Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 187



CHÚA NHẬT PHỤC SINH – NĂM C
31-3-2013

LỜI CHÚA: Ga 20, 1-9
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.
Suy Niệm:
Sự chết và Phục Sinh của Ðức Giêsu đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã tiên báo về Ngài. Ðức Giêsu chết để nhân loại chôn vùi tội lỗi cùng với cái chết của Ngài. Ðức Giêsu Phục Sinh để sự sống Thần Linh của Ðức Giêsu sống động trong tâm hồn mọi người. Ðức Giêsu Phục Sinh đã tái lập sự sống mới trên trần gian. Sự sống mới là sự sống chan hòa yêu thương. Vì tình yêu đã chiến thắng hận thù. Sự đen tối của màn đêm phải lui xa, nhường lại thế giới cho ánh bình minh tươi sáng. Khởi đầu một ngày mới, một trời mới đất mới xuất hiện. Trong niềm hân hoan chúng ta reo vui. Alleluia.
 Cầu Nguyện:
Lạy Ðấng Phục Sinh, xin đem niềm vui đến trong tâm hồn chúng con. Chúa đã chết để đem sự sống mới cho chúng con. Xin đừng để chúng con ngủ vùi trong tội lỗi, nhưng biết vùng dậy để đón mừng Mặt Trời Công Chính tươi sáng chiếu rọi vào tâm hồn chúng con. Cùng với Ðức Giêsu Phục Sinh, chúng con reo vui cuộc chiến thắng khải hoàn. Amen. Alleluia.
TIN TỨC
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Sáng Chúa Nhật Lễ Lá ngày 24-3-2013, gần 3000 bạn trẻ từ khắp các giáo xứ trong giáo phận đã quy tụ về Nhà Thờ Vinh Tân, hạt Hàm Tân, để tham dự ngày Đại Hội Giới Trẻ toàn giáo phận. Cha GB. Hoàng Văn Khanh, Tổng Đại Diện gp, kiêm Chánh xứ Vinh Tân, thay mặt ĐGM GP, hiện diện trong giây phút khai mạc Đại Hội. Cha Phêrô Võ Tấn Luật, Đặc trách Giới trẻ Gp, long trọng khai mạc ngày Đại Hội bằng một hồi trống. Buổi sáng, các bạn trẻ được chia sẻ, gặp gỡ và trao đổi với Bác sĩ Luật, đến từ TPHCM, về đề tài: Bạn Trẻ sống đức tin trong môi trường xã hội hôm nay, với những ví dụ minh họa rất sinh động từ thực tế của đời sống các bạn trẻ. Lúc 10g30, Đức Cha Giuse, Gm giáo phận, đã đến chủ tế thánh lễ trong niềm vui hân hoan rộn rã của ngày họp mặt. Cùng đồng tế có quý cha đặc trách giới trẻ của các giáo hạt và quý cha từ các giáo xứ. Buổi chiều, tuy thời tiết nóng bức, nhưng các bạn trẻ lại được chào đón cha Tiến Lộc đến chia sẻ về đề tài rao giảng Tin Mừng trong thời đại kỹ thuật số, xen vào giữa là những giây phút thư giản với các ảo thuật gia công giáo. Sau giờ cơm chiều, các bạn trẻ được thưởng thức và cảm nếm vở kịch “Người Con Hoang Đàng” do nhóm kịch Rabboni từ TPHCM, với một lối mở ngỏ để cho các bạn trẻ cùng tham gia. Sau đó, các bạn trẻ được lắng đọng trong giây phút cầu nguyện theo Taize và tiếp nối bằng cuộc đi đàng thánh giá trọng thể. Đại hội kết thúc bằng nghi thức sai đi với ánh nến lung linh mà mỗi bạn trẻ cầm trong tay như lời mời gọi thúc giục các bạn trẻ hãy tỏa sáng con tim của mình bằng tình yêu của Chúa Kitô một cách sống động, chân thành và cụ thể nơi chính bản thân và đời sống của mình. Tuy thấm mệt bởi các sinh hoạt suốt một ngày trong thời tiết nóng bức nhưng các bạn trẻ đã ra về trong niềm vui hân hoan vì được sưởi ấm bởi tình yêu của Chúa Kitô với quyết tâm sống đức tin thật mạnh mẽ và khiêm tốn. Tham dự đại hội lần này, gx Chính Tòa có 30 bạn trẻ.
THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU NĂM 2013
Sáng thứ tư tuần thánh ngày 27-3-2013, tại gx Long Hương, Hạt Bắc Tuy, Đc Giuse, Gm giáo phận, đã chủ tế thánh lễ truyền dầu. Cùng đồng tế có Đc Phaolô, nguyên Gm giáo phận, cha Tổng Đại Diện, Viện Phụ Đan Viện Châu Thủy, quý cha Hạt trưởng và quý cha trong giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có quý thầy phó tế, quý nữ tu, chủng sinh, đại diện HĐMV các giáo xứ, các đoàn thể, cùng bà con giáo dân gx Long Hương. Đặc biệt, đây còn là ngày sinh nhật của các linh mục với nghi thức lặp lại lời hứa khi chịu chức linh mục. Vì vậy, trong bài giảng lễ, Đc Giuse đã gợi lên hình ảnh cuộc đời người linh mục là một cuộc đời mắc nợ với 3 ý: Mắc nợ Thiên Chúa về hiến lễ tình yêu; mắc nợ Giáo hội về một đời phục vụ; mắc nợ muôn người về lời rao giảng Tin Mừng. Và đây là lần đầu tiên Thánh lễ làm Phép Dầu được tổ chức tại giáo hạt Bắc Tuy sau 38 năm thành lập giáo phận Phan Thiết 30-01-1975, cũng là lần thứ tư được cử hành ngoài nhà thờ Chính Tòa; lần đầu tiên tại nhà thờ Thanh Xuân, hạt Hàm Tân (1993); lần thứ hai tại nhà thờ Võ Đắt, hạt Đức Tánh (2011); lần thứ ba tại nhà thờ Hiệp Đức, hạt H. Thuận Nam (2012).
TUẦN THÁNH & PHỤC SINH 2013 TẠI RÔMA
Sáng thứ Năm, lúc 9g30, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ làm phép dầu sáng tại Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma, với khoảng 1.600 vị gồm các Hồng Y, Giám Mục, các LM triều và dòng, trước sự hiện diện của khoảng 8000 tín hữu. Trong bài giảng, ĐTC mời gọi các linh mục hãy để ý đến người nghèo, người cùng khổ.
Chiều thứ năm, lúc 17g30: ĐTC đã chủ sự thánh lễ Tiệc Ly với các tù nhân trong nhà nguyện của trại giam giữ trẻ vị thành niên Casal del Marmo, phía bắc của Rôma. Điểm đặc biệt là trong số 12 tù nhân được chọn để ĐTC rửa chân, có 2 nữ tù nhân người Hồi Giáo. Đây là lần đầu tiên tại Vatican phụ nữ được chọn để ĐTC rửa chân. 
Thứ sáu, lúc 5 giờ chiều, ĐTC đã chủ sự nghi thức trọng thể tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô tại Đền thờ Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của gần 9 ngàn tín hữu, hơn 40 Hồng Y và 50 Giám Mục trong giáo triều Rôma. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là ĐTC cũng cởi bỏ lễ phục Giáo Hoàng của mình để thờ kính thánh giá như một khách hành hương. Sau đó lúc 9g15 tối, ĐTC đã đến hí trường Côlôsêô để chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá.
Thứ bảy, lúc 20g30: ĐTC chủ sự thánh lễ vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma.
Chúa nhật Phục sinh, lúc 10g15, ĐTC chủ sự thánh lễ mừng Chúa Phục sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô và lúc 12g00, ngài ban Phép lành “Urbi et Orbi”.    (tổng hợp từ vietcatholic.org)
TUẦN THÁNH & PHỤC SINH 2013 TẠI NT. CHÍNH TÒA
Thứ Năm:  5g00 chiều ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ Tiệc Ly tại sân lễ NT. Chính Tòa. Cùng đồng tế có cha chánh xứ, cha phụ tá 2 và 7 cha. Sau bài giảng, ĐGM đã rửa chân cho 2 người khuyết tật và 10 người nghèo trong giáo xứ. Cha phụ tá 1 cử hành thánh lễ Tiệc Ly tại Tiến Thành.                          
Thứ Sáu: 4g30 sáng cha phụ tá 1 vác thánh giá cùng cộng đòan ngắm chặng đàng thánh giá trong khuôn viên nhà thờ. 6g00 chiều, cha phụ tá 2 chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu, sau đó cộng đoàn hôn kính thánh giá đến 21g00. 5g00 chiều, cha chính xứ cử hành nghi thức tại Tiến Thành.
Thứ Bảy: 7g00 tối, ĐGM giáo phận cử hành Canh Thức Vượt Qua tại Tiến Thành. 9g00 tối, cha phụ tá 1 chủ tế thánh lễ tại sân lễ nhà thờ Chính Tòa. Cùng đồng tế có cha chánh xứ và các cha bên tòa giám mục. Trong thánh lễ cha chủ tế đã rửa tội cho 13 dự tòng, sau 6 tháng theo học.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Matta Nguyễn Thị Hợi, 79t, mẹ của Matta Nguyễn Thị Tuyết, thuộc gh Ximon Hòa, qua đời ngày 27-3-2013. Thánh lễ an táng lúc 4g30 ngày 01-4-2013 tại nhà thờ Chính Tòa. Linh cửu được an táng tại nghĩa trang dốc căn-TP. Phan Thiết. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Matta sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
THÔNG BÁO
Giáo xứ chân thành cám ơn: 1 ân nhân ở gx Chính Tòa, gp Ban Mê Thuột: 10.000.000$, chị Ánh, gh Anrê Trông: 1.000.000$, ac Tiến+Trang: 1.000.000$, ghe Lê Thí: 2.000.000$, ghe Lê Minh: 2.000.000$, ghe Trần Hai: 2.650.000$, 1 ân nhân gh Anrê Trông: 200USD, ghe Nguyễn Văn Khánh: 2.000.000$, ghe Nguyễn Bá Hùng: 2.750.000$; ghe Mỹ Quang: 10.200.000$, 1 ân nhân: 500.000$, 1 ân nhân: 2.000.000$, bà Thái Thị Cúc, gh Ximon Hòa: 600 ghế nhựa và 1 máy giặt 9 kí để giặt đồ nhà thờ, anh An thợ mộc, gx Kim Ngọc: cây thánh giá lớn dùng ngắm chặng đàng thứ sáu tuần thánh.
Chuùa  ñaõ  soáng  laïi ! Alleâluia,  Alleâluia !

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 186


CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM C
24-3-2013

LỜI CHÚA: Lc 19, 28-4
Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cỡi bao giờ; các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con "Tại sao các ông mở dây?", thì hãy nói thế này: "Vì Chúa cần dùng đến nó". Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo. Hai ông đang mở dây lừa con, thì chủ nó hỏi r?ng: "Sao các ông mở dây lừa con?" Hai ông đáp: "Vì Chúa cần đến nó". Hai ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên trên. Dọc đàng, người ta trải áo trên lối đi. Khi Người đến gần triền núi Cây Dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: "Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời". Một vài người biệt phái trong đám đông nói cùng Người rằng: "Thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ Ngài đi". Chúa Giêsu nói: "Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la lên".
 Suy Niệm:
Ðức Giêsu được rước vào thành thánh cách long trọng, nhưng cũng chính trong vinh quang này lại mở màn cho cuộc khổ nạn đau thương! Thật không thể hiểu nổi một Ðấng Cứu Thế lại bị ngược đãi, nhục hình! Cũng không thể tin nổi lòng dạ con người mau đổi trắng thay đen! Tung hô đó rồi đả đảo ngay. Nhưng tại sao Thiên Chúa lại để cho Con của Ngài phải chấp nhận nhục nhã và tủi sầu đến thế? Ðức Giêsu suốt một đời vì con người, sống cho con người, lại phải kết thúc cuộc đời giữa tiếng la ó đả đảo kết án của con người. Cuộc đời Ngài cay đắng vậy sao?
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trong tuần lễ này, toàn thể Giáo Hội lặng lẽ dõi bước theo Chúa đi vào con đường khổ nạn. Con âm thầm nhìn Chúa bị treo trên đồi cao... chỉ vì hạnh phúc của chúng con. Ôi một tuần hồng phúc. Xin cho chúng con sống trọn tuần này với lòng cảm mến nồng nàn, lòng biết ơn sâu xa. Xin cho chúng con luôn trung thành và đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Chúa đã sống vì yêu, chết vì yêu và chỉ trong tình yêu mới tạo sức sống cho cuộc đời. Amen.

CHƯƠNG TRÌNH
TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2013

A. TAM NHẬT VƯỢT QUA
I. Thứ Năm Tuần Thánh (28/3/2013)
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
v     4g45 sáng: Ngắm 5 sự thương khó Chúa Giêsu
v     6g00 chiều: Thánh lễ Tiệc Ly do ĐGM giáo phận chủ tế
2. Tại Nhà Nguyện Giáo họ Matthêu Gẫm (xã Tiến Thành):
v    4g00 chiều: Thánh lễ Tiệc Ly.
II. Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3/2013): GIỮ CHAY KIÊNG THỊT
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
v     4g45 sáng: ngắm Đàng Thánh Giá
v     10g00 trưa: Ngắm Rằng
v     6g00 chiều: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
2. Tại Nhà Nguyện Giáo họ Matthêu Gẫm (xã Tiến Thành):
v    4g00 chiều: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
III. Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3/2013)
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
v     4g45 sáng : Tưởng niệm Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông.
v     9g00 tối : Canh Thức Vượt Qua.
2. Tại Nhà Nguyện Giáo họ Matthêu Gẫm (xã Tiến Thành):
v    7g00 tối: Canh Thức Vượt Qua.
B. CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (31/3/2013):
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
v     6g00 sáng  : Thánh Lễ
v     5g00 chiều : Thánh Lễ
2. Tại Nhà Nguyện Giáo họ Matthêu Gẫm (xã Tiến Thành):
v    6g00 sáng: Thánh Lễ
Phiên chầu canh thức tối thứ năm tuần thánh:
1.     Sau kiệu MTC đến 8g00  : gh Matthêu Phượng
2.     Từ 8g00 đến 8g30           : gh Anrê Kim Thông
3.     Từ 8g30 đến 9g00           : gh Giuse Thị
4.     Từ 9g00 đến 9g30           : gh Anrê Trông
5.     Từ 9g30 đến 10g00                   : gh Ximon Hòa

TIN TỨC

ĐTC PHANXICÔ CHÍNH THỨC KHAI MẠC SỨ VỤ
Ngày 19-3-2013, lễ kính thánh Giuse, Đấng Bảo Trợ của Hội Thánh, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma, ĐTC Phanxicô đã chủ tế thánh lễ khai mạc sứ vụ Đấng kế vị thánh Phêrô. Đồng tế với ngài có 180 vị gồm các vị Hồng Y đang có mặt tại Rôma, các vị Tổng Giám Mục các Giáo Hội Công Giáo Nghi Lễ Đông Phương và đặc biệt là hai linh mục Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên và Bề Trên Tổng Quyền Dòng Phanxicô. Tham dự thánh lễ đặc biệt này còn có 250 Giám Mục và Tổng Giám Mục và 33 đoàn đại biểu từ các Giáo Hội Kitô anh em gồm có Đức Thượng Phụ Đại kết Bartholomew Đệ Nhất, Thượng Phụ tối cao Giáo Hội Armênia Tông Truyền Karekin Đệ Nhị; Đức TGM Hilarion của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa, TGM Anh giáo Sentamu; thư ký của Hội đồng các Giáo Hội thế giới Fykse Tveit, và đông đảo các thượng phụ của các Giáo Hội Chính Thống tại Trung Đông. Ngoài ra, còn có đại diện của 132 quốc gia trong đó có 6 vị Hoàng Đế, 31 vị Tổng Thống, 11 vị Thủ Tướng và các vị Phó Tổng Thống, Chủ tịch Quốc Hội... Thêm vào đó, có 16 thành viên của các tổ chức Do Thái Giáo và đại diện của Hồi Giáo, Phật Giáo, Đạo Sikhs, cùng ngồi chung với 1200 linh mục và chủng sinh, cũng như các vị đại sứ các nước cạnh Tòa Thánh và chính quyền dân sự Italia. Bên cạnh đó, hàng trăm ngàn anh chị em tín hữu đứng chật quảng trường Thánh Phêrô.
Thánh lễ khai mạc sứ vụ thánh Phêrô diễn ra trong bầu khí đơn sơ, giản dị nhưng thật sốt sắng và thánh thiện.


GP PHAN THIẾT MỪNG BỔN MẠNG ĐGM GIÁO PHẬN
Sáng ngày 18-3-2013, lúc 9 giờ tại nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Giuse, Gm giáo phận, đã chủ tế thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Giuse. Cùng đồng tế có Đc Phaolô, nguyên Gm giáo phận, Đức Viện Phụ Đan Viện Châu Thủy, quý cha Hạt trưởng, cùng 100 linh mục trong và ngoài giáo phận. Đông đảo tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, đại diện Hội Đồng Mục Vụ các giáo xứ, các đoàn thể trong giáo phận đến tham dự. Trước lễ, Cha Tổng Đại Diện thay mặt cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận, dâng lời chúc mừng và tặng lẵng hoa tươi lên Đức Giám Mục giáo phận nhân lễ bổn mạng của ngài. Ngỏ lời với cộng đoàn, Đức Cha Giuse cám ơn Đc Phaolô, Cha TĐD, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa giáo phận PT đã thương nhớ đến ngài và hiệp thông cầu nguyện cho ngài trong ngày lễ bổn mạng. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí hân hoan vui mừng. Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn về mẫu gương đức tin tuyệt vời của thánh Giuse. Sau lời nguyện hiệp lễ, Hội Dòng MTG/PT dâng vũ khúc chúc mừng lễ quan thầy của Đức Cha.
BỔN MẠNG HỘI GIA TRƯỞNG
Chiều 19-3-2013, các thành viên Giới Gia trưởng giáo xứ, cùng với toàn thể cộng đoàn, đã tham dự lễ kính thánh Giuse bổn mạng trong tâm tình sốt mến và vui tươi do Cha Phụ tá 1 chủ tế và giảng lễ. Trước đó, tối ngày 18-3-2013, Cha Phụ tá 1 đã hướng dẫn tĩnh tâm cho Hội Gia trưởng để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mừng lễ quan thầy.

THÔNG BÁO
1.      Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Đại Diện các giáo họ, các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8g30 Chúa Nhật 24-3-2013 tại nhà xứ.
2.      Chúa Nhật Lễ Lá ngày 24-3-2013 và Chúa Nhật Phục Sinh ngày 31-3-2013, các em thiếu nhi được nghỉ học giáo lý và sinh hoạt ban chiều.
3.      Trong Tuần Thánh sẽ có giải tội lúc 4g30-6g00 sáng và 5g30-6g30 chiều, trừ 3 buổi chiều Tam nhật Vượt Qua.
4.      Sáng thứ sáu tuần thánh ngày 29-3-2013, sẽ đưa MTC cho người già người bệnh.
5.      Giáo xứ chân thành cám ơn: 1 ân nhân gh Giuse Thị: 2.000.000$, bà Hảo gh Anrê Trông: 4.000.000$, em Nguyễn Thái Quang gh Ximon Hòa: 1.500.000$, 1 ân nhân ủng hộ quỹ người nghèo: 2.000.000$.

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 185


CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - C
17-3-2013

LỜI CHÚA: Ga 8, 1-11
Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo:
 "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".
 Suy Niệm:
Nghe xong bài Tin Mừng chúng ta thấy như vừa chứng kiến một tấn kịch: Người phụ nữ thật tội nghiệp đứng giữa vòng vây, với hàng trăm con mắt khinh bỉ đổ dồn vào chị. Chị bị bêu xấu, bị kết tội và sắp sửa bị chôn vùi dưới trận mưa đá. Chị vừa khiếp sợ vừa nhục nhã.
Khác hẳn thái độ của các kinh sư và biệt phái, Đức Giêsu trông thật hiền hậu, bình thản trước những lời tố cáo về chị. Ngài không khinh bỉ chị. Ngài nhẹ nhàng tìm cách giải cứu chị khỏi bị ném đá. Và nhất là, Ngài giúp chị thoát khỏi tình trạng tội lỗi. - "đừng phạm tội nữa".
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, nhập cảnh câu chuyện trong Tin Mừng, chúng con thấy phẫn nộ với với mấy ông kinh sư và biệt phái. Thế nhưng khi nhìn lại chính mình, chúng con nhận ra họ là phản ảnh con người chúng con. Chúng con rất dễ kết tội anh chị em chúng con, trong khi chính chúng con lại đầy tội lỗi. Chúng con ích kỷ, kiêu ngạo, giả dối, gian tham...
Chúa càng tốt lành bao nhiêu, thì càng bao dung bấy nhiêu. Còn con người chúng con càng tội lỗi bao nhiêu, lại hay dễ kết án tha nhân bấy nhiêu. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra thân phận yếu đuối của mình để biết hối cải, biết cảm thông với anh chị em chúng con. Nhờ đó chúng con được xứng đáng đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Amen.
     TIN TỨC
HABEMUS PAPAM: CHÚNG TA ĐÃ CÓ GIÁO HOÀNG
Trong mật nghị Hồng y được khai mạc vào thứ ba 12-3-2013, sau lần bỏ phiếu kín thứ 5 vào ngày 13 tháng Ba năm 2013, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, 76 tuổi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Buenos Aires, Argentina, được bầu làm Tân Giáo Hoàng, lấy tông hiệu là Phanxicô Đệ Nhất. Ngài là vị Giáo Hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo và là vị Giáo Hoàng đầu tiên được sinh ra ở châu Mỹ. Ngài nổi tiếng là khiêm tốn, trí tuệ, sống thanh bần và ưu tiên mọi công việc cho người nghèo.
Đức Tân Giáo Hoàng sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, tại Buenos Aires, trong một gia đình có năm người con của một công nhân đường sắt người Ý. Sau khi học tại chủng viện Villa Devoto, ngài gia nhập Dòng Tên vào ngày 11 tháng Ba năm 1958, tốt nghiệp cử nhân triết học tại Đại Học Maximo San José ở San Miguel, tiếp tục học thần học tại San Miguel và trở thành giáo sư thần học, được thụ phong linh mục vào ngày 13 tháng 12 năm 1969.
Nổi tiếng về tài lãnh đạo, Dòng Tên đã bầu ngài làm Giám Tỉnh tại Argentina từ năm 1973 đến 1979. Năm 1980, ngài trở thành giám đốc chủng viện San Miguel, nơi ngài đã được đào tạo. Ngài phục vụ trong cương vị đó cho đến năm 1986 trước khi sang Đức hoàn thành luận án tiến sĩ và trở về quê hương để phục vụ như là cha giải tội và linh hướng tại Córdoba.
Ngày 28 tháng 2 năm 1998, Ngài là Tổng giám mục của Buenos Aires và đã được Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nâng lên hàng Hồng Y vào ngày 21 tháng Hai năm 2001 cùng trong một nghi lễ tấn phong Hồng Y với Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận của Việt Nam.
Ngài đã được bổ nhiệm vào một số vị trí trong Giáo Triều Rôma như Thánh Bộ Giáo sĩ, Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Thánh Bộ Đời Sống Tận Hiến và các Tu Hội Tông Đồ. Ngài cũng là một thành viên của Ủy ban châu Mỹ La tinh và Hội đồng gia đình. (nguồn: vietcatholic)

HỌP MẶT GIA TRƯỞNG GIÁO PHẬN
Sáng ngày 13-3-2013, các gia trưởng của các giáo xứ trong giáo phận đã hành hương Năm Đức Tin và quy tụ về tại trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, để mừng ngày họp mặt giới gia trưởng giáo phận lần thứ 12. Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, đã chủ tế thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi. Cùng đồng tế có Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên Gm giáo phận, cha Tổng đại diện, quý cha trong và ngoài giáo phận. Trước thánh lễ, cha Hạt trưởng Đức Tánh, đại diện cộng đoàn, chúc mừng Bổn Mạng của Đức Cha Giuse, quý cha đồng tế, đặc biệt Giới Gia trưởng Phan Thiết và quý khách hành hương mang tên thánh Giuse. Sau thánh lễ, Đại diện Giới Gia Trưởng dâng lời tri ân Quý Đức Cha, Cha TĐD, Quý Cha Đặc trách Gia trưởng Giáo phận và Giáo hạt, Ban điều hành Trung Tâm Tàpao và quý khách hành hương đã cầu nguyện và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Gia trưởng trong ngày họp mặt. Buổi tối hôm trước, giới gia trưởng cùng lắng đọng với tâm tình sám hối khi sốt sắng tham dự Đàng Thánh Giá trọng thể.

THÔNG BÁO
1.      Để bước vào Tuần Thánh cách sốt sắng và lãnh nhận nhiều ơn ích thiêng liêng, từ thứ ba ngày 19-3 đến hết thứ sáu ngày 22-3-2013 sẽ có giải tội buổi sáng từ 8g00 đến 11g00 và buổi chiều từ 2g00 đến 5g00. Các em thiếu nhi lo đi xưng tội trong 2 ngày thứ ba và thứ tư. Đi xưng tội là một sự hy sinh diễn tả thái độ hoán cải thật sự trong mùa chay, vì vậy chúng ta cố gắng đi xưng tội sớm, đừng để đến những ngày giờ chót.
2.      Sáng thứ hai ngày 18-3-2013, lúc 9g00 sáng, tại nhà thờ Chính Tòa, sẽ có thánh lễ trọng thể mừng bổn mạng ĐGM giáo phận. Quý cha, đại diện các dòng tu, các giáo xứ và các đoàn thể trong giáo phận sẽ về hiệp thông dâng lễ cầu nguyện; mời bà con giáo dân tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ĐGM giáo phận. Buổi chiều quý cha sẽ dự tĩnh tâm và thường huấn.
3.      Ngày 19-3: lễ trọng kính thánh Giuse: ban sáng thánh lễ trọng lúc 4g30 như thường; ban chiều thánh lễ mừng bổn mạng giới gia trưởng trong giáo xứ lúc 6g00, chậm hơn giờ lễ chiều ngày thường, để các em học sinh và công nhân đi làm về có điều kiện tham dự. Mời các gia trưởng tham dự buổi tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ bổn mạng lúc 7g30 tối thứ hai ngày 18-3.
4.      Thứ bảy ngày 23-3-2013, lúc 7 giờ sáng, có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
5.      Giáo xứ chân thành cám ơn 2 bé đã ủng hộ nhà giáo lý: Võ Nhật Khương 10t: 200.000$, Võ Bình Nguyên 4t: 200.000$, anh chị Văn+Mai Cty xd 368: 5.000.000$, 1 ân nhân ủng hộ 50 euro cho người khuyết tật.
6. Ban Thường Vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã gửi đến ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 một số nhận định và góp ý. Tòan văn bản nhận định và góp ý được in và để tại bàn giữa nhà thờ. Mời bà con lấy về nghiên cứu.

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẤN SỐ 184


CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - C
10-3-2013

LỜI CHÚA: Lc 15, 1-3. 11-32
Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Người kia có hai con trai. Ðứa em thưa với cha rằng: "Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con". Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: "Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha". Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu... Người con trai lúc đó thưa rằng: "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa". Nhưng người cha bảo đầy tớ: "Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy". Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.
"Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: "Ðó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ". Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: "Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó". Nhưng người cha bảo: "Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy".
Suy Niệm:
Dụ ngôn "Tình Phụ Tử" là đoạn Tin Mừng tuyệt đẹp của Thánh Luca. Hình ảnh người cha nhân hậu, yêu thương và trân trọng từng người con. Ông yêu mỗi người con theo từng cá tính của chúng. Và dù mỗi người con có xử thế nào, cha vẫn ân cần biểu lộ tình yêu thương và muốn dùng tình yêu thương để cảm hóa chúng. Chính nhờ tình yêu thương, người con hoang đàng mới trở về thực sự.
 Cầu Nguyện:
Lạy Cha, hình ảnh người con cả và người con thứ đều cho thấy sự trác táng, nhỏ mọn của nhân loại tội lỗi chúng con. Chỉ có người Cha là tuyệt vời! Dù chúng con thế nào đi nữa, Cha vẫn hằng luôn yêu thương. Cha yêu từng người con, và muốn những người con của Cha biết yêu nhau, biết cảm thông với nhau.
Xin Cha dạy chúng con bài học yêu thương, bao dung của Cha để chúng con biết sống chan hòa với Cha và với nhau. Tất cả chúng con đều là tội nhân.
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
 
56- Hỏi : Loài người có địa vị đặc biệt nào trong công trình sáng tạo ?
Thưa : Loài người là tuyệt đỉnh của công trình sáng tạo, vì là hình ảnh của Thiên Chúa (x. St 1,27).
57- Hỏi : Loài người phải đối xử với loài vật và các thụ tạo khác như thế nào ?
Thưa : Con người nên tôn vinh Đấng Tạo Hoá nơi các loài thọ tạo khác và đối xử với chúng cách cẩn thận và có trách nhiệm, vì loài người, muôn vật và muôn loài đều được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng nên. Bởi vậy, lòng yêu thương loài vật nằm trong bản tính sâu xa của con người.
58- Hỏi : Loài người được dựng nên theo « hình ảnh Thiên Chúa » nghĩa là gì ?
Thưa : Không như các loài thụ tạo khác, con người là một nhân vị có tinh thần. Đặc tính này liên kết con người với Thiên Chúa hơn các loài thọ tạo khác.
59- Hỏi : Vì sao Thiên Chúa dựng nên con người ?
Thưa : Thiên Chúa dựng nên con người để họ nhận biết, yêu mến, phụng sự và hưởng hạnh phúc với Ngài. Đồng thời, muôn vật cũng được Thiên Chúa tạo dựng vì hạnh phúc của con người.
TIN TỨC
CỬ HÀNH NGHI THỨC SÁM HỐI NĂM ĐỨC TIN
Ngày 03.3.2013, lúc 16g30 tại nhà thờ Chính Tòa, trong thánh lễ CN III mùa chay, với nhịp sống Năm Đức Tin tại giáo phận, Cha Tổng Đại Diện đã chủ tế thánh lễ và cử hành nghi thức sám hối tập thể cho quý cha, tu sĩ nam nữ và đại diện giáo dân các giáo xứ trong giáo hạt Phan Thiết. Cùng đồng tế có Cha Hạt trưởng Phan Thiết, kiêm chánh xứ Chính Tòa, Cha Giám đốc Chủng viện thánh Nicôla, Cha quản lý TGM, Cha quản xứ Thọ Tràng, đặc trách Ban Phụng vụ giáo phận và quý Cha từ các giáo xứ lân cận trong giáo hạt Phan Thiết. Cộng đoàn đã sốt sắng tham dự với tâm tình sám hối, nhìn lại bản thân và rà soát đời sống đức tin của mỗi người theo lời mời gọi của mùa chay thánh để canh tân tâm hồn, sống đức tin bằng đức ái cách can đảm, chân thành và cụ thể.
HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH VỀ TÔN GIÁO
Ngày 6/3/2013, tại TP Nha Trang, Ban Tôn giáo Chính Phủ đã tổ chức hội nghị giới thiệu NĐ/92/2012 cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo thuộc 5 tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định. Tham dự hội nghị, đòan của giáo phận Phan Thiết gồm cha Tổng Đại Diện, cha Quản Lý gp, các cha hạt trưởng: Đức Tánh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và Phan Thiết.
CHA HẠT TRƯỞNG PHAN THIẾT
THĂM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ THỜ HÀM PHÚ
Ngày 8/3/2013, cha hạt trưởng đã đến thăm công trình xây dựng nhà thờ Hàm Phú. Hàm Phú và Hàm Trí là 2 xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc,  trên đường Phan Thiết đi Bảo Lộc, cách TP Phan Thiết 25km, cách thị trấn Ma Lâm 7 km. Giáo dân đến vùng kinh tế mới này từ 1980. Số giáo dân trong 2 xã là 600. Đây là giáo họ thuộc gx Ma Lâm, hạt Phan Thiết. Năm 2011, Chính Quyền cho phép xây dựng nhà thờ tại xã Hàm Phú, với diện tích 500 m2, nhưng đến đầu năm 2013 mới khởi công. Sau 2 tháng khởi công, nay đã xây xong tường và chuẩn bị lợp mái. Cầu chúc giáo họ sớm hoàn thành ngôi nhà thờ và có linh mục phục vụ.
MẬT NGHỊ HỒNG Y BẦU GIÁO HOÀNG MỚI
Theo tin từ Vatican, chiều thứ sáu ngày 08.3.2013, sau 8 ngày làm quen với 9 buổi họp bàn thảo và trao đổi quan điểm về tình hình Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, những khủng hoảng cũng như những thách thức trong tương lai, Hồng Y Đoàn đã nhất trí đưa ra quyết định sẽ bắt đầu bầu Giáo Hoàng vào thứ ba, ngày 12.3.2013.

THÔNG BÁO
1.     Tổng kết đóng góp xây dựng tháng 01 & 02/2013:
a.      Gh Anrê Trông: 8.600.000 $
b.     Gh Ximon Hòa: 10.900.000 $
c.      Gh Giuse Thị: 13.400.000 $
d.     Gh Anrê Kim Thông: 9.100.000 $
e.      Gh Matthêu Phượng: 7.550.000 $
      Tổng cộng cả 5 gh: 49.550.000 $
2.     Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân: bé Kim Ngân 2t, gh Mt Phượng, dành tiền lì xì trong dịp tết, đóng góp vào nhà giáo lý: 500.000$, vì đó là tương lai của bé, ghe Lê Thí: 4.000.000$, ghe Lê Minh: 4.000.000$, ghe Trần Thiết: 3.500.000$, ghe Nguyễn Thế Huy: 4.800.000$, 1 ân nhân: 500.000$, ô. Nguyễn Thành Phương, gh Mt Phượng: 1.000.000$, chị Phạm Thị Thanh Thúy, gh Giuse Thị: 1.000.000$.

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 183


CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - C
03-3-2013

LỜI CHÚA: Lc 13, 1-9
Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".
Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: "Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta: đừng vội xét đoán. Người đời thường lầm tưởng: sự may mắn, sự sang trọng là phúc lành Thiên Chúa thương cho người hiền đức; và coi sự bất hạnh, rủi ro là số kiếp đáng chịu của kẻ bất nhân.
Ðức Giêsu là Thiên Chúa. Ngài rất thánh thiện. Ngài không hề mắc tội. Thế mà cuộc đời của Ngài đầy những đau thương. Và cuối cùng Ngài bị chết nhục nhã trên Thập Giá.
Vậy, có dấu chỉ nào để phân biệt người tốt xấu? - Chúng ta không biết được. Chỉ có Thiên Chúa. Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm hồn. Chỉ có sự xét xử của Thiên Chúa mới công minh chính trực. Chúng ta đừng vội "nhìn mặt mà bắt hình dung".
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường thiển cận, nông cạn khi nhìn sự việc, khi xét đoán con người. Chính vì thế chúng con rất thường bị sai lầm, và gây đau khổ, làm mất danh dự của anh chị em chúng con. Xin Chúa dạy chúng con bài học thận trọng, khôn ngoan. Nhưng tốt hơn hết, chúng con đừng xét đoán ai, vì xét đoán là quyền của Thiên Chúa. Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
 52- Hỏi : Trời là gì ?
Thưa : Trời là nơi Thiên Chúa ngự trị cùng với các thiên thần và các thánh, và là cùng đích của tạo thành. Nhưng câu nói « trời và đất » là ám chỉ toàn thể tạo thành.
53- Hỏi : Hỏa ngục là gì ?
Thưa : Đức tin dạy ta « hỏa ngục » là tình trạng muôn đời tách biệt khỏi Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu nhận biết Thiên Chúa là Tình yêu, thì không ai muốn để mình sa vào tình trạng ấy.
54- Hỏi : Thiên thần là loài nào ?
Thưa : Thiên thần là loài thiêng liêng được tạo dựng để phụng sự Thiên Chúa và giúp đỡ con người.
55- Hỏi : Chúng ta có thể liên lạc với các thiên thần không ?
Thưa : Có, chúng ta có thể xin các thiên thần trợ giúp và cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa.
TIN TỨC
HỘI PHAN SINH HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TÀPAO
Sáng thứ hai ngày 25-02-2013, HĐĐ Phan Sinh gx. Chính Tòa cùng với cha phụ tá I đi hành hương Đức Mẹ Tàpao. Đây là cuộc hành hương trong Năm Đức Tin. Trong thánh lễ tại Linh Đài Đức Mẹ, các hội viên HĐĐ Phan Sinh, một số khách hành hương và cha chủ tế cùng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam, cho Giáo Phận nhà, và cho mọi Kitô hữu sống đức tin vững mạnh và loan truyền đức tin cho mọi người.

HỌP MẶT ANH CHỊ EM NGÀNH Y DƯỢC TRONG GIÁO XỨ
Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam trong Năm Đức Tin, chiều thứ tư, ngày 27-2-2013, lúc 17g30, anh chị em Công giáo đang phục vụ trong ngành y dược, đã đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho giới thầy thuốc do Cha Chánh xứ chủ sự và giảng lễ. Trước khi kết lễ, một đại diện của giới thầy thuốc nói lời cảm ơn và dâng lẵng hoa lên Cha Chánh xứ đã yêu thương và quan tâm đến giới thầy thuốc. Đáp từ, Cha Chánh xứ cám ơn giới thầy thuốc và tặng mỗi người một bông hồng đỏ thắm với lời chúc mừng nhân ngày thầy thuốc Việt Nam. Sau thánh lễ, tại nhà xứ, tất cả gặp gỡ trao đổi thân tình và chia sẻ với nhau về công việc phục vụ các bệnh nhân, đồng thời gợi mở và khích lệ giúp nhau sống và thể hiện đức tin cách hiệu quả nơi môi trường mình phục vụ. Đây là lần đầu tiên giáo xứ tổ chức họp mặt giới thầy thuốc, với hy vọng trong tương lai, giới thầy thuốc trong giáo xứ Chính Tòa và các giáo xứ  trong TP Phan Thiết sẽ có nhiều dịp sinh hoạt gặp gỡ nhau hơn, đặc biệt là dịp lễ bổn mạng giới thầy thuốc: thánh Giuse Lương Hoàng Cảnh, 1 vị thầy thuốc và là Trùm họ, quê tỉnh Bắc Giang, tử đạo ngày 5-9-1838 tại Bắc Ninh.

ĐTC BÊNÊĐICTÔ XVI CHÍNH THỨC TỪ NHIỆM
Lúc 20g00 (giờ Rôma) thứ Năm ngày 28.02.2013, (rạng sáng thứ Sáu ngày 01.3.2013, giờ VN), ĐTC Bênêđictô XVI đã chính thức rời khỏi sứ vụ của đấng kế vị thánh Phêrô. Trước đó, ngài ngỏ lời cám ơn và từ giã hồng y đoàn cũng như mọi người trong niềm xúc động và cảm mến sâu xa. Từ Rôma, ĐTC đáp trực thăng đến dinh thự Castel Gandolfo, cách Rôma khoảng 30 km và tạm cư ngụ ở đây vài tháng trước khi chuyển về sống trong đan viện của các nữ tu dòng kín, đang được sửa chữa lại, ở nội thành Vatican. Trong những ngày sắp tới, các hồng y sẽ được triệu tập về Rôma để tham dự mật nghị hồng y bầu giáo hoàng mới. Vì vậy, các Kitô hữu được mời gọi gia tăng cầu nguyện cho các hồng y được ơn soi sáng và khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để bầu chọn vị giáo hoàng mới như ý Chúa muốn cho Giáo Hội.
CHẦU LƯỢT TẠI GIÁO XỨ KIM NGỌC
Sáng Chúa Nhật II Mùa Chay ngày 24-02-2013, lúc 11g00, Cha Hạt trưởng Phan Thiết đã đến giáo xứ Kim Ngọc, hạt Phan Thiết, chủ sự giờ chầu chung bế mạc phiên chầu lượt của giáo xứ. Cùng tháp tùng có hai cha phụ tá. Hy vọng các giờ chầu Thánh Thể sẽ giúp cho cộng đoàn dân Chúa tại đây gia tăng sức mạnh sống đức tin nơi xứ đạo mình.
LỄ AN TÁNG THÂN MẪU LM GB. LÊ MINH CHÂU
Sáng thứ năm 28-02-2013, tại Nhà Thờ Vinh Lưu, Cha Hạt trưởng Phan Thiết, cùng hai cha phụ tá đã đến tham dự thánh lễ an táng Bà Cố Anna, 81t, thân mẫu Lm GB Lê Minh Châu, Đan Viện Châu Thủy, do Đc Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên Gm Gp Phan Thiết chủ tế. Cùng đồng tế có Đức Viện Phụ Dòng Châu Thủy, Quý cha Hạt trưởng Đức Tánh, Hàm Thuận Nam và hơn 60 linh mục. Đông đảo nam nữ Tu Sĩ, giáo dân gx Châu Thủy và cộng đoàn gx Vinh Lưu cùng tham dự.
TÂN GIÁM MỤC PHỤ TÁ GP XUÂN LỘC
Thứ năm ngày 28-02-2013, ĐTC Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, hiện là Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Gadiaufala. Đây là bổ nhiệm giám mục cuối cùng của ĐTC Bênêđictô XVI trước khi ngài từ nhiệm sứ vụ giáo hoàng.
Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo sinh ngày 02-3-1945 tại gp. Bùi Chu, học triết học và thần học tại đại học Giáo hoàng Urbaniana và thụ phong linh mục ngày 27-3-1971 tại Rôma. Sau khi đảm nhiệm nhiều trách vụ khác nhau tại Rôma, từ năm 2010, ngài trở về Việt Nam làm Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc.
 THÔNG BÁO
1.     Theo nhịp sống Năm Đức Tin tại giáo phận, sẽ có cử hành nghi thức sám hối tập thể cho quý cha, tu sĩ nam nữ và đại diện các giáo xứ trong giáo hạt Phan Thiết vào lúc 16g30 trong thánh lễ CN ngày 03.3.2013 tại nhà thờ Chính Tòa. Vì vậy, thánh lễ III sẽ cử hành sớm hơn thường lệ, 16g30 thay vì 17g00. Đề nghị bà con thông báo cho những người tham dự thánh lễ III chiều CN đi đúng giờ.
2.     Mời các bà mẹ họp vào tối thứ hai, ngày 04-3-2013 lúc 7 giờ 30 và gia trưởng họp vào tối thứ tư, ngày 06-3-2013 lúc 7 giờ 30.
3.     Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân: 1 ân nhân ở Hà Lan: 3.000.000$, ghe Mỹ Quang: 1.500.000$, ghe Nguyễn Văn Khánh: 2.200.000$, cơ sở đá mài Tứ Phương, gh Anrê Kim Thông: 500.000$ cho người nghèo.