Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 321

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN B
Ngày 25 - 10 - 2015
Phúc Âm: Mc 10,46-52
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi". Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi".
Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Ðược, đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.
Suy Niệm
Lời kêu van của người mù: "Lạy Con vua Ðavít xin thương xót tôi". Cho thấy dân Israel tin Ðức Giêsu là Ðấng Cứu Thế, là đấng khôi phục và giải phóng dân tộc. Nhưng khi Ðức Giêsu chữa lành cho người mù được sáng mắt, Ngài muốn hướng người ta về sứ mệnh đích thực của Ngài là cứu độ muôn dân. Ngài đến để giải thoát nhân loại khỏi đau khổ và tối tăm của sự dữ, chứ không phải giải phóng khỏi sự thống trị của ngoại bang như người ta tưởng. Như thế, tin vào Ðức Giêsu, tin Ngài là Thiên Chúa, con người mới được ánh sáng, được giải phóng khỏi tội lỗi và được tự do làm con Thiên Chúa.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa thi ân cho chúng con rất nhiều, nhưng chúng con được bao nhiêu còn tùy theo mức độ chúng con biết đón nhận và tin vào tình thương của Chúa. Cuộc sống của chúng con sẽ ở mãi trong tình trạng mù tối và bất hạnh, nếu chúng con không tin và không cậy dựa vào Chúa. Xin cho chúng con biết tìm đến với Chúa, để Chúa cho chúng con ánh sáng mà nhận ra ý nghĩa và giá trị đích thực của đời mình. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
TỒNG KẾT QUỸ TRUYỀN GIÁO 2015
Quỹ truyền giáo năm nay, không tổng kết theo các giáo họ, mà chỉ tổng kết chung của giáo xứ, được: 39.000.000đ.
15 BẠN TRẺ GIA NHẬP GIÁO HỘI
Chúa Nhật Truyền Giáo 2015, giáo xứ Chính Tòa hân hoan đón nhận 15 bạn trẻ gia nhập Giáo hội. Các bạn trẻ phần lớn là giáo dân gx. Chính Tòa, cùng một số bạn đang công tác tại Tp. Phan Thiết, đã theo học khóa giáo lý dự tòng và hôn nhân tại giáo xứ Chính Tòa từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2015. Trong thánh lễ chiều thứ bảy, ngày 17-10-2015, cha Phêrô Đào Thanh Khánh đã long trọng cử hành các bí tích khai tâm cho họ.
Xin Chúa củng cố niềm tin mà các bạn đã lãnh nhận, và giúp các bạn luôn hiên ngang sống và làm chứng cho niềm tin mỗi ngày.
LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ GIUSE LÊ ĐĂNG THỊ
Tối thứ năm, lúc 7g30, ngày 22-10-2015, cha GB.Trần Thái Quốc đã hướng dẫn giáo họ tham dự buổi tĩnh tâm theo chương trình năm “Tân Phúc Âm hóa đời sống cộng đoàn giáo xứ”. Cha khuyến khích các gia đình tổ chức đọc kinh liên gia trong tháng Mân Côi này, để nuôi dưỡng tình liên đới, đoàn kết huynh đệ trong giáo họ: “Tình làng nghĩa xóm”, xây dựng giáo họ với tinh thần: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”.
Chiều thứ sáu, ngày 23-10-2015 cha khách đã cử hành thánh lễ mừng kính thánh bổn mạng của giáo họ.
Thánh Giuse Lê Đăng Thị, sinh 1825 tại Quảng Trị, là một giáo dân làm cai đội, bị xử giảo ngày 24/10/1860 tại An Hòa, Huế, được phong hiển thánh ngày 19/6/1988.
Giáo họ Giuse Thị (Tam Hiệp cũ) gồm P. Đức Nghĩa, Kp 1,2,3 P.Lạc Đạo và Kp 1,2,3 P. Đức Thắng, TP. PhanThiết.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Nguyễn Văn Tiến, ở gx. Thanh Hải và chị Matta Trương Thị Ngọc Hạnh, là con của bà Matta Nguyễn Thị Huệ, ở gh.Anrê Trông, đã cử hành Bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng, ngày 24-10-2015. Giáo xứ chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Anna Phạm Thị Niệm, sinh 1950, tại Mũi Né, là mẹ của anh Phêrô Nguyễn Văn Thanh, ở gh.Ximon Hòa, đã từ trần ngày 19-10-2015. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng ngày 23-10-2015, và được an táng tại nghĩa trang Tiến Lợi. Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và cầu cho linh hồn Anna được sớm về hưởng hạnh phúc bên Chúa.
THÔNG BÁO
1/ Để chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ, các cha sẽ tổ chức tĩnh tâm chung, sau đó ngồi tòa giải tội; bắt đầu từ 7g00 tối vào các ngày 27, 28 tháng 10 này dành cho người lớn, và ngày 29 tháng 10 dành cho các em thiếu nhi.
2/ Những ai muốn theo học lớp giáo lý dự tòng và giáo lý hôn nhân khóa I/2016 (từ tháng 11 - 2015 đến tháng 4 - 2016), xin đến văn phòng giáo xứ để đăng ký, từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần, hạn chót ngày 8-11-2015.
3/ Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy, ngày 31-10-2015, sẽ có Rửa tội cho trẻ sơ sinh, xin nộp sổ gia đình tại văn phòng giáo xứ trước.
4/ Chiều thứ bảy, 31-10-2015, sau thánh lễ sẽ rước kiệu Đức Mẹ và dâng hoa bế mạc tháng Mân Côi.

5/ Giáo xứ xin cám ơn quý ân nhân: Chị Nguyễn Thị Ngọc Ly (bé Say), ở Mỹ, ủng hộ học sinh nghèo: 2.000.000đ.

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 32

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN B
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
Ngày 18 - 10 - 2015
Phúc Âm: Mc 10,35-45
Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". Người hỏi: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định".
Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Suy Niệm
Vì địa vị, quyền hành mà các môn đệ chia rẽ nhau, điều đó cho thấy mục đích theo Chúa Giêsu của các ông còn thấp kém. Chính vì thế, trước lời loan báo của Ðức Giêsu về cuộc khổ nạn, các ông vẫn không hiểu, dù Ngài đã nói đến lần thứ ba. Ðức Giêsu thì cương quyết lên Giêrusalem để chấp nhận khổ nạn, còn các môn đệ thì sợ hãi kinh hoàng. Ðức Giêsu nói rõ: Con đường của Ngài là con đường đau khổ, là chấp nhận chén đắng. Sự thanh tẩy tức là từ bỏ mình, là chấp nhận khiêm tốn phục vụ như một đầy tớ của mọi người. Ðó là vinh quang đích thực của Ðức Giêsu và của những ai theo Ngài.

Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, các môn đệ xưa không hiểu đường lối Chúa, ngay cả chúng con hôm nay cũng không nhận ra điều đó. Trước khổ đau thử thách, chúng con vẫn than trách Chúa, vì chúng con vẫn muốn địa vị, quyền cao chức trọng và muốn người khác kính nể, phục vụ mình. Xin dạy chúng con biết sống tinh thần khiêm tốn của Chúa: biết dùng tất cả những ân huệ Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người, cụ thể nơi gia đình, nơi xứ đạo của chúng con. Amen.

TIN TỨC

HÃY DÀNH NHIỀU THỜI GIAN HƠN CHO GIA ĐÌNH

 

Mười lăm phút là thời gian trung bình của gia đình hiện đại tại Bắc Mỹ, dành ra để quây quần bên nhau trong một ngày, theo báo cáo của Tiến sĩ Gregory and Lisa Popcak tại phiên họp chủ đề “Nhìn cách họ yêu nhau như thế nào?” vào sáng thứ Tư ngày 23/09/2015 tại Đại Hội Gia Đình Thế Giới Philadelphia.
Những điểm chính xuyên suốt bài nói chuyện của ông bà Popcaks là: “Năm dấu chỉ của một gia đình Công giáo” giúp cho đời sống gia đình Công giáo có một cái nhìn thực tế trong cuộc sống.
Thứ nhất, các gia đình Công giáo nên cùng nhau thờ phượng và làm cho cảm nghiệm về Thánh lễ trở nên thân thương nhất có thể, các bậc cha mẹ hãy ôm những đứa con vào lòng, thì thầm vào tai chúng trong khi linh mục thánh hiến Thánh Thể: “Đó là Chúa Giêsu”. Các thành viên trong gia đình nên cùng nhau đi lễ. Khi đứa trẻ nhìn thấy đức tin chính là nguồn gốc của sự ấm áp gia đình thì nhiều khả năng đứa bé đó sẽ duy trì đức tin của mình khi nó trưởng thành.
Thứ hai, gia đình nên cùng nhau cầu nguyện. Cầu nguyện trong gia đình có thể thực hiện cách đơn giản bằng lời ca tiếng hát để đứa trẻ có thể nhảy múa trước mặt Chúa như Vua David đã từng làm, hoặc cầu nguyện bằng cách lần chuỗi Mân Côi.
Thứ ba, gia đình được mời gọi sống mật thiết với nhau để xây dựng gia đình. Đây là nơi làm việc, cầu nguyện, trò chuyện và vui chơi cùng nhau trong hoạt động hằng ngày và những điều này cần đặt lên vị trí hàng đầu.
Thứ tư, gia đình nên được ưu tiên hàng đầu, bởi cuộc sống gia đình là tài sản riêng của bản thân mình. Thời gian các hoạt động ngoại khóa, thể thao nên để sau thời gian gia đình quây quần bên nhau. Hãy nói với huấn luyện viên là bạn đang đi lễ nên không thể đến tập được.
Cuối cùng, gia đình cần trở thành chứng tá và dấu chỉ bằng cách phục vụ cộng đoàn và giáo xứ. Cả gia đình hãy cùng nhau phục vụ hết sức có thể.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Vinhsơn Nguyễn Minh Cường, là con bà Anna Trần Thị Miên, ở gh.Ximon Hòa và chị Matta Nguyễn Thị Thủy (tân tòng), ở gh.Giuse Thị, đã cử hành Bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng, ngày 17-10-2015. Giáo xứ chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
1/ Thầy Alêxis Đặng Minh Khâm, sinh 1958, tại Quảng Trị, là Phó chủ tịch HĐMV gx.Chính Tòa, là chồng của cô Têrêxa Lê Thị Quy, ở gh.Anrê Kim Thông, đã từ trần ngày 12-10-2015. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng ngày 14-10-2015, và được an táng tại nghĩa trang Tiến Lợi. Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và cầu cho linh hồn Alêxis được sớm về hưởng hạnh phúc bên Chúa.

THÔNG BÁO
1/ Theo luật chung của giáo phận: Những ai tổ chức đám cưới mà không cử hành bí tích Hôn Phối tại nhà thờ, buộc ngưng Xưng tội và Rước lễ 6 tháng; Sau thời gian này, để được Xưng tội  và Rước lễ trở lại, thì phải đến gặp cha Chính xứ. Những ai tham dự đám cưới đó thì cũng buộc ngưng Xưng tội và Rước lễ 3 tháng.
2/ Thứ bảy ngày 24/10/2015: lễ Thánh Giuse Lê Đăng Thị, bổn mạng giáo họ Giuse Thị. Mời anh chị em thuộc giáo họ Giuse Thị tham dự tĩnh tâm vào lúc 7g30 tối thứ năm ngày 22-10-2015 và tham dự thánh lễ mừng bổn mạng vào lúc 5g30 chiều thứ sáu ngày 23-10-2015.

3/ Giáo xứ xin cám ơn quý ân nhân ủng hộ: Chị Nguyễn Thị Xuân, ở gh.Ximon Hòa: 3.000.000đ; một giáo dân ủng hộ giáo xứ: 500.000đ và 300.000đ tiền hoa Đức Mẹ.

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 319

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN B
Ngày 11 – 10 - 2015
Phúc Âm: Mc 10,17-27
Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ".
Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!" Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa". Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".
Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".
Suy Niệm
Ðức Giêsu nhấn mạnh đến sự chọn lựa của một người đi theo Chúa: chọn của cải dưới đất hay kho tàng trên trời?
Người thanh niên trong bài Tin Mừng là một người giàu có và giữ nền đạo đức từ thuở nhỏ, nhưng khi Ðức Giêsu đưa ra một điều kiện cao hơn: chia sẻ của cải cho tha nhân, thì anh ta chán nản bỏ đi. Ðức Giêsu cho chúng ta thấy: để được vào Nước Trời, không chỉ giữ đúng, giữ đủ các điều luật, không làm gì hại đến ai như anh nhà giàu kia, mà còn phải thực thi bác ái, chia cơm sẻ bánh cho người nghèo. Vì chỉ những ai sẵn sàng nên nghèo khó về bản thân để mưu ích cho anh em mới xứng đáng đón nhận ơn cứu độ.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con muốn theo Chúa, muốn vào được Nước Trời, phải từ bỏ tất cả. Mỗi người chúng con đi theo Chúa nhưng vẫn muốn tích trữ cho mình thật nhiều của cải. Tiền của đời này là một trở ngại, biến chúng con thành nô lệ, ích kỷ và khó thoát ra được để đến với anh em. Xin cho chúng con hiểu rằng của cải trần gian chóng qua mau hết. Ðược Chúa, được Nước Trời mới là hạnh phúc đích thực. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI VỀ GIA ĐÌNH 2015
Sáng Chúa Nhật, ngày 4-10-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ khai mạc Thượng Hội Đồng về Gia Đình. 
Tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình kỳ này có 270 vị gồm: 42 nghị phụ tham dự do chức vụ. Trong đó có 25 vị đứng đầu các cơ quan trung ương Tòa Thánh, 2 vị là Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục, 15 vị thủ lãnh các công nghị của các Giáo Hội Công Giáo Đông phương; rồi đến 183 vị được các Giáo Hội địa phương bầu lên, trong đó có Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, là Tổng Giám Mục Sài gòn, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Phó Xuân Lộc; bên cạnh đó, còn có 45 vị do chính Đức Thánh Cha bổ nhiệm. 
Ngoài ra, còn có 14 đại biểu của các Giáo Hội Kitô Anh em như: Chính Thống, Tin Lành, Anh giáo. Thêm vào đó, có 24 chuyên gia và 51 dự thính viên. Có 18 đôi vợ chồng tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình kỳ thứ 14 này. Thành ra, tổng số những người có quyền phát biểu ý kiến trong Thượng Hội Đồng Giám Mục lần này lên đến 318 người.
GIÁO HỘI VIỆT NAM CÓ THÊM HAI ĐỨC CHA
Lúc 5g00 chiều, thứ Tư, ngày 7-10-2015, phòng báo chí Toà Thánh đã công bố 3 quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô liên quan đến hàng giáo phẩm Việt Nam.
1- Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn xin nghỉ hưu của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh theo điều 401 triệt 1 của Bộ Giáo luật, và bổ nhiệm linh mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, hiện là chính xứ giáo xứ Phương Nghĩa - giáo phận Kontum, làm Giám mục giáo phận Kontum.
2- Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Huỳnh Văn Hai, hiện là Phó Giám đốc và giáo sư triết học tại Đại chủng viện Cần Thơ, làm Giám Mục giáo phận Vĩnh Long.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Nicola Phạm Quang Huy (Tân tòng), ở gx.Kẻ Nghệ, TGP.Hà nội và chị Maria Nguyễn Trần Giáng Hương, con bà Maria Phạm Thị Chúc, Trưởng Hội Các Bà Mẹ giáo xứ Chính Tòa, ở gh.Giuse Thị, đã cử hành Bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng, ngày 10-10-2015. Giáo xứ chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
1/ Ông cố Gioan Baotixita Trần Văn Chế, ở gx.Phước An, là ba của nữ tu Maria Trần Thị Bình, đang phục vụ tại cộng đoàn MTG.Hàn Thuyên, từ trần ngày 7-10-2015. Đại diện giáo xứ Chính Tòa, Cha phụ tá GB.Trần Thái Quốc, Ban Thường Vụ HĐMV, Giáo lý viên và Huynh trưởng, đã đến phúng điếu tại tư gia và tham dự thánh lễ an táng tại nhà thờ Phước An, hạt Hàm Tân, lúc 2g30 chiều, ngày 9-10-2015.
2/ Bà Anna Nguyễn Thị Hạc, sinh 1929, tại Quảng Bình, ở gh.Anrê Trông, là mẹ của anh Phaolô Huỳnh Văn Hiển, từ trần ngày 5-10-2015. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 4g30 sáng ngày 7-10-2015, và được an táng tại nghĩa trang Vinh An.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và cầu cho linh hồn ông cố Gioan Baotixita và Anna được sớm về hưởng hạnh phúc bên Chúa.
THÔNG BÁO
1/ Chúa Nhật, ngày 18-10-2015, là ngày Khánh Nhật Truyền Giáo; vì thế, trong tuần này các giáo họ sẽ gửi bì thư đến từng hộ gia đình, để mỗi gia đình góp phần của mình vào việc truyền giáo của Giáo hội.
2/ Thứ năm, ngày 15-10-2015, giỗ cha Phaolô Trần Sơn Bích, phụ tá gx. Phan Thiết từ 1963-1964. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ và hiệp ý cầu nguyện cho ngài.
3/ Giáo xứ xin cám ơn quý ân nhân: bà Nguyễn Thị Nga, lương dân, ở Kp5, p.Phú Trinh, ủng hộ người nghèo: 1.000.000đ và 50kg gạo.

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 318

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN B
Ngày 4 – 10 - 2015
Phúc Âm: Lc 1,26-38
Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. 
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần đáp : "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Suy niệm
Thế giới đang đi vào một hoàn cảnh nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là bệnh tình của tâm hồn con người: Lỗi lầm cá nhân tăng. Tội ác tập thể tăng. Suy thoái đạo đức tăng. Người ta huỷ hoại nhau và tự huỷ. Nhiều nơi đang rơi vào nguy cơ tan rã. Quỉ ác xem ra đã thiết lập được một trật tự tội lỗi vững chắc trong thế giới, kể cả những vùng cực kỳ hữu thần.
Những thời sự gay gắt đang khiến những ai thao thức với sự sống con người và Nước Trời phải băn khoăn. Họ nhớ lại những gì Đức Mẹ Maria đã cảnh báo tại Lộ Đức, tại La Salette, tại Fatima. Đức Mẹ báo trước những tai hoạ khủng khiếp sẽ xảy ra do tội lỗi chồng chất của thế giới gây nên.
Để làm nhẹ đi những tai hoạ này, Đức Mẹ nhắn bảo các con cái Mẹ hai điều: Một là hãy cầu nguyện, hai là hãy ăn năn sám hối.
Chúng ta tin chắc rằng: "Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta" (1Ga 4,10).
Nếu chính Đức Kitô đã dâng mình chịu nạn để làm của lễ đền tội cho chúng ta, thì không lẽ chúng ta lại được phép dửng dưng với việc đền tội của chính chúng ta.
Hiện nay, việc đền tội được hiểu một cách qúa sơ sài và được thực hiện một cách quá tượng trưng. Thiết nghĩ thói quen đó là không đúng. Chúa Giêsu có lần đã phán: "Giống quỉ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện" (Mt 17,21). Lời Chúa dạy trên đây có thể áp dụng vào việc đền tội, khi việc đền tội vừa là sửa chữa lại lỗi lầm đã qua, vừa ngăn ngừa ma quỉ trở lại tái chiếm con người sám hối. Amen
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
HỌP MẶT LỄ SINH GIÁO PHẬN TẠI GIÁO XỨ CHÍNH TOÀ
Chúa nhật ngày 27/9/2015, lúc 8g30 sáng, 1.100 em lễ sinh của các giáo xứ trong giáo phận Phan Thiết đã về tham dự họp mặt tại giáo xứ Chính Toà, nhân ngày bổn mạng Lễ Sinh – Tổng lãnh thiên thần Micae, ngày 29/9.
Đúng 9g00 thánh lễ, cha Hạt Trưởng hạt Phan Thiết chủ tế, cùng 4 cha đồng tế. Cha phụ trách lễ sinh giáo phận Nicola Huỳnh Đức, chia sẻ lời Chúa. Sau thánh lễ, cha trưởng Ban Phụng vụ giáo phận Antôn Hồ Tấn Khả, hướng dẫn cho các em những công việc của lễ sinh cần phải làm trong cử hành phụng vụ; đến 11g30 các em nghỉ và ăn trưa.
Đến 1g00 chiều, bắt đầu chương trình thi đố vui phụng vụ. Sau một hàng loạt câu hỏi chung, chọn ra 15 em đại diện 5 giáo hạt để thi ba mục: xếp áo lễ, soạn đồ lễ và lật sách lễ Rôma; đến 2g15 Chầu Thánh Thể và các em ra về lúc 2g30.
BỔN MẠNG LỄ SINH GIÁO XỨ
Chiều thứ Ba, ngày 29/9/2015, lúc 5g30 thánh lễ bổn mạng các em lễ sinh được cử hành cách long trọng và sốt sắng, do cha phụ tá GB.Trần Thái Quốc chủ sự.
Trước ngày mừng bổn mạng, Tổng lãnh các thiên thần Michael, Gabriel và Raphael, tối thứ Hai, ngày 28/9, lúc 7g30 các em đã được cha phụ tá JB, phụ trách lễ sinh tĩnh tâm và giải tội để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ.
Trong thánh lễ, cha đã giảng cho các em biết về bổn phận của lễ sinh. Ngài nói: “Các em là những Thiếu Nhi được chọn để phục vụ bàn thờ; vì thế, càng gần Chúa, các em càng sống tốt hơn. Cũng như các thiên thần chúng ta mừng lễ bổn mạng hôm nay, luôn chầu Chúa không ngơi nghỉ, các em cũng vậy hãy noi gương vị bổn mạng của mình để có lòng sốt mến Chúa thật sự. Khi đó, các em sẽ có được ba điều mà Đức Cha Giuse nhắn nhủ qua cha phụ trách lễ sinh giáo phận trong ngày họp mặt lễ sinh giáo phận ngày 27/9 vừa rồi, đó là đều đặn, đứng đắn và đạo đức”.
Các em lễ sinh của giáo xứ năm nay gồm 32 em: 16 nam và 16 nữ. Sau thánh lễ, các em ăn mừng lễ bổn mạng với nhau do giáo xứ tài trợ. Cầu chúc các em lễ sinh ngày một thánh thiện hơn, vui tươi và nhiệt thành hơn trong việc phục vụ bàn thờ.
GIÁO XỨ RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ THÁNG MÂN CÔI
Thứ Năm, ngày 1/10/2015, lúc 4g30 sáng, cha Phụ tá GB. Trần Thái Quốc đã cử hành thánh lễ mừng Bổn mạng quý nữ tu Têrêxa Hồng Vượng, phụ trách cộng đoàn Tôma, Têrêxa Lệ Huyền và các em Đệ Tử Hàn Thuyên. Trong bài giảng, cha mời gọi mọi người mặc lấy tinh thần trẻ thơ như Thánh nữ Têrêxa: sống tinh thần bé nhỏ, đơn sơ, khiêm nhường, phó thác vào Chúa “như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ”, và vui vẻ chấp nhận hy sinh, thử thách trong mọi hoàn cảnh vì yêu mến Chúa Giêsu, để được hạnh phúc Nước trời.
Buổi chiều lúc 5g30, cha Phêrô Đào Thanh Khánh chủ sự thánh lễ mừng kính thánh nữ Têrêxa và rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ trong tháng Mân Côi. Vì thế, trong thánh lễ có nhiều sắc màu trang phục của các Hội đoàn và đội múa. Sau thánh lễ, cả cộng đoàn rước kiệu Đức Mẹ xung quanh nhà thờ và nhà xứ trong tiếng hát ngân vang của ca đoàn, và những lời kinh Mân Côi của mọi người như những đóa hoa hồng dâng lên Mẹ Maria thật cảm động. Sau một vòng rước, kiệu Mẹ đặt trước tiền sành nhà thờ, để các em thiếu nhi múa và dâng lên Mẹ những bông hoa hồng thật tươi, mở đầu tháng Mân Côi.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Phạm Tấn Nghĩa (Tân tòng), ở Kêgà, xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam và chị Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Nữ, con bà Matta Nguyễn Thị Thành, ở gh.Tiến Thành, đã cử hành Bí tích Hôn phối tại nhà thờ Tiến Thành, lúc 5g00 chiều ngày 1-10-2015. Giáo xứ chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa.
THÔNG BÁO
1/ Mời các Bà Mẹ tham dự cuộc họp hàng tháng, vào lúc 7g30 tối thứ hai, ngày 5/10/2015.
2/ Các chiều thứ sáu trong tháng Mân Côi Chầu Mình Thánh Chúa.