italia, trước sự hiện diện của khoảng 100 người gồm các viên chức của Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, cùng với Liên tu sĩ Việt Nam ở Roma.
Tại gx Chính Tòa Huế, trong căn nhà lưu niệm của ĐHY F.X (21/53 Hàm Nghi, Huế), tối ngày 15/9/2016, giáo xứ chính tòa Phủ Cam đã tổ chức giờ  cầu nguyện cho ĐHY F.X.
Rạng sáng ngày 16/9/2016, tại nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam, Cha Quản xứ Chính tòa chủ tế thánh lễ giỗ cùng với Cha Giám đốc, các cha giáo Đại Chủng viện Huế, quý Cha đồng hương Phủ Cam.
 Tại nhà thờ Chính Tòa Nha Trang, vào lúc 17g00 ngày 16/9/2016, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ cùng với một số cha trong giáo phận, với sự hiện diện của  các tu sĩ nam nữ và giáo dân.
Tại nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết, rạng sáng ngày 16/9/2016, cha chánh xứ, cha phụ tá Phêrô, đã cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ hiệp dâng thánh lễ giỗ.
ĐHY F.X là vị chủ chăn của hai gp Nha Trang và Phan Thiết từ 1967-1975. Năm 1973, Ngài xin Tòa Thánh thành lập gp Phan Thiết và ngày 30/01/1975, Tòa Thánh đã công bố thành lập gp Phan Thiết tách ra từ gp Nha Trang.
                               THÔNG BÁO
   1. Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy ngày 24/9/2016, sẽ có Rửa tội cho trẻ sơ sinh.
2. Vào lúc 10g00 sáng Chúa Nhật ngày 25/9/2016, sẽ có thánh lễ hành hương Năm Thánh dành cho Giới trẻ. Kính mời bà con tham dự. Cách riêng, bạn trẻ nào tham dự xin đăng ký danh sách ở văn phòng Giáo xứ để tiện cho việc tổ chức cơm trưa.

3. Giáo xứ chân thành cám ơn chị Báu ở giáo họ Ximon Hòa đã ủng hộ 200 phần quà Trung Thu cho các em thiếu nhi.

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 367

CHÚA NHẬT XXIV  THƯỜNG NIÊN C
Ngày 11-9-2016
TIN MỪNG:  Lc 15,1-10
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”.
Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy, Tôi bảo các ông: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.
“Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: ‘Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất’. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.
Suy Niệm:
Trước những lời chỉ trích của nhóm Pharisêu về thái độ của Ðức Giêsu đối với người tội lỗi. Ðức Giêsu cho thấy Thiên Chúa nhân hậu tìm kiếm người lầm lạc và hân hoan đón nhận họ trở về. Ðức Giêsu cũng kêu mời chúng ta chia sẻ niềm vui với Thiên Chúa, biết mở rộng tâm hồn và đón tiếp những người tội lỗi sám hối ăn năn.
PHỤNG VỤ:
                                           : Ngày Tết Trung Thu - cầu cho thiếu nhi.





TIN TỨC:

6 GIÁM MỤC VN THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG Ở RÔMA

Có 94 Giám mục trong các xứ truyền giáo tại Châu Phi, Châu Úc, Châu Mỹ và Châu Á được bổ nhiệm trong vòng 2 năm trở lại đây đã tham dự khóa bồi dưỡng, do Bộ Truyền Giáo tổ chức ở Rôma từ ngày 4-9/9/2016.

Trong số 94 Giám mục, có 6 Giám mục Việt Nam, đó là: Đức Cha Nguyễn Văn Hai, Gm Vĩnh Long; Đức Cha Trần Văn Toản, Phụ tá Long Xuyên; Đức Cha Nguyễn Văn Viên, Phụ tá Vinh; Đức Cha Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bà Rịa, Đức Cha Đỗ Mạnh Hùng, Phụ tá Sài Gòn và Đức Cha Nguyễn Hùng Vị, Gm Kon Tum..

LỄ PHONG THÁNH MẸ TÊRÊXA CALCUTTA
Sáng Chúa Nhật ngày 4/9/2016, tại quảng trường thánh Phêrô ở Vatican, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã long trọng tôn phong hiển thánh cho mẹ Têrêsa Calcutta dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 13 nước trên thế giới, hàng trăm nữ tu dòng Thừa sai Bác ái, hàng ngàn tín hữu Công giáo cùng khoảng 1.500 người vô gia cư.
Mẹ Têrêsa sinh năm 1910 tại Albania với tên gọi Agnes Gonxha Bojaxhiu. Năm 1950, Mẹ đã sáng lập dòng Thừa sai Bác ái tại Calcutta, Ấn Độ mà hiện nay, có khoảng hơn 4.000 nữ tu đang hoạt động ở trên 100 quốc gia. Vào năm 1979, Mẹ đã được trao tặng giải Nobel Hòa bình vì đã dành cả đời mình để chăm lo cho người bất hạnh, cùng khổ tại Ấn Độ.
Lễ phong thánh cho Mẹ Têrêsa được diễn ra trước 1 ngày kỷ niệm 19 năm mẹ qua đời tại Calcutta, Ấn Độ (5/9/1997).
LINH MỤC HẠT PHAN THIẾT TĨNH TÂM THÁNG  9
TẠI ĐAKIM I
Sáng thứ 3 ngày 06/9/2016, 30 linh mục và 1 thầy phó tế giáo hạt Phan Thiết đã đến giáo họ Đakim I tham dự tĩnh tâm tháng 9.
9g bắt đầu giờ Chầu Thánh Thể. Sau giờ Chầu là hội thảo mục vụ và những tin tức sinh hoạt sắp tới trong Giáo hạt: lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Giáo họ Nước Trời - Kim Ngọc; ngày hành hương Năm Thánh dành cho Giới trẻ; thường huấn Giáo lý viên Giáo hạt; chọn cha Dương Nguyên Kha đặc trách Sinh viên Giáo Hạt.
LỄ AN TÁNG THÂN MẪU CHA GIUSE ĐẶNG VĂN NAM
QUẢN XỨ AN BÌNH, HẠT PHAN THIẾT
Sáng ngày 7/9/2016, Cha Tổng Đại diện, ba cha hạt trưởng hạt Phan Thiết, Đức Tánh và Hàm Tân cùng một số cha đã đến gx An Lạc 15/2 CMT8, quận Tân Bình, TGP Sài Gòn tham dự lễ an táng bà cố Têrêxa 95 tuổi của cha Giuse Đặng Văn Nam, quản xứ An Bình.
Cha Tổng đại diện thay mặt ĐGM giáo phận Phan Thiết chủ tế và giảng lễ.
THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN
TẠI GIÁO HỌ NƯỚC TRỜI - GIÁO XỨ KIM NGỌC
Sáng thứ năm ngày 8/9/2016, Đức Cha Giuse, cha Tổng, khoảng 50 linh mục, đông đảo tu sĩ và quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Giáo Họ Nước trời – Giáo xứ Kim Ngọc.
Cơn mưa lớn chiều và tối hôm trước làm con đường vào xóm “Nước Trời” vốn đã hẹp và khó đi, nay càng khó đi hơn vì nhiều ổ gà, ổ voi sũng nước. Quý cha và quý khách ấn tượng với đội xe honda “trung chuyển” chở từng người qua nhiều quanh co, khúc khuỷu vào dự lễ.
Đúng 9 giờ, đoàn đồng tế tiến lên lễ đài. Tiếp đến, Cha Hạt Trưởng hạt Phan Thiết đọc văn thư cho phép xây dựng Nhà thờ của ĐGM Giáo Phận.
Sau đó, Đức Cha làm phép và đi rảy nước thánh trên diện tích đất xây dựng rồi làm phép viên đá và đặt vào nền móng. Đây là bước khởi đầu cho niềm hy vọng một giáo đường mới mọc lên để thờ phượng Thiên Chúa.
Cuối lễ, vị đại diện HĐMV Gx Kim Ngọc dâng lời cám ơn Đức Cha, cha Tổng, quý cha quản hạt, quý cha và chúc mừng cha quản xứ Kim Ngọc cùng 4 cha trong giáo phận kỷ niệm 16 năm linh mục.
Được biết, giáo họ “Nước Trời” đã tồn tại cách đây gần 270 năm khi vào  khoảng năm 1748, một số giáo dân từ các vùng xứ Quảng miền Trung đã vào đây khai hoang, lập nghiệp. Dấu tích còn lưu lại là những ngôi mộ cổ đặc biệt và những ngôi mộ đã được cải táng có ghi niên kỷ 230 năm tại khu Đất Thánh nhỏ, còn gọi là Mả Tộc nơi đây.
Vùng đất này vốn cằn cỗi không có nguồn nước. Một năm chỉ chờ nước “trời mưa” năm ba tháng để có nước dùng vào việc sinh hoạt và canh tác. Do vậy mới có tên gọi là xóm “Nước Trời”.
Hiện nay, Giáo họ “Nước Trời” có hơn 90 gia đình với trên 300 giáo dân.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Lâm Du Hiền (tân tòng), ở gx Vinh Thủy và chị Matta Lê Thị Phượng Hằng, con bà Matta Nguyễn Thị Liên, ở gh Anrê Trông, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 17g45 ngày 08/9/2016.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.
THÔNG BÁO
1. Sáng thứ 5 ngày 15/9 là lễ Đức Mẹ sầu bi, cũng là lễ tháng của các bà mẹ. Xin kính mời các bà mẹ tham dự thánh lễ đông đủ.
2. Sáng Chúa Nhật tuần này sẽ khai giảng năm học Giáo lý mới. Xin quý phụ huynh đem con đến để đăng ký học các lớp.
3. Thứ 5 ngày 15/9 là Tết Trung Thu. Sẽ có thánh lễ buổi chiều như thường lệ. Sau thánh lễ là văn nghệ và phát quà trung thu cho thiếu nhi.
4. Giáo xứ cám ơn các ân nhân đã ủng hộ quà Trung Thu: Điện thoại Minh Lân: 500.000đ; Võ Bình Nguyên, Giáo họ Giuse Thị: 500.000đ; Hội Phan Sinh: 500.000đ
5. Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa, ở căn cứ 6, hạt Hàm Tân đang xây nhà thờ. Vào Chúa nhật ngày 18/9 tới đây, cha Giuse Nguyễn Công Hoàng - quản xứ Mẹ Thiên Chúa sẽ đến dâng lễ. Kính xin bà con quảng đại giúp đỡ.
6. Mời BTV, các Ủy viên, BĐH các giáo họ và các đoàn thể tham dự phiên họp hàng tháng vào lúc 8g30 Chúa Nhật ngày 18/9/2016.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 366

CHÚA NHẬT XXIII  THƯỜNG NIÊN C
Ngày 04-9-2016
TIN MỪNG:  Lc 14,25-33
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.
“Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.
“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.
Suy Niệm:
Ðể trở nên môn đệ của Ðức Giêsu, chúng ta cũng phải cùng đi con đường với Ðức Giêsu. Ðường Ngài đi là từ bỏ, là đón nhận Thập Giá. Chúng ta có dám từ bỏ bản thân? Có dám hy sinh cho lợi ích tha nhân như Chúa không?
PHỤNG VỤ:
Thứ năm ngày 8/9/2016: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria: lễ kính.
TIN TỨC:
ĐGH PHANXICÔ THÀNH LẬP 2 BỘ MỚI
Ngày 17/8/2016, ĐTC Phanxicô công bố thành lập “Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống”, đồng thời bổ nhiệm ĐGM Kevin Joseph Farrell, giám mục giáo phận Dallas, Mỹ, làm tân Tổng trưởng của Bộ mới. Bộ mới “Giáo dân, Gia đình và Sự sống”, là cơ quan sát nhập Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo dân và Gia đình. Hai Hội Đồng này chấm dứt nhiệm vụ vào ngày 01/9/2016.
Ngày 31/8/2016, ĐTC đã thành lập “Bộ Dịch Vụ phát triển nhân bản toàn diện” và bổ nhiệm ĐHY Peter Turkson làm Bộ trưởng của cơ quan mới này.
Từ ngày 1/1/2017 tới đây, thẩm quyền của 4 Hội đồng Tòa Thánh hiện nay sẽ tập trung vào Bộ Dịch Vụ phát triển nhân bản toàn diện, đó là Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Cor Unum (Đồng Tâm), mục vụ di dân và người lưu động, sau cùng là Hội đồng Tòa Thánh mục vụ các nhân viên y tế.
Được biết, ĐHY Peter Turkson, tân Bộ trưởng là người Ghana, châu Phi. Năm 2009, Ngài được ĐTC Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình.
GIÁM MỤC THỨ HAI GỐC VIỆT TẠI CANADA
Ngày 25/8/2016, Linh  Mục Giuse Nguyễn Thế Phương đã được tấn phong làm Giám Mục chính tòa giáo phận Kamloops.tại Canada. Có 17 TGM, GM tham gia đồng tế trong đó có ĐGM Đa Minh Mai Thanh Lương, nguyên GM Phụ Tá Giáo Phận Quận Cam, California, Hoa Kỳ và ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, GM Phụ Tá TGP Toronto Ontario, Canada.
Thân phụ mẫu của GM tân cử là giáo dân gp Vinh, di cư vào Nam năm 1955, định cư tại gx Vinh Đức (Hà Lan A) Đaklak,  năm 1957 sinh ra cậu bé Giuse Phương tại đây. Hết tiểu học,  cậu Giuse Phương vào học chủng viện Lê Bảo Tịnh gp Ban Mê Thuột. Năm 1986 vượt biên sang Canada.
GM tân cử là anh cả của 9 người em, trong số đó có một em ruột vượt biên sang Canada chịu chức LM trước anh, 2 em gái là nữ tu: 1 ở Mỹ và 1 ở VN.
Thân phụ mẫu của ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu là giáo dân gp Bùi Chu, năm 1954 di cư vào Nam, định cư tại Gia Định, năm 1966 sinh cậu Vinh Sơn Hiếu tại đây, gia đình gồm 9 người con, năm 1972 lên sinh sống tại TP Ban Mê Thuột.
Năm 1983, cậu Hiếu vượt biên sang Canada học làm LM, năm 2009 được bổ nhiệm làm GM Phụ Tá TGP Toronto Ontario, Canada. Như vậy, hai GM gốc Việt tại Canada đều vượt biên  từ giáo phân Ban Mê Thuột.
Ngoài 2 GM gốc Việt ở Canada, còn có GM Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, ở Úc. Thân phụ mẫu của ĐGM Vinh Sơn là người miền Bắc, di cư vào Nam năm 1954, định cư tại Gia Kiệm, Đồng Nai. Năm 1961, sinh cậu Vinh Sơn Long tại đây.
Năm 1981, cậu Long cùng gia đình vượt biên sang Úc, tiếp tục tu học đến chức linh mục. Năm 2011 được tấn phong Giám Mục, hiện là GM chính Tòa GP Parramatta, Úc.
Cả 3 ĐGM đương nhiệm gốc Việt ở hải ngoại trên đây đều có mẫu số chung:  cha mẹ là người miền Bắc di cư vào Nam năm 1954, sau 1975 vượt biên ra nước ngoài.
CHỦNG VIỆN THÁNH NICÔLA KHAI GIẢNG NĂM HOC MỚI
Sáng ngày 2/9/2016, trong bầu khí linh thiêng của Thánh lễ kính Chúa Thánh Thần, Chủng viện Thánh Nicôla đã khai giảng năm học mới, niên khóa 2016-2017. Cha Giám đốc Phêrô Nguyễn Thiên Cung chủ tế Thánh lễ cùng với Cha Phó Giám đốc Giuse Nguyễn Văn Lừng và Cha Linh hướng Giuse Trần Đức Dậu. Bên cạnh đó là sự có mặt đông đủ của 39 chủng sinh nội trú tại Chủng viện và quý nữ tu phục vụ Chủng viện.
Hiện nay, giáo phận có 157 chủng sinh, trong đó: 39 chủng sinh học tại chủng viện Thánh Nicôla; 40 chủng sinh đang  thực tập mục vụ tại các giáo xứ và 78 chủng sinh đang học tại các đại chủng viện.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ô. F.X Châu Văn Rạng, 62 tuổi, ở gh.Giuse Thị, đã được Chúa gọi về ngày 29/8/2016. Thánh lễ an táng tại nhà thờ Chính Tòa lúc 4g30 ngày 01/9/2016, và an táng tại nghĩa trang gx Phú Hội. Giáo xứ chia buồn với gia đình và cầu nguyện cho linh hồn F.X sớm về hưởng tôn nhan Chúa.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Giuse Trần Hoài Phúc (tân tòng), ở Bến Tre và chị Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Quyên, con ông Nguyễn Ngọc Quang, ở gh Anrê Trông, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g45 ngày 02/9/2016. Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.
THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ họp vào lúc 7g30 tối thứ hai ngày 05/9/2016.
2. Các lớp giáo lý sẽ khai giảng sau lễ Thiếu nhi lúc 8g30 Chúa Nhật ngày 11/9/2016. Yêu cầu phụ huynh lo đưa con em đến dự khai giảng và đôn đốc con em đi học giáo lý nghiêm chỉnh.

3. Giáo xứ xin cám ơn một ân nhân đã ủng hộ giáo xứ: 10.000.000VNđ và quý ân nhân ủng hộ quà Trung Thu cho thiếu nhi: anh Ngô Mạnh Kiểm, gh Anrê Kim Thông: 2.000.000 VNđ,  Công ty Ngọc Điệp: 2.000.000VNđ, anh Duy, gh Giuse Thị: 1.000.000đ, quý Dì CĐ Kitô Vua (Hàn Thuyên): 1.000.000VNđ, quý Dì Nhà Sách Thiên Phúc: 500.000VNđ, Nhóm Lòng Chúa Thương Xót: 1.000.000VNđ, một giáo dân gh Anrê Trông: 500.000VNđ, một giáo dân gh Giuse Lưu: 600.000đ, một ân nhân: 1.000.000đ