Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

BẢN TIN HANG TUẦN SỐ 304

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN B

Ngày 28-6-2015

Phúc Âm: Mc 5,21-43
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.
Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi 'Ai chạm đến Ta?'!" Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh".
Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin". Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó". Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.
Suy Niệm:
Qua đoạn Tin Mừng trên, ta thấy cả hai việc chữa lành đều do được chạm tới Chúa. Ðức Giêsu là Thiên Chúa. Ngài có uy quyền trên mọi thế lực: Bệnh tật và cả sự chết nữa. Nhờ lòng tin của Giairô mà con gái ông được cứu sống, và cũng nhờ lòng tin vào Ðức Giêsu mà người đàn bà bị băng huyết được chữa lành. Niềm tin, lòng khiêm nhường của Giairô và người đàn bà đã cho họ được điều họ mong ước.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi chúng con được rước Chúa, chúng con được chạm tới Chúa. Ước chi mọi tật nguyền trong chúng con được lành mạnh. Chúng con dâng hiến Chúa trọn con người chúng con. Xin Chúa ở cùng chúng con luôn mãi. Amen.
PHỤNG VỤ
2/ Thứ sáu, ngày 3-7: THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.





TIN TỨC
 GIÁO XỨ MŨI NÉ CHẦU LƯỢT
Chúa nhật, ngày 21-6-2015 là ngày chầu lượt của giáo xứ. Cha xứ và giáo dân giáo xứ Rạng có đến hiệp thông một phiên chầu. Cha hạt trưởng Phan Thiết đã chủ sự giờ chầu chung. Sau phiên chầu chung, giáo xứ khoản đãi bữa tiệc mừng ngày chầu lượt, mừng trước lễ thánh Phêrô là bổn mạng của giáo xứ và của cha quản xứ.
 MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC ÔNG GB. LÊ XUÂN HOA
VÀ CHA PHỤ TÁ GB. TRẦN THÁI QUỐC
Sáng ngày 22-6-2015, cha chánh xứ cùng BTV HĐMVGX đã đến nhà hưu mừng lễ bổn mạng Đức Ông. Tối cùng ngày, HĐMVGX, các Ủy viên, Ban Điều Hành các giáo họ và các đoàn thể, cha chánh xứ, cha phụ tá Giuse Lê Văn Hiếu, đã chúc mừng bổn mạng cha phụ tá GB.Trần Thái Quốc. Sáng ngày 24-6-2015, tại nhà thờ Chính Tòa, cha phụ tá GB đã chủ tế thánh lễ đồng tế trọng thể với cha chánh xứ và cha phụ tá Giuse cùng đông đảo giáo dân tham dự. Trước thánh lễ, Ô.PCT HĐMVGX, thay lời cho các thành phần dân Chúa dâng lên cha GB những lời chúc mừng. Buổi chiều cha phụ tá GB dâng lễ mừng kính thánh bổn mạng tại nhà thờ Tiến Thành.
GIÁO XỨ TÁNH LINH:
50 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Ngày Lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả 24.6.2015, Đức cha Giuse giáo phận đến dâng thánh lễ tạ ơn, mừng 50 năm thành lập giáo xứ Tánh Linh, là quê hương của cha Phụ tá Giuse Lê Văn Hiếu đang phục vụ gx. Chính Tòa. Có 68 cha đồng tế, cùng đông đảo tu sĩ, chủng sinh, quý khách xa gần và bà con giáo dân gx.Tánh Linh chung lời tạ ơn.
Khởi đầu thánh lễ, cha quản xứ FX. Nguyễn Quang Minh dâng lời chào mừng. Tiếp đến ông chủ tịch HĐGX đọc lược sử giáo xứ và bày tỏ lòng biết ơn các vị chủ chăn và các vị tiền bối đã xây dựng giáo xứ qua mọi thời kì.
THÔNG BÁO
1/ Thứ hai ngày 29-6-2015, lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, sẽ có 2 lễ trọng sáng và chiều, theo giờ lễ ngày trong tuần. Anh em lao động biển tham dự lễ bổn mạng vào lúc 5g00 và nghi thức làm phép ghe lúc 8h00 ngày 29-6-2015.
2/ Thứ hai, ngày 29-6-2015 lễ giỗ cha Phêrô Maria Phạm Dương Thái, chính xứ Phan Thiết 1968-1972, từ trần ngày 29-6-1992, tại Hà Tĩnh. An táng tại giáo họ Lộc Giang, giáo xứ Tân Hội, Hà Tĩnh. Xin mọi người đi tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
3/ Lúc 9h00, chúa nhật ngày 28-6-2015, các em đã đăng kí xe chung của giáo xứ đi thi tốt nghiệp và đại học ở Sài gòn, xin tập trung tại văn phòng giáo xứ.
4/ Danh sách các em có thể được Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu, và Thêm Sức dán tại bảng thông báo trước tiền sảnh nhà thờ. Xin các em và quý phụ huynh xem tên con em mình để biết.
5/ Vào lúc 9g00 thứ sáu ngày 03-7-2015, tại nhà thờ Chính Tòa, sẽ có lễ phong chức Phó Tế cho 8 thầy thuộc giáo phận PhanThiết. Trong 8 tiến chức Phó tế, có thầy Phanxico Atxixi Phạm Quảng Đại, con của Ô. Phêrô Phạm Công Đức, PCT HĐMVGX Chính Tòa. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các thầy.
6/ Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 3-7-2015, sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.

7/ Giáo xứ cám ơn một giáo dân giáo họ Giuse Thị ủng hộ người nghèo: 500.000 VNđ.

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 303

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN B
Ngày 21-6-2015
Phúc Âm: Mc 4,35-41
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"
Suy niệm
Đoạn Tin Mừng hôm nay có lẽ đem đến một vài thắc mắc và phản ứng khác nhau đối với những người chưa tin Chúa Kitô, đặc biệt đối với các môn đệ và những người đang theo Chúa Kitô.
Thắc mắc trước tiên là: Làm sao Chúa Giêsu có thể ngủ giữa cơn bão lớn đến nỗi nước đã trào vào thuyền rất nhiều, trong khi bên tai vang lên những tiếng kêu cứu vì sợ hãi của các môn đệ? Câu trả lời có thể là: Sau một ngày dài làm việc và giảng dạy cho một đám đông theo Chúa Giêsu, chắc chắn Người vất vả và mệt lắm. Chúng ta thử tưởng tượng xem, phải nói suốt ngày, không có hệ thống âm thanh, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Khi chiều đến sẽ ngủ như chết, bằng chứng là Chúa Giêsu ngồi ôm gối ngủ tỉnh bơ, kệ cho bão táp sóng gió nổi lên.
Phản ứng thứ hai trước bão táp là của các môn đệ rất thực tế: Họ sợ hãi vừa kêu cứu vừa trách Thầy mình: Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Và sau khi Chúa Giêsu chỗi dậy truyền cho sóng gió im lặng, các ông kinh hãi nói với nhau: Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người? Cả hai phản ứng của các môn đệ đều được Chúa Giêsu đáp lại bằng việc truyền cho sóng gió im lặng để trả lại sự an bình cho các ông. Bởi đó, điều quan trọng trong đời sống đức tin là luôn biết kêu cứu và phó thác vào tình thương của Chúa.
Xin cho mỗi người chúng ta biết tin tưởng và phó thác cuộc đời của mình vào quyền năng và tình thương của Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ








TIN TỨC
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA:
MỪNG BỔN MẠNG VÀ ĐẠI HỘI DÂN CHÚA
Thực thi đường hướng mục vụ của HĐGMVN năm 2015: Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ. Từ tháng 4-2015, HĐMVGX đã lên kế hoạch tổ chức Đại Hội Dân Chúa vào dịp lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng giáo xứ. Hai ngày trước đại lễ, giáo xứ đã mời cha Giuse Nguyễn Văn Chữ, chánh xứ Thanh Hải đến dâng lễ, giảng tĩnh tâm cho gia trưởng và bà mẹ; cha Phaolô Nguyễn Thái Hinh, phụ tá giáo xứ Ma Lâm đến dâng lễ, giảng tĩnh tâm cho Giới trẻ và Thiếu nhi.
Sáng Chúa nhật ngày 14-6-2015, giáo xứ hân hoan đón ĐGM giáo phận đến dâng thánh lễ đại trào mừng kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nói là lễ đại trào, vì giáo xứ vừa hoàn thành ngai tòa cho ĐGM trong cung thánh nhà thờ Chính Tòa, từ ngày thành lập giáo phận (1975) đến nay chưa có! Giảng trong thánh lễ, ĐGM khai triển tình yêu của trái tim Chúa Giêsu là tình yêu tự nguyện, tình yêu tự hiến và tình yêu thánh hiến. Ngài cũng vui mừng chia sẻ về Đại Hội Dân Chúa của giáo xứ: Sau 135 năm hình thành và phát triển, đây là điểm dừng để dân Chúa trong giáo xứ cùng nhau nhìn lại quá khứ mà tạ ơn Chúa, và cũng là điểm nhấn hướng về tương lai để cùng nhau đóng góp ý kiến xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển hơn. Ngài cầu mong đại hội đem lại nhiều thành quả tốt đẹp.
Sau thánh lễ Thiếu nhi, giáo xứ có phát thưởng cho các em siêng năng tham dự thánh lễ hằng ngày.
Vào lúc 8g30, tại hội trường mới của giáo xứ, 150 tham dự viên gồm các thành phần khác nhau trong giáo xứ đã đến tham dự Đại Hội Dân Chúa với cha chánh xứ, 2 cha phụ tá cùng đại diện 2 cộng đoàn Hội Dòng MTG Nha Trang đang phục vụ tại giáo xứ. Sau lời phát biểu khai mạc của cha chánh xứ, Ô.Chủ Tịch, Thủ Quỹ, Ủy Viên Tài Sản thuộc HĐMVGX, Ban Điều Hành 6 giáo họ và các đoàn thể, báo cáo sơ lược hoạt động cùng những khó khăn. Nhìn chung thì giáo xứ đã xây dựng được một số công trình vật chất tương đối, nhưng việc đào tạo con người còn yếu kém: dân trí một số giáo dân chưa cao, cách sống đạo chưa tích cực, còn một số tệ nạn như mê tín dị đoan, cờ bạc, số đề, ma túy, số hội viên các đoàn thể như gia trưởng, bà mẹ, còn rất ít. Sau nghỉ giải lao, các tham dự viên trở lại hội trường để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng giáo xứ. Sau hơn 1g30 phút, các tham dự viên đã chân thành và thoải mái đóng góp rất nhiều ý kiến. Điều đáng vui mừng là đại hội đã chỉ ra một tín hiệu mới. Đây là lần đầu tiên cộng đoàn dân Chúa được góp ý kiến thông qua một diễn đàn chính thức và công khai, dẫu thuận chiều hay trái chiều, để thông phần vào công việc chung Qua những ý kiến phản hồi và giải bày của cha chánh xứ, giáo dân thêm hiểu và thông cảm với những nỗi khổ tâm của các linh mục khi phục vụ cộng đoàn dân Chúa, Giáo xứ đã có được một số phương tiện cần thiết để hoạt động. Duy chỉ thiếu người tham gia cộng tác. Thật khó thay!
Vì là lần đầu tiên tổ chức, nên công tác chuẩn bị, sắp xếp nội dung chương trình, ghế ngồi trong hội trường… chưa đạt yêu cầu. Đại Hội đã nhất trí: tổ chức đại hội hàng năm vào dịp lễ bổn mạng giáo xứ. Cuối cùng là bữa cơm trưa huynh đệ lúc 12g00, kết thúc ngày đại hội.
GIÁO XỨ VINH TÂN: ĐẠI HỘI DÂN CHÚA
Chúa Nhật 14/6/2015, từ 8g00 đến 11g00, tại thánh đường Vinh Tân, Đại Hội Dân Chúa đã vui mừng đón tiếp Cha Chính, Cha Phó, Quí Nữ Tu, Ban Thường vụ, Ban Điều Hành các giáo họ và đại diện các gia đình, các ban ngành, đoàn thể trong giáo xứ . 
Sau khi nghe Ô.CT HĐMVGX đọc báo cáo tổng kết và phúc trình của các Đoàn thể lớn trong giáo xứ. Hội nghị đã dành trọn thời gian còn lại để tham gia thảo luận. Có khoảng 20 ý kiến trao đổi của các đại biểu, tập trung quanh chủ đề chính là xây dựng đời sống phụng vụ, nhất là Thánh lễ. Cuối cùng Hội nghị đã nghe Ô.Thư ký đúc kết về phương hướng của giáo xứ: xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn siêng năng tham dự thánh lễ, cách tích cực sống động, theo mẫu gương của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi.
LỄ KHẤN TẠI DÒNG PHÚC ÂM SỰ SỐNG
Sáng ngày 16-6-2016, tại Nhà Thờ gx Cà Tang, ÐGM giáo phận đã  chủ sự Thánh Lễ Khấn Lần Đầu cho 5 Nữ Tu và 7 nữ tu Khấn Trọn Đời. Cùng đồng tế có 24 cha trong và ngoài giáo phận. Quý nam nữ tu sĩ, đông đảo ân nhân, thân nhân của các tân Khấn sinh và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Cà Tang chung lời tạ ơn.
THÔNG BÁO
1/ Ngày thứ tư 24-6-2015, lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả, bổn mạng cha phụ tá GB. Trần Thái Quốc, sẽ có 2 thánh lễ trọng sáng và chiều, mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cha.
2/ Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy ngày 27-6-2015, sẽ có Rửa tội cho trẻ sơ sinh, xin nộp sổ gia đình trước một ngày tại văn phòng giáo xứ.
3/ Thứ 7, ngày 27-6-2015 lễ giỗ cha Xipriano Brugidou Báu, chánh xứ 1941-1957, từ trần ngày 27-6-1962. Mộ phần của ngài tại khuôn viên nhà thờ Chính Tòa. Xin mọi người tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
4/ Mời BTV, các Ủy Viên, Trưởng Ban điều hành các giáo họ và các đoàn thể tham dự cuộc họp hàng tháng vào lúc 8g30 Chúa nhật, ngày 28-6-2015.
5/ Những ai cần mổ tim miễn phí, xin đăng ký nội trong ngày Chúa nhật 21-6-2015 tại văn phòng giáo xứ. Những ai cần trám và nhổ răng, miễn phí, xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ.
6/ Giáo xứ sẽ tổ chức đưa các thí sinh đi thi tốt nghiệp phổ thông và đại học tại các cụm thi ở Sài Gòn. Xin đăng kí tại văn phòng giáo xứ hạn chót ngày 25-6-2015.
7/ Giáo xứ Chính Tòa tiếp sức mùa thi tốt nghiệp 2015: những thí sinh nào trong giáo phận Phan Thiết có nhu cầu ăn ở để thi tốt nghiệp phổ thông tại TP. Phan thiết. Xin đăng kí tại văn phòng giáo xứ Chính Tòa, hoặc qua địa chỉ email: chinhtoaphanthiet@gmail.com; hoặc số điện thoại 0623.819.990
8/ Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ: Anh Thái Văn Bình ở Úc: 10.000.000 VNđ; một ân nhân: 2.000 AUD.

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

ĐẠI HỘI DÂN CHÚA


GIÁO XỨ CHÍNH TÒA: ĐẠI HỘI DÂN CHÚA

Thực thi đường hướng mục vụ của HĐGMVN năm 2015: Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ. Từ tháng 4-2015, HĐMVGX đã lên kế hoạch tổ chức Đại Hội Dân Chúa  vào dịp lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng giáo xứ. Hai ngày trước đại lễ,  giáo xứ đã mời cha Giuse Nguyễn Văn Chữ, chánh xứ Thanh Hải đến dâng lễ, giảng tĩnh tâm cho gia trưởng và bà mẹ, cha Phaolô Nguyễn Thái Hinh, phụ tá giáo xứ Ma Lâm đến dâng lễ, giảng tĩnh tâm cho giới trẻ và thiếu nhi. Sáng Chúa Nhật ngày 14-6-2015, giáo xứ hân hoan đón ĐGM giáo phận đến dâng thánh lễ đại trào mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nói là lễ đại trào vì giáo xứ vừa hoàn thành ngai tòa cho ĐGM trong cung thánh nhà thờ Chính Tòa, từ ngày thành lập giáo phận (1975) đến nay chưa có! Giảng trong thánh lễ, ĐGM khai triển tình yêu của trái tim Chúa Giêsu là tình yêu tự nguyện, tình yêu tự hiến và tình yêu thánh hiến. Ngài cũng vui mừng chia sẻ về Đại Hội Dân Chúa của giáo xứ: sau 135 năm hình thành và phát triển, đây là điểm dừng để dân Chúa trong giáo xứ cùng nhau nhìn lại quá khứ mà tạ ơn Chúa, và cũng là điểm nhấn hướng về tương lai để cùng nhau đóng góp ý kiến xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển hơn. Ngài cầu mong  đại hội đem lại nhiều thành quả tốt đẹp.

Sau thánh lễ Thiếu nhi, giáo xứ có phát thưởng cho các em siêng năng tham dự thánh lễ hằng ngày.

     Vào lúc 8g30, tại hội trường mới của giáo xứ, 150 tham dự viên gồm các thành phần khác nhau trong giáo xứ đã đến tham dự Đại Hội Dân Chúa với  cha chánh xứ, 2 cha phụ tá cùng đại diện 2 cộng đoàn HDMTG/NT đang phục vụ tại giáo xứ. Sau lời phát biểu khai mạc của cha chánh xứ, Ô. Chủ Tịch,Thủ Quỹ, Ủy Viên Tài Sản thuộc HĐMVGX, Ban Điều Hành 7 giáo họ và các đoàn thể, báo cáo sơ lược hoạt động cùng những khó khăn. Nhìn chung thì giáo xứ đã xây dựng được một số công trình vật chất tương đối, nhưng việc đào tạo con người còn yếu kém: dân trí một số giáo dân chưa cao, cách sống đạo chưa tích cực, còn một số tệ nạn như cờ bạc, số đề, ma túy, số hội viên các đoàn thể như gia trưởng, bà mẹ, còn rất ít. Sau khi nghỉ giải lao, các tham dự viên trở lại hội trường để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng giáo xứ. Sau hơn 1g30 phút, các tham dự viên đã chân thành và thoải mái đóng góp rất nhiều ý kiến. Giáo xứ rất hoan nghênh ghi nhận, để cùng nhau tìm phương án cho việc Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ được sinh hoa kết trái.
Điều đáng vui mừng là đại hội đã chỉ ra một tín hiệu mới. Đây là lần đầu tiên cộng đoàn dân Chúa được góp ý kiến thông qua một diễn đàn chính thức và công khai, để thông phần vào công việc chung, cho thấy đã có sự hiệp thông thật sự giữa các thành phần dân Chúa. Qua nhiều ý kiến đóng góp dẫu thuận chiều hay trái chiều, đều cho thấy giáo dân  không thờ ơ với công việc của giáo xứ. Qua những ý kiến phản hồi và giải bày của cha chánh xứ, giáo dân thêm hiểu và thêm  thông cảm với những nỗi khổ tâm của các linh mục khi phục vụ cộng đoàn dân Chúa, nhất là trong thời đại nhiều thử thách như hiện nay. Giáo xứ đã có được một số phương tiện cần thiết để hoạt động. Duy chỉ thiếu người tham gia cộng tác. Thật khó thay!
 Vì là lần đầu tiên tổ chức, nên công tác chuẩn bị, sắp xếp nội dung chương trình, ghế ngồi trong hội trường…chưa đạt yêu cầu. Đại Hội đã nhất trí: tổ chức đại hội hàng năm vào dịp lễ bổn mạng giáo xứ. Bữa cơm trưa huynh đệ lúc 12g00 đã kết thúc ngày đại hội.


BTT gx Chính Tòa

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

BAN TIN HANG TUAN SO 302

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
BỔN MẠNG GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Ngày 14-6-2015
Phúc Âm: Ga 19, 31-37
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Hôm đó là ngày áp lễ, người Do thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.
32Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. 33Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.
35Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. 36Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. 37Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.
Suy Niệm
Năm 1856, ĐGH Pio IX đã cho phổ biến  lễ này tới toàn thể Giáo Hội hoàn vũ. Mọi nơi, người ta làm việc tận hiến và đền tạ cũng như sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đến năm 1875, việc tận hiến được thực hiện nơi toàn thể Giáo Hội và Giáo Hội đã nâng lên hàng lễ trọng.  
Từ đó tới nay, việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu mỗi ngày một trở lên lớn mạnh và là một trong những hình thức sùng kính quan trọng và đem lại vô vàn ơn ích cho Giáo Hội cũng như cho mỗi tín hữu.
Ngài mời gọi chúng ta chờ đợi và nhận biết gương mặt của Thiên Chúa trong mỗi người anh em chúng ta, nhất là những người mà khổ đau làm cho biến dạng. Ngài cho chúng ta hiểu được rằng: Chính Thiên Chúa là Tình Yêu. Đồng thời Ngài ban cho chúng ta sức mạnh cần thiết để đáp trả lại Tình yêu của Thiên Chúa bằng chính Tình yêu của chúng ta dành cho người anh chị em.
Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, Ngài đã cho chúng con một quả tim mới, một Thần khí mới, xin dạy con biết yêu như Ngài đã yêu để đền đáp lại tình yêu mà trái tim Ngài đã dành cho con. Amen.
TIN TỨC
Sáng ngày 6-6-2015, có khoảng 70 ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại thủ đô Sarajevo của Bosni Erzegovine. Chủ yếu là Bosni Erzegovine, nhưng còn có các nước láng giềng, và cả những nước xa xôi như Trung Quốc và Ucraina.
Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại sân vận động Kosevonơi nơi đã diễn ra thế vận hội Olimpic mùa đông năm 1984 (thánh giáo hoàng Gioan Phaolô 2 đã từng dâng thánh lễ tại đây trong cuộc viếng thăm của ngài hồi tháng 4 năm 1997).
Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 30 Giám Mục, đứng đầu là Đức Hồng Y Puljic Tổng Giám Mục sở tại, Đức Hồng Y Josip Bozanic, Tổng Giám Mục giáo phận Zagreb, các Giám Mục đến từ Cộng hòa Croatia, Macedonia, Serbia, ngoài ra có hơn 1 ngàn linh mục đồng tế. Phần thánh ca do một ca đoàn 1.700 ca viên đảm trách.
Bình an cho anh chị em” là chủ đề chính cho chuyến tông du mục vụ lần thứ 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô, được mô tả trong logo một con chim bồ câu đang ngậm một nhánh ô liu. Đất nước với chỉ trên dưới bốn triệu dân bao gồm đa số là người Hồi giáo Bosnia, chiếm 40% dân số. Tiếp theo là dân Serbia chủ yếu theo Chính thống giáo. Người Công Giáo chỉ chiếm 15%, chủ yếu là những người Croatia.
Ban chiều ngài gặp các linh mục, tu sĩ, chủng sinh ở Nhà thờ chính tòa Sarajevo, rồi gặp các vị lãnh đạo tôn giáo tại Học viện quốc tế của dòng Phanxicô cách Nhà thờ chính tòa Sarajevo, sau cùng cuộc gặp gỡ giới trẻ Bosni tại Trung tâm giới trẻ “Gioan Phaolô 2” của giáo phận vào lúc 6 giờ rưỡi chiều. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường để đáp máy bay trở về Roma.
GIÁO XỨ CÀ TANG: CHẦU LƯỢT
Ngày 7-6-2015, lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, giáo xứ Cà Tang chầu lượt. Lúc 10g30 cha hạt trưởng hạt Phan Thiết chủ sự phiên chầu chung bế mạc, với sự hiện diện của các cha giáo xứ Tầm Hưng và Ma Lâm. Thiếu nhi Thánh Thể 6 giáo xứ lân cận được mời tham dự ngày chầu, rồi sinh hoạt giao lưu tới 21g00. Dầu trời nóng oi bức, nhưng các em tham dự các phiên chầu nghiêm trang và sinh hoạt vui vẻ.

GIÁO XỨ ĐỨC TÂN: KHÁNH THÀNH NHÀ GIÁO LÝ
Sáng ngày 8-6-2015, giáo xứ Đức Tân, hạt Đức Tánh, đã hân hoan chào đón cha Niên trưởng, cha Hạt trưởng và quý cha trong hạt Đức Tánh cùng cha cựu quản xứ Giuse Nguyễn Văn Lừng, đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà giáo lý mới hoàn thành: 350 mét vuông chia làm 7 phòng học. Đây là ước mơ và cố gắng của giáo dân cùng cha quản xứ Antôn Nguyễn Bá Thiện. Hôm nay cũng là ngày họp mặt gia trưởng hạt Đức Tánh tại giáo xứ Đức Tân nên niềm vui được nhân đôi.
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA MỪNG LỄ BỔN MẠNG
CHA ANTÔN VŨ NGỌC ĐĂNG
Sáng ngày 12-6-2013, cha chánh xứ, 2 cha phụ tá cùng đại diện HĐMVGX đã đến nhà hưu chúc mừng lể bổn mạng cha Antôn, nguyên phú tá gx Chính Tòa 1967-1970. Tuy đã về nhà hưu 2 năm rồi, nhưng cha còn khỏe và sẵn sàng đi phục vụ trong ngoài giáo phận, nếu được yêu cầu.
THIẾU NHI GX CHÍNH TÒA THAM DỰ ĐẠI HỘI TNTT
TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU TA-PAO
Lúc 2g30 sáng, ngày 13-6-2015, Thiếu Nhi gx Chính Tòa, do 2 cha phụ tá hướng dẫn, đã lên đường đi tham gia Đại Hội Thiếu Nhi Thánh thể Giáo phận Phan thiết lần thứ XV tổ chức tại trung tâm Thánh Mẫu Tà-Pao. Đoàn Thiếu Nhi gồm 75 em gồm ba ngành: Nghĩa, Thiếu và Ấu. Các em là những thiếu nhi nhiệt tình tham gia trong các hội đoàn: huynh trưởng - dự bị trưởng, giúp lễ và ca đoàn.
THÔNG BÁO                                 
1. Hội dòng MTG/PT có tổ chức khóa sinh hoạt hè cho các nữ sinh lớp 10,11,12. Những em nào muốn tham dự thì xem thông báo cụ thể tại bảng thông báo trước tiền sảnh nhà thờ.

2. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ: Chị Hồ Thị Hằng gh. Anrê Kim Thông: 500.000 VNđ, một giáo dân: 500.000$. anh Hoàng Văn Bảo, gx Võ Đắt, gỗ làm ngai tòa cho Đức cha trên cung thánh.

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 301



LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
                                        Ngày 7-6-2015
Phúc Âm: Mc 14, 12-16.22-26
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: "Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: 'Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?' Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó". Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.
Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa". Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu yêu thương chúng ta, Ngài không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe... Một cuộc sống mau qua đời này cho chúng ta: mà còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận, đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng. Người Do thái không hiểu Ngài, cũng không hiểu được Lời Ngài, vì thế đã đưa đến mâu thuẫn.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con siêng năng chạy đến với Chúa qua thánh lễ qua bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa đã tự hiến vì chúng con. Ðể từ đó chúng con biết kín múc tình yêu của Chúa, và biết trao ban cho tha nhân. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
                             CHA GIUSE NGUYỄN VIỆT HUY
 MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC
      Sáng 1/6/2015, lúc 9 giờ tại thánh đường Giáo xứ Tinh Hoa, Cha Giuse Nguyễn Việt Huy đã long trọng cử hành lễ Ngân Khánh Linh Mục. Cùng đồng tế với ngài, có Cha Niên Trưởng, Cha Giám Đốc Chủng viện Thánh Nicôla, Quí Cha Hạt trưởng và trên 40 linh mục. Đầu lễ, qua những câu chuyện riêng tư đời linh mục, Cha Giuse đã minh chứng Thiên Chúa hằng yêu thương dìu dắt ngài. Cuối lễ, Cha Niên trưởng đã thay mặt các linh mục hiện diện trong thánh lễ, chúc mừng Cha Giuse. Mừng ngân khánh dịp này còn có Cha Giuse Nguyễn văn Lừng và Cha Phaolô Lê Quang Luân.
TỔNG KẾT TĨNH HUẤN HĐMVGX NĂM 2015
Sáng ngày 2-6-2015, 54 anh chị em HĐMV các giáo xứ thuộc giáo hạt Bắc Tuy đã quy tụ về giáo xứ Long Hà tham dự ngày tĩnh huấn. Đây là giáo hạt cuối cùng. Từ đầu tháng 5-2015, các giáo xứ thuộc 5 giáo hạt đã tuần tự tham gia: ngày 14/5/2015, tại giáo xứ Vinh Thanh: 278 tham dự viên của 25/29 giáo xứ thuộc giáo hạt Hàm Tân; ngày 18-05-2015, tại giáo xứ Hiệp Đức, 139 tham dự viên của 12/14 giáo xứ thuộc giáo hạt Hàm Thuận Nam; ngày 25-5-2015, 310 tham dự viên của 20 giáo xứ và 3 giáo họ thuộc giáo hạt Đức Tánh; ngày 28-5-2015, tại giáo xứ Chính Tòa, 203 tham dự viên của 21/24 giáo xứ, giáo họ thuộc giáo hạt Phan Thiết.
Tổng cộng có 984 thành viên HĐMVGX trong 5 giáo hạt của giáo phận đã tham dự tĩnh huấn.
 HDMTG/PT : 22 CHỊ KHẤN TRỌN ĐỜI
Sáng  ngày 3/6/2015, ĐGM Giáo phận cùng với 76 linh mục trong và ngoài Giáo phận dâng thánh lễ đồng tế và cầu nguyện cho 22 nữ tu tại nguyện đường Hội Dòng MTG. Phan Thiết; đông đảo thân nhân và ân nhân của 22 nữ tu hiện diện hiệp dâng thánh lễ và chung chia niềm vui trong ngày họ lãnh nhận Hồng ân Khấn Trọn Đời.
Quỳ trước mặt ĐGM giáo phận, trong tay chị Tổng Phụ Trách Maria Têrêxa Hoàng Thị Ngọc, các khấn sinh nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng mình, nói lên lời tự nguyện “Sống Khiết Tịnh, Nghèo Khó, Vâng Phục trọn đời theo Hiến chương và Nội quy của Hội Dòng MTGPT” để hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa.
KHÓA ĐÀO TẠO MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GP PHAN THIẾT
“Để Lời Chúa được vang xa và danh Cha được cả sáng”, đó là chủ đề của khóa Tổng Quan Mục Vụ Truyền Thông giáo phận Phan Thiết được khai mạc vào sáng thứ Hai, ngày 1.6.2015, tại nhà mục vụ giáo xứ Rạng.
Tham dự khóa học có 105 học viên đa số là các nữ tu và một số giáo dân đến từ các giáo xứ và dòng tu của giáo phận. Sau 5 ngày học tập, sáng ngày 06-6-2015, tại nhà thờ gx Rạng, cha Niên Trưởng đã chủ tế thánh lễ bế giảng với quý cha ban giảng huấn.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Augustinô Lê Hoàng Phương, tân tòng, ở gx. Thánh Mẫu và chị Maria Nguyễn Thị Kim Phượng, con ông Phêrô Nguyễn Quang và bà Terexa Nguyễn Thị Khánh Ngọc; ở gh Ximon Hòa, đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại nhà thờ Chính Tòa lúc 5g30 chiều, ngày 4-6-2015.
Anh Giuse Nguyễn Thành Chung, ở gx.Fatima, gp.Sài gòn và chị Matta Trần Thị Thu Vân, con ông Phêrô Trần Văn Minh và bà Matta Trần Thị Loan, ở gh.Ximon Hòa, đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại nhà thờ Chính Tòa lúc 4g30 sáng, ngày 5-6-2015.
Giáo xứ chia vui và cầu chúc hai đôi bạn sống trọn đời hạnh phúc trong tình yêu Chúa.

THÔNG BÁO
1/ Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng giáo xứ vào Chúa nhật ngày 14-6-2015, giáo xứ mời các cha đến giúp tĩnh tâm theo lịch sau đây:  5g30 chiều thứ tư ngày 10-6-2015 dành cho gia trưởng và bà mẹ, 5g30 chiều thứ năm ngày 11-6-2015 dành cho giới trẻ và thiếu nhi. Trong năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ, tha thiết mời gọi các thành phần tham dự đông đảo.
2/ Vào lúc 5g00 sáng CN ngày 14-6-2015, ĐGM giáo phận sẽ chủ tế thánh lễ đại trào kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng giáo xứ. Mời cộng đoàn tham dự đông đảo.
3/ Số người đăng ký tham dự Đại Hội Dân Chúa còn ít, vì vậy giáo xứ sẽ gửi thêm thư mời đến một số gia đình, xin quý vị vui lòng tham dự để đóng góp ý kiến xây dựng giáo xứ. Để công việc  chuẩn bị được chu đáo, ai không tham dự được xin vui lòng trả lời cho Ban Điều Hành giáo họ ngay khi nhận thư mời.
4/ Caritas TGP. Sài Gòn thông báo chương trình tiếp sức mùa thi 2015, ai có nhu cầu xin xem chi tiết tại bảng thông báo trước tiền sảnh nhà thờ.
5/ Ngày 14-6-2015, sau thánh lễ 7g00 sáng, sẽ phát thưởng cho các em đi lễ hằng ngày.
6/ Giáo xứ xin cám ơn quý ân nhân ủng hộ: bà Anna Nguyễn Thị Báu, ở gh Ximon Hòa, 300 tập học sinh, anh Phaolô Diệp Trí Hưng, gh Giuse Thị: 5.000.000 VNđ.

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

TÂM TÌNH MỤC TỬ tháng 6

TÂM TÌNH MỤC TỬ tháng 6/2015

Anh chị em thân mến,
Mùa hè đã về, mùa đưa ta tung chân khắp chốn…”, ca khúc của linh mục nhạc sĩ Mỹ Sơn nói lên thao thức và háo hức của tuổi học trò mỗi khi hè về, như là thời điểm thuận lợi đi lại đó đây để giải trí sau năm học căng thẳng và cũng để thăm viếng danh lam thắng cảnh quê hương. Mùa hè bắt đầu vào tháng sáu. Mặc lấy tâm tình của những học trò, tháng sáu này anh chị em cũng được mời gọi để tìm đến những địa chỉ tinh thần của mùa hè tôn giáo.

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu
Tháng sáu theo tâm tình đạo đức của Giáo Hội Công giáo là tháng dâng kính Trái Tim Chúa Giêsu, một trái tim nồng nàn lửa yêu thương nhân loại, như được minh họa qua các bức ảnh Thánh Tâm phổ biến, cũng là trái tim khắc khoải đợi chờ yêu thương đáp trả, như được mạc khải cho thánh nữ Margarita Maria Alacoque cuối thế kỷ 17. Đây không là một hình ảnh tĩnh mà là bức ảnh có nhiều lời mời gọi. Lời đầu tiên là “hãy chiêm ngắm tình yêu” của Đấng đã tự hiến mạng sống cho nhân loại, Đấng đã cho đi đến hết là bằng lòng chịu chết trên Thánh giá để chuộc tội cho thiên hạ, và nhất là cái chết của Đấng ấy đã nên nguồn giải thoát cho tất cả mọi người. Lời kế tiếp là “hãy ở lại trong tình yêu”. Nếu trái tim được nhìn nhận như trung tâm của yêu thương thì chiêm ngắm thôi vẫn chưa thỏa, còn phải lưu lại trong tình yêu của Chúa nữa, để sao cho nhịp rung của tim mình được biến đổi thành nhịp rung của tim Chúa và ngược lại, của Chúa nên của mình. Và lời khác là “hãy đền đáp tình yêu”. Thực ra, con người có làm gì đi nữa cũng chẳng thêm gì cho Thánh Tâm Chúa, nhưng như ghi nhận của thánh nữ Têrêsa “chỉ có tình yêu mới đáp đền được tình yêu”, ta quyết tâm trong tháng này nỗ lực thể hiện một tình yêu cụ thể mong gõ cửa Trái Tim Chúa, là sám hối tội lỗi, canh tân đời sống, tôn sùng Trái Tim Chúa và sống yêu thương đối với anh chị em xung quanh mình.
Trong tháng còn có lễ Thánh Tâm, đỉnh cao của lòng tôn sùng Trái Tim Chúa, cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Anh chị em nhớ cầu nguyện nhiều cho các linh mục trong giáo phận biết đón nhận dồi dào ơn thánh từ tình yêu Chúa, để có thể phân phát lại cho cộng đoàn.

2. Thiếu nhi Thánh Thể Giáo phận
Ngoài ra, tháng sáu cũng là tháng các em thiếu nhi được quan tâm đặc biệt hơn, vì các em nghỉ học có mặt tại gia đình và tại giáo xứ nhiều hơn, nên những sinh hoạt mục vụ dành cho tuổi thơ cũng đặc biệt khởi sắc. Nhiều giáo xứ đã tận dụng thời gian này để tổ chức các lớp giáo lý chính khóa, ngoại khóa hay bổ sung, giúp cho con cháu các gia đình có thể lãnh nhận các bí tích khai tâm như Xưng tội rước lễ lần đầu hay Thêm sức vào cuối hè. Nhiều linh mục quản xứ đã có sáng kiến tổ chức trại hè thiếu nhi kết hợp với việc thi đua học giáo lý, khiến cho tháng sáu trở thành niềm vui chung cho các gia đình. Và nhiều anh chị em giáo lý viên huynh trưởng đã hy sinh thời giơ, sức lực, khả năng để góp phần vun bồi tuổi thơ giáo xứ, mong kiến thức giáo lý hôm nay giúp các em sống vui tuổi đời và mai sau trở nên thành viên tích cực của Giáo Hội.
Ngày 1/6, ngày Quốc tế thiếu nhi, chắc chắn các em sẽ được nhớ đến không phải bằng quà cáp vui chơi, nhưng chắc chắn bằng lời kinh của mọi người, cách riêng của gia đình, giáo xứ và giáo phận. Đặc biệt dịp 13/6 tháng sáu, Thiếu nhi Thánh Thể có ngày họp mặt làm nên Đại Hội tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao. Chắc là thiếu nhi chúng con đã chuẩn bị sẵn sàng cho dịp trọng đại này để cùng với Mẹ Maria tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể, mà lặp lại tôn chỉ đời sống chúng con trong một cung bậc mới? Dù tuổi đời mỗi năm chúng con thêm lớn, nhưng đừng để khẩu hiệu của Thiếu nhi Thánh Thể bị nhạt nhòa đi. Mỗi ngày hãy âm thầm lặp lại bốn khẩu hiệu ấy và quyết tâm thực hiện trong ngày sống, đó là cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ. Trong khi chờ đợi ngày gặp mặt chúng con, chúc mọi thiếu nhi trong giáo phận thật nhiều niềm vui trong tháng sáu này, và đừng quên cầu nguyện cho cha của chúng con nhân “ngày người cha”, nhé!

3. Ơn gọi và đời sống thánh hiến
Cuối cùng, tháng sáu còn là tháng gợi nhớ về ơn gọi và đời sống thánh hiến. Trực tiếp vì trong ý cầu nguyện truyền giáo tháng này, Giáo Hội mời gọi cộng đoàn tín hữu chung lời “Cầu cho cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu khơi dậy nơi nhiều người trẻ niềm khát khao dâng hiến đời sống mình trong ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến”; nhưng gián tiếp cũng vì tháng sáu, theo nhịp mục vụ của giáo phận, là tháng diễn ra các lễ tiên khấn hoặc vĩnh khấn của các hội dòng. Dấn bước trong ơn gọi dâng hiến ai chẳng mong tới ngày đạt được ước vọng. Lễ khấn chính là điểm đến của quá trình theo đuổi lý tưởng gắn bó với linh đạo đặc thù của mỗi hội dòng. Dòng Mến Thánh Giá theo linh đạo chọn Chúa Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí; Tu đoàn Bác Ai Xã Hội chọn xây dựng Giáo Hội bằng các công trình bác ái giữa đời thường; Tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu lại chọn theo gương Đức Maria mà lên đường thực thi sứ mạng thừa sai… Dù có khác biệt về linh đạo, mỗi lễ khấn là một niềm vui của người đến đích, nhưng cũng nhanh chóng trở thành khởi điểm mới cho cuộc hành trình, trong đó ba chiều kíchmầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ luôn đan dệt với nhau một cách mật thiết và hài hòa. Gắn bó với Chúa gọi đến gắn bó với cộng đoàn để mở ra sứ mạng gắn bó với muôn dân.
Cám ơn các gia đình anh chị em đã quảng đại nhường cho Giáo Hội những thành viên yêu quý của gia đình mình đi tu trở nên tông đồ Chúa tại Giáo Phận nhà. Cầu chúc các khấn sinh năm nay gặt hái được nhiều niềm vui thánh thiện, để quyết tâm cũng sẽ là nhân tố của niềm vui Tin Mừng tại nơi mình hiện diện và phục vụ.
           
Anh chị em thân mến, tháng sáu đẹp lên với ba địa chỉ của lòng sùng kính, của mối quan tâm và của tâm tình cầu nguyện, hy vọng sẽ đem đến cho mọi người hương vị ngọt lành của mùa hè 2015; có sâu lắng, có rộn rã và cũng có hạnh phúc trong lẽ hiến dâng. Cầu nguyện và cầu chúc anh chị em luôn cảm nhận được tình yêu và hồng ân Chúa trong mọi cảnh ngộ cuộc sống.

+ Giuse Vũ Duy Thống
   Gm. Gp. Phan Thiết