Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

HỌP MẶT BAN LOAN BÁO TIN MỪNG & MỤC VỤ GIA ĐÌNH
GIÁO HẠT PHAN THIẾT


Cuộc họp mặt của Ban LBTM & MVGĐ giáo hạt Phan Thiết được tổ chức tại giáo xứ Vinh Thủy vào sáng thứ bảy, ngày 27/9/2014, với chương trình buổi họp từ 8h khai mạc đến bế mạc lúc 12h cùng ngày.

(xem hình)


Đến tham dự ngày họp mặt hôm nay có Cha Fx. Phạm Quyền- cha niên trưởng, và là quản hạt Giáo hạt Phan Thiết; cha GB. Trần Văn Thuyết, hạt trưởng hạt Đức Tánh, đặc trách LBTM Gp Phan Thiết; Cha Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Anh, Hạt Trưởng hạt Bắc Tuy – đặc trách MVGĐ GP; và còn có cha FX. Nguyễn Phạm Hoài Thương, cha phó Tầm Hưng; cha xứ Vinh thủy; cùng với khoảng 60 thành viên LBTM/MVGĐ của tất cả các giáo xứ trong Giáo hạt Phan Thiết đến tham dự buổi họp.

Mở đầu cuộc họp, với tư cách là cha niên trưởng, Hạt trưởng Giáo hạt Phan thiết, cha Fx Phạm Quyền có bài phát biểu nhấn mạnh đến việc loan báo tin mừng cho người nghèo: Ngài trích Tin Mừng: Chúa Giêsu vào hội đường đọc đoạn sách Isaia: Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn” (Lc 4, 18). Rồi ngài nói: Sau Cđ Vanticanô II, với sắc lệnh “Ad Gentes- Đến với muôn dân”, các Đức Giáo Hoàng ra khỏi Vatican đi đến nhiều quốc gia trên thế giới, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đương nhiệm, trong chuyến thăm Albania ngày 21/9, đang trình bày cho thế giới biết về một “văn hóa tiếp xúc”[1]. Bên cạnh đó, ngài cũng nêu lên những khó khăn trong công cuôc loan báo tin mừng như ngại dấn thân, bị cám dỗ loan báo Tin Mừng bằng cơ sở vật chất sang trọng, lộng lẫy nguy nga[2]. Nhìn lại những thực trạng đó, mỗi người chúng ta tự hỏi đã bỏ bao nhiêu công sức để chăm sóc cho người nghèo khổ? Thử hỏi, Các cha xứ có đến thăm các gia đình nghèo vật chất, nghèo ơn Chúa không?Và hỏi xem, các đoàn thể có làm công tác loan báo Tin mừng cho người nghèo khó không hay hội Legio có đến thăm các gia đình thôi?[3]. Từ những nhận định như vậy, và dựa theo Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành, ngài đề nghị chia sẻ với nhau về chương VI: chiều kích xã hội của LBTM. Trong chương này có 4 tiểu mục nhỏ, nhưng xin chú trọng vào tiểu mục 1: Hội thánh nghèo cho người nghèo[4].
Ngài nói tiếp: “Nhịp sống đạo của Giáo Hội vn sắp kết thức năm Tân Phúc Âm Hóa gia đình. Chúng ta thử điểm lại trong năm vừa qua, chúng ta đã thực hiện những gì cho việc loan báo TM và chăm sóc mục vụ các gia đình. Ước mong rằng sau cuộc họp mặt này, khi trở về các giáo xứ, chúng ta sẽ có gắng mang nhiều niềm vui TM đến với các gia đình.”

Đến phần phát biểu của cha GB. Trần Văn Thuyết, đặc trách LBTM gp Phan Thiết, đã gởi lời chào mừng đến quý cha, quý thầy, quý dì cùng toàn thể quý thành viên LBTM-MVGĐ đã đến tham dự ngày họp mặt. Trong những lời phát biểu, ngài đã nêu lên tầm quan trọng của việc loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh thời đại mới này, dựa trên Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng” của Đức Thánh Cha Phanxicô, và nhắc lại thư chung của HĐGMVN về “Định Hướng Và Chương Trình Mục Vụ Của Giáo Hội Việt Nam” trong năm Tân Phúc âm hóa gia đình. “Tân Phúc-Âm-hóa” không phải là rao giảng một Phúc Âm mới vì “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8), nhưng là “mới về lòng nhiệt thành, mới trong phương pháp, và mới trong cách diễn tả”.
Kế đến, cha xứ Vinh Thủy cũng có lời chào mừng quí cha và mọi thành phần tham dự cuộc họp hôm nay. Sau đó, các thành viên đã lắng nghe và thảo luận về các đề tài “Phúc âm hóa gia đình, những khủng hoảng, khắc phục và hội thảo” và đề tài “Gia đình sống Lời Chúa và Loan Báo Tin Mừng” được cha Fx. Nguyễn Hoài Thương chia sẻ. Kết thúc buổi chia sẻ thảo luận, cha GioanBaotixita đặc trách LBTM Gp Phan Thiết lên đúc kết các đề tài của buổi họp, tóm tắt những ý chính để cho mọi người dễ nhớ mà thực hành.

Kết thúc ngày họp mặt tất cả quy hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ Chầu do cha đặc trách MVGĐ chủ sự. Đặc biệt, với sự quảng đại của cha xứ Vinh Thủy, tất cả các mọi người được buổi ăn trưa thân mật tại nhà xứ. Sau đó mọi người trở về với cộng đoàn giáo xứ của mình với lòng hăng say loan báo TM bằng cả con tim, và quyết tâm làm “Tân Phúc Âm hóa gia đình để thông truyền đức tin Kitô giáo” cho mọi người đặc biệt là người nghèo khổ.

abc

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 265

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A
      Ngày 28-9-2014
          LỜI CHÚA : Mt 21, 28-32
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!" Nó thưa lại rằng: "Con không đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài".
Suy Niệm:
Ðức Giêsu cho chúng ta thấy hai hình ảnh tương phản nơi hai người con trong dụ ngôn, cũng như giữa người thu thuế, gái điếm và người biệt phái tự coi là công chính, đạo đức. Ðức Giêsu không có cái nhìn như con người chúng ta. Ngài yêu thương những người tội lỗi biết sám hối trở về. Chính vì vậy, Ðức Giêsu thường nói: "Ta không đến để kêu gọi những người công chính mà là người tội lỗi.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, khốn cho chúng con, nếu chúng con cứ cho rằng mình là những người đạo đức và khinh chê những anh em tội lỗi, như thường bị xã hội lên án. Khốn cho chúng con, nếu hằng ngày chúng con vẫn xưng danh là Kitô hữu mà không biết góp phần xây dựng Nước Trời; khốn cho chúng con, nếu chúng con mau mắn thưa: Lạy Cha! mà chúng con không mang tình thương và bình an cho những anh em chung quanh. Xin giúp chúng con sống xứng đáng là những người Kitô hữu, là con cái Chúa. Amen.
HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Vì sao các Mối Phúc quan trọng đối vời người kitô hữu?
Thưa : Vì các Mối Phúc phác họa dung mạo của Chúa Giêsu, diễn tả ơn gọi của người kitô hữu, minh họa những hành động và thái độ của đời sống kitô hữu và chỉ cho người kitô hữu con đường đạt tới hạnh phúc đời đời.
Câu 2. Hỏi : Các Mối Phúc liên hệ với khát vọng hạnh phúc của con người thế nào ?
     Thưa : Các Mối Phúc đáp lại khát vọng hạnh phúc mà Thiên Chúa đã đặt trong lòng con người, để lôi kéo họ về với Chúa, vì chỉ có một mình Ngài mới lấp đầy khát vọng ấy mà thôi.
Câu 3. Hỏi : Hạnh phúc đời đời là gì?
     Thưa : Hạnh phúc đời đời là được chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong đời sống vĩnh cửu, được thông phần trọn vẹn bản tính của Ngài, được tham dự vinh quang của Đức Kitô và được chung hưởng niềm vui của Ba Ngôi Thiên Chúa.
 PHỤNG VỤ
 TIN TỨC
THIẾT LẬP LỄ NHỚ HAI THÁNH GIÁO HOÀNG
GIOAN XXIII VÀ GIOAN PHAOLÔ II
Thể theo quyết định của Ðức Thánh Cha Phanxicô, Ðức hồng y Canizares Llovera, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã ký Sắc lệnh ngày 26-05-2014, về việc ghi tên hai Thánh giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội, và ấn định bậc "lễ nhớ không buộc" dành cho hai vị thánh này. Cụ thể : Lễ nhớ Thánh giáo hoàng Gioan XXIII vào ngày 11 tháng Mười, ngày kỷ niệm khai mạc Công đồng Vatican II (1962); Lễ nhớ Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II vào ngày 22 tháng Mười, ngày kỷ niệm lễ nhậm chức giáo hoàng của ngài (1978).
ĐGH PHANXICÔ THĂM NƯỚC ALBANIA
Chúa Nhật, 21-9-2014, ĐTC Phanxicô có một ngày tông du tại quốc gia Albania, một đất nước mà nhiều thập kỷ qua, người dân phải chịu nhiều thiệt thòi, nhiều áp bức bởi các nhà cầm quyền, điển hình là chế độ độc tài toàn trị do Enver Hoxha thành lập tuyên bố “giải phóng con người khỏi những ràng buộc của mọi tôn giáo, biến Albania thành quốc gia vô thần duy nhất trên thế giới”. Nhưng theo lời Đức Cha Rrok Mirdita, Tổng giám mục TGP Tirana-Durrës, thì “Chế độ ấy hứa hẹn một thiên đàng không có Thiên Chúa, nhưng thay vì thế nó để lại một địa ngục không có niềm ủi an”. Chế độ này sụp đổ vào năm 1991.
Sau chuyến tông du, ĐTC nhận định trong buổi triều yết chung ngày 24-9 như sau: “Chuyến tông du của tôi đến Albania Chúa Nhật vừa qua là một dấu chỉ của sự gần gũi của tôi, và của Giáo Hội hoàn vũ, với những người Albania, là những người phải chịu đựng nhiều năm dài dưới một chế độ vô thần và vô nhân đạo, nhưng bây giờ họ đang làm việc cùng nhau để xây dựng một xã hội hòa bình đánh dấu bởi sự tôn trọng lẫn nhau và sự hợp tác trong việc phục vụ lợi ích chung. Đặc biệt quan trọng trong vấn đề này là tinh thần cùng tồn tại và đối thoại giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau của Albania, vì tất cả đều phải chịu đựng khủng bố cay đắng cho niềm tin của mình vào Thiên Chúa. 
Trong cuộc gặp gỡ những người thuộc các tôn giáo khác nhau, tôi khuyến khích chứng tá quan trọng này, với niềm tôn trọng lẫn nhau dựa trên bản sắc của mỗi tôn giáo. Với anh chị em Công Giáo (chiếm 15% dân số) tôi vinh dự được biết đến những chứng tá anh hùng của nhiều vị tử đạo mà sự đau khổ của họ đã mang lại những hoa quả tái sinh thiêng liêng. Tôi đã mời gọi các Kitô hữu hãy là men của lòng nhân từ, bác ái và hòa giải trong xã hội Albania”. 
Xin Chúa tiếp tục truyền cảm hứng cho những người Albania trong việc xây dựng một xã hội công bằng, hòa bình và đoàn kết.
GIÁO HẠT PHAN THIẾT
HỌP MẶT BAN LOAN BÁO TIN MỪNG VÀ MỤC VỤ GIA ĐÌNH
Thứ bảy, ngày 27-9-2014, Hạt Phan Thiết họp mặt Ban Loan Báo Tin Mừng tại giáo xứ Vinh Thủy với chủ đề:“Anh em hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo (Mt 16,15)” . Về tham dự ngày họp mặt có Cha Niên trưởng GP Phan Thiết Fx. Phạm Quyền cũng là cha hạt trưởng Phan Thiết; cha Gioan Trần Văn Thuyết, trưởng ban Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận; cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh, hạt trưởng Bắc Tuy, đặc trách mục vụ gia đình GP; cha Tôma Nguyễn Hải Châu, đặc trách ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Phan Thiết ; cha Fx. Nguyễn Phạm Hoài Thương, cha phụ tá Gx. Tầm Hưng; và 60 anh chị em giáo dân trong Hạt Phan Thiết, là đại hiện của HĐMV, các ban ngành đoàn thể của các giáo xứ, Gx. Chính Tòa có thầy phó tế và 8 tham dự viên.
Trong ngày họp mặt, các tham dự viên cùng nhau học hỏi và chia sẻ đề tài theo gợi ý của Cha Niên Trưởng Giáo phận trong bài phát biểu khai mạc là : “Hãy đến thăm và loan báo Tin Mừng cho các gia đình nghèo vật chất và nghèo ơn Chúa”. Ngày họp mặt bế mạc với giờ Chầu Thánh Thể do Cha đặc trách mục vụ gia đình Giáo Phận chủ sự.
THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ họp vào tối thứ hai, ngày 29-9-2014, lúc 7g30.
2. Thứ tư ngày 01-10-2014, khai mạc tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, sau thánh lễ chiều sẽ có kiệu Đức Mẹ, mời cộng đoàn tham dự. Các đoàn thể mặc đồng phục đi dự lễ và rước kiệu.
3. Trong tháng Mân Côi, các giáo họ và các đoàn thể sẽ đi đọc kinh luân phiên tại các gia đình. Xin các gia đình khi được thông báo, lo sắp xếp công việc và thời gian để việc đọc kinh kính Đức Mẹ được diễn tiến thuận lợi và sốt sắng.
4. Thứ năm, ngày 02-10-2014, lễ giỗ Đức Cha Fx. Trần Thanh Khâm, nguyên chánh xứ Phan Thiết 1945-1946. Xin cộng đoàn tham dự thánh lễ hiệp ý cầu nguyện cho ngài.
5. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 03-10-2014, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già người bệnh.

6. Giáo xứ chân thành cám ơn: một giáo dân gh Ximon Hòa ủng hộ: 2.000.000$.

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Xin đừng khóc thương tôi Sudan



http://www.luca15.com/dung-khoc-thuong-toi-sudan/MEZF0077

(Mariabuisinh)
Tôi mới biết về cha. Tên cha là Gioan Lee. Bộ phim tài liệu “ Don’t cry for me, Sudan” ( Xin đừng khóc thương tôi Sudan) làm tôi hao tổn nước mắt. Có lẽ không chỉ riêng tôi đâu, tôi dám cam đoan ai xem bộ phim này cũng sẽ không ít lần bật khóc, khóc cho một con người, một sự lựa chọn, một nhân đức, cái nghèo, phong cùi và những đứa trẻ…

Sudan, một miền đất được biết đến như sự tận cùng của nghèo đói. Những người châu Phi da đen, gầy còm dơ xương, uể oải, bê bết trong bộ dạng tả tơi, bẩn thỉu…Nhìn khắp Sudan không thể tìm thấy tiềm năng cho sự màu mỡ. Cái nghèo hiện rõ từ cảnh vật đến con người, khô hoang, ô nhiễm và lạc lõng. Nếu có thể có một ngôn từ nào khác để miêu tả cho sự nghèo đói tột cùng, làm ơn hãy nghĩ đến Sudan.

Gioan Lee, một linh mục người Hàn Quốc. Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mất sớm, người mẹ góa nuôi 10 đứa con. Từ bé Gioan Lee đã bộc lộ sự hiếu học, thông minh và năng khiếu đàn nhạc. Đậu vào một trường Đại Học Y danh tiếng của Hàn Quốc, đối với một học sinh nghèo là một niềm tự hào lớn cho mẹ cậu.

Trong những năm Đại học, Gioan Lee chọn con đường dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, dù cho sự lựa chọn đó làm người mẹ lo buồn và phản đối vì bà đã có một cậu con trai và một cô con gái sống đời tận hiến rồi.

Cuối cùng người mẹ cũng vui vẻ chấp nhận vì đó là sự lựa chọn duy nhất mà Gioan Lee không muốn thay đổi, dù biết làm một bác sĩ được đào tạo ở trường y danh tiếng sẽ có thể làm thay đổi đời sống gia đình anh.

Sau khi được thụ phong linh mục tại Roma, cha Gioan Lee đã tình nguyện tới miền đất Sudan, nơi mà cha đã từng đặt chân đến đó một lần.

Cha là người đầu tiên của đất nước Hàn Quốc tình nguyện đến Sudan. Sự lựa chọn đó lại khiến bà mẹ lo lắng.

Cha hẳn có thể phục vụ tại quê hương Hàn Quốc mà không cần đi đâu xa, bởi tại Hàn Quốc cũng có rất nhiều người cần giúp đỡ. Nhưng có lẽ tình yêu với Sudan đã được ấp ủ trong cha từ lâu nên với cha, Sudan đã nằm trong tim và là mối quan tâm hàng đầu của cha.

Vị linh mục trẻ lên đường, mang theo bao hoài bão, khát khao và tình yêu cháy bỏng của người môn đệ Chúa Kitô, từ bỏ tất cả để đến nơi mà từ trước tới nay nhận được rất ít sự lựa chọn và quan tâm của bao người.

Có lẽ, bởi Sudan quá nghèo nên đã trở thành quá sức với nhiều người. Cha học tiếng địa phương, sống cùng với người dân bản địa, và là bác sĩ duy nhất cho vùng này.

Tất cả mọi người nơi đây đều nghèo, thiếu thốn cái ăn, cái mặc, thậm chí thiếu cả nước sạch dùng để sinh hoạt thường ngày nên bệnh tật hoành hành, đủ trăm ngàn thứ bệnh.

Đói khát, phong cùi, mù lòa, mù chữ, đau khổ và bệnh tật làm họ trở nên dưới đáy của sự cùng cực, không thể diễn tả được hơn nữa.

Cha Gioan Lee đến đã mang một luồng sinh khí mới. Luồng sinh khí đó chính là “bộ mặt của Thiên Chúa” như những người dân bản địa nói về cha.

Một bệnh viện đã được lập lên từ những viên gạch do chính tay cha và dân làng tự làm, dù nhỏ bé, đơn sơ nhưng đó là tất cả cho sự cần thiết hàng đầu, người dân được chữa bệnh, được phát thuốc, được quan tâm.

Rất nhiều người đi bộ hơn trăm cây số để đến với cha Gioan Lee mong được chữa bệnh. Dù là đêm hay ngày, bất kể thời gian nào cha đều không từ chối một ai.

Những người phong cùi lần đầu tiên có những đôi giầy vừa chân, có những chiếc áo che thân và niềm vui ấm áp của sự ân cần, gần gũi.

Một trường học được mở ra, cũng đơn sơ, bé nhỏ, những đứa trẻ đã được đi học, người thầy duy nhất cũng chính là Gioan Lee.

Một đội kèn được thành lập, những đứa trẻ được tham gia, được phát huy tài năng ca hát, đàn nhạc…Đó là niềm vui, là sự tự hào, khao khát mà bấy lâu nay đối với chúng vẫn chỉ là một giấc mơ.

Cha Gioan Lee đã trở thành một người bản địa, cùng đồng sinh đồng tử với họ, người dân ở đây ai cũng mến yêu cha. Cha đã mang đến cho họ niềm tin, sự hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Thay vì cảnh tăm tối, nước mắt và không hy vọng, giờ đây họ đã có nụ cười đầm ấm, được hát hò và nhảy nhót reo vui, họ hạnh phúc trong chính cái nghèo vì họ nhận ra “gương mặt Thiên Chúa” nơi gương mặt của cha Gioan Lee.

Điều gì làm bạn cảm thấy thao thức nhất với bộ phim tài liệu này? Với tôi, đó chính là sự dang dở. Giá như cho đến lúc này đây, khi tôi đang viết những dòng này mà cha Gioan Lee vẫn còn sống với Sudan thì thật tốt hạnh phúc biết bao…

Cha đã vĩnh biệt Sudan và mọi người mà ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư sau 8 năm sống hết tình, sống hết mình phục vụ Sudan.

Bệnh ung thư không làm cha thất vọng, cha luôn sống trong hy vọng và luôn hướng về Sudan.

Những ngày xạ trị, cha vẫn không ngừng cố gắng kêu gọi quyên góp cho Sudan. Cha thao thức và ước muốn được trở lại Sudan vì nơi đó còn bao việc làm đang dang dở, người dân và những đứa trẻ đang đợi cha trở về.

Sudan ơi, xin đừng khóc thương ta. Nghe sao mà giống nơi thứ 8: “ Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giê-ru-sa-lem như cha yên ủi con trong cơn khóc lóc” vậy.

Sự an ủi lớn lao nhất cho Sudan là tất cả tình yêu của Chúa được biểu lộ qua khuôn mặt của người linh mục Gioan Lee. Nhưng lạy Chúa, sao Chúa lại gọi cha vào lúc Sudan đang cần cha nhất?

Cả Sudan đang khóc thương cha, một người đàn ông mù lòa cầm bức hình cha khóc nức nở và không ngừng hôn lấy hôn để trên di ảnh cha.

Một em bé làm dấu nói lời tạm biệt, em nghẹn lời, ôm mặt nức nở. Thật quá khó cho em khi phải chấp nhận sự thật rằng: cha Gioan Lee đã rời xa em mãi mãi.

Ôi lạy Chúa Giê-su Linh mục tối cao, Linh Mục đời đời, chúng con cầu nguyện cho thế giới ngày nay luôn luôn có những tâm hồn trẻ quảng đại dâng mình cho Chúa phục vụ cho sự sống nhân loại, để tình yêu của Chúa được nối dài nhờ những tình yêu tận hiến như cha Gioan Lee, xin cho nhân loại ngày này có nhiều Linh mục như lòng Chúa mong ước là dám sống, dám làm, dám nói, dám yêu như Chúa đã yêu.

(Mariabuisinh)

--

Cha Gioan Lee là linh mục dòng Salêriêng Don Bosco. Tốt nghiệp bác sĩ y khoa nhưng cha đã bỏ tất cả công danh sự nghiệp sau lưng, và cha đã đáp lại tiếng gọi mãnh liệt của Thiên Chúa để trở thành một linh mục truyền giáo trong dòng Salêriêng Don Bosco. Ngay sau khi được truyền chức linh mục tại Tòa Thánh Vatican, cha đã tình nguyện đến truyền giáo tại miền Nam Sudan thuộc Phi Châu. Cha đã từ bỏ tất cả công danh, sự nghiệp của người bác sĩ để trở thành linh mục. Và hơn thế nữa, cha còn muốn trở thành người mục tử nhân lành sống giữa đoàn chiên nghèo khổ để chăn dắt họ. Vì thế nên cha đã tình nguyện đến sống tại một xứ sở nghèo đói nhất thế giới, giữa những người đói khổ và bệnh tật trong làng Tonj thuộc miền Nam Sudan- Phi Châu trong suốt 8 năm trước khi cha qua đời vị căn bệnh ung thư ruột già. Cuốn phim tài liệu: "Don't Cry for Me Sudan" năm 2010 ("Đừng Khóc Thương Tôi - Sudan") đã chia sẻ về cuộc đời truyền giáo của linh mục Gioan Lee Tae Suk và là cuốn phim sẽ tham dự Đại hội điện ảnh lần thứ 61 tại Bá Linh vào năm tới- 2013.

Mời mọi người cùng xem phim.
http://www.luca15.com/dung-khoc-thuong-toi-sudan/MEZF0077

Xin đừng khóc thương tôi Sudan

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 264

           
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN A
    Ngày 21-9-2014
      LỜI CHÚA : Mt 20, 1-16a
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông…Ðến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta". Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết." Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng…
Những người đến làm từ sáng sớm bắt đầu tỏ ra ghen tức, lẩm bẩm kêu ca phàn nàn chủ mình. Họ tỏ ra ghen tức…Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn,... Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?
Suy Niệm:
Hình ảnh người thợ làm vườn nho vào giờ thứ nhất, ngay từ tảng sáng, đó là những người biệt phái, người theo đạo gốc. Còn những người đến sau là dân ngoại, tân tòng. Chủ mời họ vào sau những người kia, nhưng cũng được trả công như những người trước. Chính vì tình thương của chủ đối với những người thợ đến sau mà chủ bị phản kháng.
Thiên Chúa cũng yêu thương và mời gọi tất cả mọi người vào trong tình yêu của Ngài. Ðiều quan trọng đối với Thiên Chúa không phải là ta làm được nhiều hay ít, nhưng là tình yêu và thiện chí của ta như thế nào đối với Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa nhân từ và công bằng với hết mọi người. Xin cho chúng con sống trọn niềm tin yêu vào Chúa. Chúa luôn yêu thương và ban tràn đầy ơn lành cho chúng con. Chúa cũng không tính toán và không so đo. Vậy tại sao chúng con lại hay so đo và cứ thích thương lượng kèo nèo với Chúa? Tại sao chúng con cứ so sánh hoàn cảnh của mình với người anh em để rồi ghen tị, mặc cảm, tức giận...? Xin cho chúng con ý thức và sống cuộc đời đầy tràn niềm hân hoan, vì tin rằng Chúa luôn yêu thương và nhân hậu với chúng con. Amen.
HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Con người phải làm gì để đạt tới hạnh phúc đời đời ?
Thưa : Con người phải sống các Mối Phúc trong Tin Mừng và sống theo lương tâm ngay thẳng, nhờ ân sủng của Đức Kitô.
Câu 2. Hỏi : Các Mối Phúc trong Tin Mừng là những Mối Phúc nào ?
     Thưa : Các Mối Phúc trong Tin Mừng là những Mối Phúc này:
- Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ; 
- Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp; 
- Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được ủi an; 
- Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được thỏa lòng; 
- Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được xót thương; 
- Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa; 
- Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa; 
- Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
 PHỤNG VỤ
 TIN TỨC
         LỄ GIỖ ĐHY FX. NGUYỄN VĂN THUẬN
 A. TẠI RÔMA: lúc 9 giờ sáng 18-9-2014, ĐHY Peter Turkson, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đã chủ sự thánh lễ tại Nhà Thờ Đức Mẹ Cầu Thang ở Roma, có mộ của Đức Cố Hồng Y, nhân lễ giỗ lần thứ 12 của vị Tôi Tớ Chúa, Đức Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận. Cùng đồng tế có Đức Cha Mario Toso, Tổng thư ký Hội Đồng và gần 30 linh mục Việt Nam và Ý, trước sự hiện diện của gần 100 người gồm các nữ tu, chủng sinh, tu sinh Việt Nam một số giáo dân và thân nhân bạn hữu và cộng tác viên của Đức Cố Hồng Y trong Hội Đồng.
 Giảng trong thánh lễ, ĐHY Turkson đã khai triển ý nghĩa các bài đọc thánh lễ, ngài liên kết những đau khổ mà ĐHY Phanxicô đã chịu trong tình trạng tù đày với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. ĐHY cùng mời gọi mọi người cầu nguyện để án phong chân phước cho ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận được tiến hành mau lẹ và tốt đẹp. ĐHY Nguyễn Văn Thuận qua đời ngày 16-9- 2002 tại Rôma, hưởng thọ 74 tuổi. Hồi đầu tháng 7 năm 2013, cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án phong chân phước cho Đức Cố HY đã được kết thúc trọng thể và toàn bộ hồ sơ được chuyển lên Bộ Phong Thánh để cứu xét.
B. TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA PHAN THIẾT: trong hai thánh lễ sáng và chiều ngày 16-9-2014 các cha cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ đã cử hành lễ giỗ của Đức Hồng Y. Trước thánh lễ, cộng đoàn xem lại một số hình ảnh của ngài liên quan đến giáo xứ: thăm gx Phan Thiết năm 1970, phong chức linh mục cho cha chánh xứ tại Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt năm 1972, cha chánh xứ dâng lễ bên mộ ngài tại Rôma năm 2008.
 GIỖ 30 NGÀY ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN THANH HOAN
A. TAI TU ĐOÀN BÁC ÁI XÃ HỘI: vào lúc 4g30 sáng ngày 18.9, TĐBAXH tổ chức lễ giỗ nhân 30 ngày Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan qua đời. Cha FX Nguyễn Vinh Danh (gp Nha Trang) chủ tế, ngài là thành viên trong gia đình linh tông của ĐC Phaolô. Cùng đồng tế có cha xứ Thánh Linh, cha xứ Đông hà, quý cha, quý tu sĩ nam nữ thuộc Tu Đoàn, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa các xứ lân cận. Cha chủ tế chia sẻ về những thao thức mà ĐC Phaolô lúc sinh thời đã và đang thực hiện, ngài cầu chúc cho những chương trình hoạt động đó sớm được hoàn thành. Cuối thánh lễ, cha Giuse Đặng Văn Tiếp dâng lời tri ân đến quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Xin mọi người tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ĐC Phaolô sớm về hưởng tôn nhan Chúa.
B. TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA PHAN THIẾT: trong các thánh lễ sáng và chiều tại nhà thờ Chính Tòa và Tiến Thành, các cha đã cùng với cộng đoàn dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn ĐC Phaolô sớm về hưởng nha thánh Chúa.
                                      ĐAN VIỆN CHÂU THỦY
KHÁNH THÀNH VÀ LÀM PHÉP NHÀ NGUYỆN
Thứ bảy ngày 20-9-2014, Đan Viên Xitô Châu Thủy vui mừng đón tiếp Đức Giám Mục Giáo Phận, quý Viện Phụ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và khách mời đến dự lễ khánh thành và làm phép Nhà Nguyện. Thánh lễ được cử hành lúc 9g30 sáng do Đức Cha Giuse chủ sự, đồng tế với ngài có Viện Phụ Đan Viện Châu Thủy và ba Viện Phụ khác, cùng với cha niên trưởng linh mục đoàn giáo phận, quý cha hạt trưởng và khoảng 80 cha trong và ngoài giáo phận. Đây cũng là ngày tạ ơn Chúa của Đan Viện vì công trình đã được hoàn tất trong bình an sau 19 tháng xây dựng, và cũng là dịp để tri ân những ân nhân đã rộng lòng giúp đỡ Đan Viện, để từ nay các đan sĩ có ngôi Nhà Nguyện khang trang để mỗi ngày hợp tiếng dâng lời chúc tụng Chúa.
THÔNG BÁO
     1. Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Điều Hành các giáo họ và các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8g30 Chúa nhật 21-9-2014 tại nhà xứ.
     2. Về việc xuất và nhập xứ: các gia đình trước đây sinh sống trong phạm vi giáo xứ Chính Tòa, nay chuyển đến sinh sống trong địa bàn giáo xứ khác, phải làm thủ tục xuất khỏi xứ Chính Tòa để nhập vào giáo xứ đang sinh sống. Những gia đình trước đây ở giáo xứ khác, nay về sinh sống trên địa bàn giáo xứ Chính Tòa, phải làm thủ tục  xin nhập vào giáo xứ Chính Tòa. Các linh mục không thể đến cử hành các nghi thức phụng vụ như làm phép xác chẳng hạn, ngoài phạm vi giáo xứ mình đang phục vụ.
     3. Thứ bảy ngày 27-9-2014, rửa tội cho trẻ sơ sinh lúc 7g00 sáng, xin nộp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
     4. Giáo xứ chân thành cám ơn: một giáo dân gh Anrê Trông ủng hộ nhà thờ Tiến Thành: 1.000.000$, màn hình: 1.000.000$; một giáo dân gh. Matthêu Phượng : 1.000.000$.

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Thông báo về việc cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục

Thông báo về việc cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục
Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc
T7, 13/09/2014 - 21:36

Kính gởi : Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể anh chị em giáo dân.

Chỉ còn 4 tuần nữa, sẽ diễn ra Đại hội chung ngoại thường lần thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình với chủ đề “Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng”. Trong bầu khí của năm Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình và đáp lại lời mời gọi của Đức Hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Giáo Hội Việt Nam chúng ta cùng hiệp thông với toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục một cách cụ thể như sau:

1. Dành đặc biệt ngày Chủ nhật 28-9-2014, một tuần trước ngày khai mạc, để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng, với thánh lễ và với những buổi cầu nguyện (tuỳ theo tổ chức của mỗi giáo phận và giáo xứ).

2. Trong ngày Chủ nhật 28-9 này và trong suốt thời gian họp Thượng Hội đồng Giám mục, từ ngày 5 đến 19-10-2014, mọi người chúng ta cùng đọc và hiệp ý với Đức Thánh Cha Phanxicô trong lời kinh mà chính Ngài đã soạn để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục:

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse,
nơi các Đấng chúng con được chiêm ngắm
nét rạng ngời của tình yêu đích thực,
chúng con tin tưởng dâng lời nguyện xin:

Lạy Thánh Gia Nazareth,
xin làm cho các gia đình của chúng con
trở thành nơi hiệp thông và nhà Tạm của cầu nguyện,
thành trường học đích thực của Phúc Âm
và Giáo hội tại gia bé nhỏ.

Lạy Thánh Gia Nazareth,
xin cho trong các gia đình
đừng bao giờ xảy ra bạo lực, khép kín và chia rẽ nữa:
xin cho tất cả những ai đã bị tổn thương hoặc bị ảnh hưởng vì gương xấu
sớm tìm được niềm an ủi và được chữa lành.

Lạy Thánh Gia Nazareth,
xin cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới
làm thức tỉnh nơi mọi người
ý thức bản chất thánh thiêng và bất khả xâm phạm của gia đình,
cũng như vẻ đẹp của gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse
xin nghe lời chúng con,
xin nhậm lời chúng con cầu xin. Amen.

3. Cuối cùng, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là, trong những ngày này, chúng ta cùng cố gắng sống yêu thương trong gia đình như Lời Chúa đã dạy, cụ thể với điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng gợi ý, như lời nói “cám ơn”, “xin lỗi”, “con giúp ba/mẹ làm điều này nhé!”....

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gia thất, xin Chúa chúc lành cho tất cả các gia đình chúng ta.

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

                
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN A
               SUY TÔN THÁNH GIÁ
         Ngày 14-9-2014
                                    LỜI CHÚA : Ga 3, 13-17
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.
"Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ".
Suy niệm :
Mỗi khi ngước nhìn con rắn đồng, dân Israel nhớ lại sự phản bội của họ là nguyên nhân của hình phạt, đồng thời họ cảm nhận sự tha thứ và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, khi biến biểu tượng sự dữ trở nên dấu chỉ của ơn cứu thoát.
Nếu Thập giá của Đức Kitô là một dấu chứng về tội lỗi của nhân loại, thì nhờ quyền năng cứu độ của Thiên Chúa, Thập giá đã biến thành một phương thế mang lại ơn giải thoát. Nhờ Hy tế Thập giá, ơn cứu độ và lòng thương xót của Thiên Chúa tiếp tục được trao ban cho mọi thế hệ. Như thế, mầu nhiệm Thập giá luôn gắn liền với đời sống người tín hữu như xác tín của Thánh Phaolô : “Vinh dự của chúng ta là Thập giá Đức Kitô”(Gl 6,14).
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu Chúa nơi mầu nhiệm Thập giá Đức Kitô và biết sống mầu nhiệm này mỗi khi phải đối diện những khó khăn, thử thách trong đời sống gia đình. Vì biết rằng bàn tay kỳ diệu của Chúa luôn có thể vẽ thẳng trên những đường cong của cuộc đời chúng con. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Phẩm giá con người bắt nguồn từ đâu?
Thưa : Phẩm giá bắt nguồn từ việc con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, được ban cho linh hồn thiêng liêng bất tử, có lý trí và ý chí tự do, nên con người luôn hướng về Thiên Chúa và được mời gọi hưởng phúc đời đời.
Câu 2. Hỏi : Phẩm giá con người đòi buộc người kitô hữu phải sống thế nào?
     Thưa : Phẩm giá con người đòi buộc người kitô hữu phải ăn ở xứng đáng với Tin Mừng của Đức Kitô, nghĩa là sống đời sống mới.
Câu 3. Hỏi : Nhờ đâu người kitô hữu có thể sống đời sống mới?
     Thưa : Người kitô hữu có thể sống đời sống mới nhờ ân sủng của Đức Kitô và của Chúa Thánh Thần mà họ đã lãnh nhận từ việc tuyên xưng đức tin và các bí tích.

 PHỤNG VỤ

 TIN TỨC
PHÁI ĐOÀN TÒA THÁNH  VATICAN
ĐẾN  THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
   Phái đoàn do Đức Ông Antoine Camilleri, Thứ Trưởng ngoại giao, làm trưởng đoàn, đã đến tòa TGM Sài Gòn tối ngày 07-9-2014.
Sáng ngày 8-9-2014, phái đoàn được ĐTGM Sài Gòn hướng dẫn đến thăm các chủng sinh tại Đại chủng viện Thánh Giuse, gặp Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn và các linh mục đang làm việc tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, thăm các nữ tu đang học tại Học viện Mục vụ Giáo phận và các nữ tu Dòng Kín tại Đan viện Cát Minh, gặp các Giám mục Giáo tỉnh Sài Gòn ở Tòa TGM. Vào buổi chiều, phái đoàn đến tham quan trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục VN ở Quận Ba và gặp các giáo dân Sài Gòn khi dâng Thánh lễ tại Giáo xứ Tân Phước. Tại Hà Nội từ ngày 10-11/9 phái đoàn Tòa Thánh đã họp với đoàn VN do Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm trưởng đoàn. Cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí chân thành, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên thỏa thuận sẽ tiến hành cuộc họp vòng VI Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam-Toà Thánh tại Vatican. Thời gian cuộc họp sẽ được thu xếp qua kênh ngoại giao.
 Nhân dịp này, Đoàn Vatican đã đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng.
Chiều ngày 09-9, Phái đoàn Tòa Thánh đã đến thăm trung tâm hành hương các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc gx. Sở Kiện, Hà Nội. Chiều ngày 10-9, phái đoàn đã đến dâng thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN  CỦA ỦY BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH
Sáng 10.9.2014, tại Tòa giám mục giáo phận Thanh Hóa, đã diễn ra lễ khai mạc Hội Nghị Thường Niên Lần V của Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Chủ đề của Hội Nghị lần V này là: "Gia đình và giáo xứ ‑ Phục vụ tình yêu và sự sống".
  Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 10-12/9 tại Tòa giám mục Thanh Hóa với sự tham dự của 158 tham dự viên đại diện cho các UB Mục Vụ gia đình của 21 giáo phận trên toàn lành thổ Việt Nam. Trong đó có 34 linh mục, 6 tu sĩ, 118 giáo dân thuộc phong trào công giáo tiến hành. Đặc biệt Hội Nghị lần này, ngoài sự hiện diện của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Đà Nẵng, Chủ tịch UB Mục Vụ Gia Đình HĐGM, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh giám mục giáo phận Thanh Hóa, còn có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Lạng Sơn, khách mời đặc biệt của Hội Nghị. Đại diện gp Phan Thiết có cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh, hạt trưởng Bắc Tuy, đặc trách mục vụ gia đình.
HỘI TRĂNG RẰM TẠI GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
     Chiều thứ bảy ngày 06/9/2014, tại nhà thờ Tiến Thành, cha chánh xứ đã phát thưởng cho các em học sinh giỏi, tiên tiến và phát quà Trung Thu cho các em thiếu nhi không phân biệt lương giáo.
    Sáng Chúa Nhật ngày 07/ 09 / 2014, sau Thánh Lễ, cha chính xứ, cha phụ tá, thầy phó tế, quý Dì cùng ô. chủ tịch và ô. phó chủ tịch ngoại vụ HĐMVGX phát quà Trung Thu cho các em.
    Thứ hai ngày 08/09/2014, Thánh lễ mừng Tết Trung Thu và cầu nguyện đặc biệt cho các em thiếu nhi đã diễn ra thật tâm tình và sốt sắng vào đúng chiều tối rằm tháng tám, do cha phụ tá chủ sự, cùng với đoàn rước là sáu em thiếu nhi với sáu lồng đèn đại diện cho ba Ngành. Sau Thánh Lễ, các em bắt đầu rước đèn vòng quanh nhà thờ, theo sau lồng đèn lớn với hình ảnh bốn ngọn nến trong một mái nhà là rất nhiều lồng đèn nhỏ với nhiều màu sắc, hình dạng. Tiếp đến là chương trình văn nghệ với chủ đề “Vầng Trăng Yêu Thương”. Cha chánh xứ đã khai mạc đêm hội Trăng Rằm và cầu chúc các em một buổi tối vui tươi, hồn nhiên. Các tiết mục diễn ra thật ấn tượng cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả các khán giả.
 Chương trình khép lại với lời nhắn nhủ của cha phụ tá, lời cám ơn chân thành của các em Thiếu nhi đến quý cha, thầy phó tế, quý Dì, quý HĐMV cùng quý ân nhân trong ca khúc “Ba Ngọn Nến Lung Linh” như lời mời gọi, nhắc nhớ mọi người về ý nghĩa thiêng liêng và quan trọng của việc sống Đức Tin trong năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình, đặc biệt là chăm sóc đời sống Đức Tin cho các em. Ngõ hầu các em thiếu nhi có thể hy sinh, cố gắng sống tốt đạo đẹp đời theo 4 châm ngôn của TNTT là: Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh và Tông đồ. 

THÔNG BÁO
     1. Thứ ba ngày 16-9-2014, lễ giỗ lần thứ 12 Đức Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ hiệp thông cầu nguyện.
       2. Giáo xứ chân thành cám ơn đội Công An hình sự TP Phan Thiết, chiều  ngày 09/9/2014, đã triệt phá tụ điểm cờ bạc tại nhà ô. Nguyễn Văn Lành, giáo dân gh Ximon Hòa, trong số những người bị bắt áp giải về trụ sở Công An, có một số nữ giáo dân thuộc giáo xứ Chính Tòa.
      3. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân:
      a. Ủng hộ giáo xứ: chị Lê Thị Diệu, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000$, 1 gia đình Việt kiều ở Đức: 1.000.000$, ô. Lê Thí, gh Anrê Trông: 10.000.000$.

       b. Ủng hộ quà Trung Thu: quý dì MTG/NT, cộng đoàn Kitô Vua: 2.000.000$.