Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 178


CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - C
27-01-2013

LỜI CHÚA: Lc 1, 1-4; 4, 14-21
Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận.
Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng:
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng".
Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe".
Suy Niệm:
Sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Ðức Giêsu tuyên bố: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh", nghĩa là lời ngôn sứ Isaia đã ám chỉ về Ngài và về sứ vụ Ngài bắt đầu thực hiện.
Ðức Giêsu được Thiên Chúa sai đến, được Thánh Thần dẫn đưa để thi hành sứ vụ. Sứ vụ của Ðức Giêsu không gì khác hơn là đem hạnh phúc cho con người, cứu giúp cảnh khốn cực, giải phóng cảnh áp bức để con người được sống tự do trong tình con cái Chúa.
Sứ vụ của Ðức Giêsu đã hoàn tất, nhưng tôi đã được giải phóng chưa? Hay đúng hơn tôi đã để cho Ðức Giêsu giải phóng tôi chưa? Tôi phải làm thế nào để tôi sống trong tự do hạnh phúc?
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, lời tuyên bố của Chúa: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh". Lời đó đã ứng nghiệm nơi tâm hồn chúng con chưa?
Lạy Chúa, chúng con cảm nghiệm được bản thân mình rất yếu đuối. Chúng con chưa thoát khỏi xiềng xích của lòng tham danh vọng, sự ích kỷ và ước muốn thống trị. Chúng con vẫn bị cầm tù bởi những ham mê tiền của. Xin Thánh Thần của Chúa dẫn đưa chúng con, như Thánh Thần dẫn đưa Ðức Giêsu, để trong cuộc đời chúng con, dù ăn uống, ngủ nghỉ, chúng con làm vì danh Ðức Giêsu Kitô. Chỉ trong Ðức Giêsu Kitô, chúng con mới được tự do sống trong ân tình con cái của Cha trên trời. Amen.
PHỤNG VỤ

-         Thứ hai, ngày 28/01: Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.




-         Thứ năm, ngày 31/01: Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ.







-         Thứ bảy, ngày 02/02: DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính.



HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
37- Hỏi : Vì sao ta gọi Thiên Chúa là « Cha » ?
Thưa : Chúng ta tin kính Thiên Chúa là Cha, vì Ngài là Đấng sáng tạo và an bài mọi sự. Chính Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, dạy ta gọi Thiên Chúa là Cha.
38- Hỏi : Đức Chúa Thánh Thần là ai ?
Thưa : Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba, cùng một uy quyền như Chúa Cha và Chúa Con.
39- Hỏi : Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa không ?
Thưa : Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Ngôi thứ Hai như chúng ta tuyên xưng « Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần ».
40- Hỏi : Thiên Chúa có phải là Đấng Toàn Năng không ?
Thưa : Ngài là Đấng Toàn Năng, vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được (x. Lc 1,37).
TIN TỨC
TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Từ ngày 21/01-25/01/2013, quý cha thuộc giáo phận Phan Thiết đã quy tụ về Tòa Giám mục để tham dự kỳ tĩnh tâm năm. Trong bài huấn dụ khai mạc, Đức Cha Giuse, Gm Giáo phận, đã ngỏ lời với linh mục đoàn và khơi lên tâm tình sốt sắng của mỗi linh mục qua điểm nhấn: “Tuần tĩnh tâm tại Tòa Giám mục để tìm lại sức sống mới cho niềm tin vươn lên”. Năm nay, chủ đề của tuần tĩnh tâm mang tính thời sự trong Giáo Hội: Linh mục sống và thông truyền Đức Tin, do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Gm giáo phận Phú Cường giảng phòng theo 7 bài gợi ý gắn kết với nhau: Đức tin của linh mục; Đào sâu đức tin; Nuôi dưỡng đức tin; Thực hành và tuyên xưng đức tin; Cử hành đức tin; Đức tin và Tân Phúc âm hóa; Linh mục với sứ vụ Phúc âm hóa và Tân Phúc âm hóa. Qua đó, Đc Phêrô đã giúp cho các linh mục tìm lại nguồn cội đức tin để từ đó làm mới lại đức tin và làm bừng sáng vẻ đẹp của đức tin trong bối cảnh của thời đại hôm nay.
Sáng ngày 25-01-2013, tại nhà thờ Chính tòa, trong niềm vui hân hoan mừng kính lễ thánh Phaolô, Tông đồ trở lại, Đức Cha Giuse, Gm giáo phận, đã chủ tế thánh lễ kết thúc tuần tĩnh tâm linh mục, cùng Đức cha giảng phòng Phêrô Trần Đình Tứ, và tất cả các cha trong giáo phận. Đặc biệt có sự hiện diện tôn quý của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên Gm gp Phan Thiết. Trước lễ, cha Tổng Đại Diện thay mặt cộng đoàn dân Chúa đọc lời chúc mừng và tặng hoa Đức Cha Phaolô nhân dịp bổn mạng và thượng thọ bát tuần của ngài.
Tuần tĩnh tâm kết thúc bằng giờ chầu Thánh Thể với nghi thức lặp lại lời tuyên hứa và sai đi. Hy vọng qua tuần tĩnh tâm, các linh mục trong giáo phận đón nhận được sức sống mới của Chúa Thánh Thần để thông truyền đức tin cách mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết nơi xứ đạo được trao phó.
MỪNG BỔN MẠNG CHA PHỤ TÁ 1
Tối thứ bảy ngày 19-01-2013, quý Dì cộng đoàn Kitô Vua, HĐMVGX và đại diện các đoàn thể đã đến chúc mừng cha phụ tá 1 Nguyễn Bá Huân nhân dịp lễ bổn mạng thánh Phaolô Tông đồ trở lại ngày 25/01, cũng là ngày sinh nhật của cha. Vì năm nay lễ này nằm trong tuần tĩnh tâm linh mục nên cộng đoàn giáo xứ sốt sắng hiệp thông cầu nguyện cho cha trong thánh lễ kết thúc tuần tĩnh tâm tại NT Chính Tòa do Đc Giuse, Gm giáo phận chủ tế. Đây là lần đầu tiên cha mừng lễ bổn mạng trong thánh chức linh mục. Giáo xứ cầu chúc cha noi gương thánh Phaolô, nhờ tình yêu Chúa Kitô thúc bách, chinh phục nhiều tâm hồn về cho Chúa qua việc chu toàn nhiệm vụ tông đồ mà Chúa giao phó.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Trong tuần qua, hai đôi bạn trẻ đã cử hành bí tích Hôn Phối tại NT Chính Tòa: Chiều thứ sáu ngày 25-01-2013, anh Giuse Lê Văn Lộc, 26t, con ông Phêrô Lê Văn Phước, gh Mt Phượng và chị Matta Lê Thị Hồng Thiên, 24t, con bà Matta Nguyễn Thị Của, gh Anrê Trông. Sáng thứ bảy ngày 26-01-2013, anh Đôminicô Phan Văn Đức, 29t, và chị Anna Đỗ Thị Xuân An (tân tòng), 30t, gh Anrê Kim Thông. Giáo xứ chung vui và cầu chúc các anh chị hạnh phúc trong tình yêu chung thuỷ trọn đời.
THÔNG BÁO
1.     Thứ hai ngày 28-01-2013, lễ giỗ 30 năm cha Giuse Nguyễn Thanh Vân, phụ tá giáo xứ 1963-1967, qua đời ngày 28-01-1973 tại giáo xứ Gia An. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
2.     Sáng thứ sáu 01-02-2013, sẽ đưa MTC cho người già người bệnh.
3.     Sáng thứ bảy ngày 02-02-2013, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, lễ nến. Mời các gia đình đưa các em nhỏ đi tham dự thánh lễ và nhớ mang theo nến để làm phép.
4.     Giáo xứ chân thành cám ơn: 1 ân nhân quà tết cho người nghèo: 500.000$; ô. Phạm Văn Đông: 200.000$; ac Trắng+Phương, gh Mt Phượng: 1.000.000$; 1 ân nhân gh Anrê Trông: 1.000.000$

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 177


CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - C
20-01-2013

    LỜI CHÚA: Ga 2, 1-11
Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến". Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo". Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!" Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này". Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.
Suy Niệm:
"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo"
Ðức Maria, người phụ nữ nhẹ nhàng, kín đáo, tế nhị và luôn tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong tương quan với Thiên Chúa. Mẹ luôn tôn thờ, tuân phục và thi hành Thiên Ý. Trong liên đới với anh chị em đồng loại. Mẹ luôn tỏ ra ân cần, mau mắn giúp đỡ. Nhờ sự tận tình, Mẹ đã giúp cho tình thế được biến đổi. Khó khăn đã được vượt thắng. Bình an được hiện diện giữa mọi người.
Ðức Maria đã sống đúng ơn gọi phụ nữ. Mẹ gìn giữ và làm phát triển nhân phẩm người phụ nữ. Những người phụ nữ hôm nay suy nghĩ gì trước mẫu gương của Mẹ ?
 Cầu Nguyện:
Lạy Mẹ Maria, cách sống của Mẹ đã nâng cao giá trị người phụ nữ. Người phụ nữ không phải là một món đồ chơi để thỏa mãn dục tính, nhưng sự hiện diện của người phụ nữ: nét hiền hậu, lòng nhân ái của người phụ nữ giúp cho cuộc sống được tươi mát, an hòa.
Xin Mẹ hướng dẫn các anh chị em phụ nữ. Xin Mẹ giúp các chị em phụ nữ biết thăng tiến phẩm giá của mình. Ðể từ đó, họ đem lại nét duyên dáng xinh đẹp cho cuộc đời. Amen.
PHỤNG VỤ
-         Thứ hai, ngày 21/01: Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
-         Thứ năm, ngày 24/01: Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.
-         Thứ sáu, ngày 25/01: THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
-         Thứ bảy, ngày 26/01: Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục.








HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
33- Hỏi : Nói Thiên Chúa là Tình yêu có nghĩa là gì?
Thưa : Nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì không có mọi thụ tạo mà không chất chứa sự tốt lành vô cùng của Ngài. Thiên Chúa không những tỏ ra mà còn làm chứng Ngài là Tình yêu : « Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình » (Ga 15,13).
34-  Hỏi : Khi đã nhận biết Thiên Chúa, chúng ta sẽ làm gì ?
Thưa : Khi đã gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta hạnh phúc đặt trọn niềm tin vào Ngài, và nhờ đó bắt đầu cuộc sống mới mà đặc điểm là yêu thương cả kẻ thù của mình.
35- Hỏi : Chúng ta tin có một Thiên Chúa hay ba Thiên Chúa ?
Thưa : Chúng ta tin Một Thiên Chúa có Ba Ngôi, vì Thiên Chúa không đơn độc nhưng là một sự hiệp thông trọn vẹn.
36- Hỏi : Lý trí chúng ta có thể hiểu biết Một Chúa, Ba Ngôi không ?
Thưa : Không, vì Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm, chỉ có Chúa Giêsu mới bày tỏ cho chúng ta biết mà thôi.

TIN TỨC
TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HỢP NHẤT
Ý thức về tình trạng chia rẽ giữa các Kitô hữu đang xảy ra tại nhiều nơi, làm tổn thương đến sự hiệp nhất trong Giáo Hội, hàng năm, từ ngày 18-25/01, Giáo Hội mời gọi mọi thành phần dân Chúa cùng hiệp thông cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, như chính ước nguyện của Chúa Giêsu: “để tất cả được nên một” (Ga 17,21). Tuy nhiên, như công đồng Vatican II khẳng định: “Không thể có phong trào hiệp nhất chính danh mà không có sự hoán cải tâm hồn. Thật vậy, những ước vọng bắt nguồn và chín mùi nhờ sự đổi mới tâm hồn, từ bỏ chính mình và bác ái một cách hết sức quảng đại” (Unitatis Redintegratio, 7). Vì vậy, chúng ta được mời gọi gia tăng lời cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và làm những việc hy sinh góp phần thăng tiến sự hiệp nhất trong Giáo Hội, hầu ước nguyện của Chúa Kitô ngày càng được thực hiện cách hiệu quả hơn.
3 PHÓ TẾ TIÊN KHỞI CỦA  TU ĐOÀN BÁC ÁI XÃ HỘI
Sáng ngày 17-01-2013, tại nhà nguyện Bát Phúc của tu đoàn nữ ở xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, ĐGM Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên GM Phan Thiết, vị sáng lập tu đoàn, đã phong chức phó tế cho 3 thầy. Đây là 3 thầy đầu tiên của tu đoàn được phong chức phó tế. Cùng đồng tế trong thánh lễ có Viện Phụ  Đan Viện Châu Thủy, cha Tổng Đại Diện gp Phan Thiết, cha Giám Đốc chủng viện Nicôla, các cha hạt trưởng: Đức Tánh, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết và 35 cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có các chủng sinh, tu sĩ nam nữ, thân và ân nhân của các tiến chức. Đây là kết quả của 18 năm tu luyện và học tập của 3 thanh niên từ gx Phi Lộc, gp Vinh. Các tân phó tế sẽ thực tập mục vụ trong một thời gian rồi sẽ tiến lên chức Linh Mục để phục vụ theo linh đạo của tu đoàn.

THÔNG BÁO
1.      Các cha và các thầy phó tế trong giáo phận sẽ tham dự kỳ tĩnh tâm hàng năm tại tòa giám mục từ ngày 21-01 đến 25-01-2013. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho các cha và các phó tế tĩnh tâm sốt sắng. Trong thời gian các cha và thầy phó tế đi tĩnh tâm, sáng và chiều hàng ngày sẽ có cử hành phụng vụ Lời Chúa và cho rước lễ.
2.      Thứ sáu ngày 25-01-2013, lễ kính thánh Phaolô tông đồ trở lại, bổn mạng Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên GM gp Phan Thiết, bổn mạng cha phụ tá 1 gx Chính Tòa Phaolô Nguyễn Bá Huân, sẽ có thánh lễ do ĐGM giáo phận chủ tế cùng Đức Cha Phaolô và tất cả các cha trong giáo phận tại nhà thờ Chính Tòa lúc 5g00 sáng. Mời cộng đòan tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô và cha phụ tá 1.
3.      Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy ngày 26-01-2013, sẽ có rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình Công giáo tại nhà xứ.
4.      Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Đại Diện các giáo họ, các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8g30 Chúa Nhật 27-01-2013 tại nhà xứ.
5.      Giáo xứ cám ơn các ân nhân: 1 ân nhân: 500.000$, 1 ân nhân: 1.000.000$, 1 em thiếu nhi gh Mt Phượng: 100.000$, 1 ân nhân gh A. Kim Thông: 500.000$. Các em thiếu nhi từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2012: 2.898.000$.
6.      Giáo xứ còn nợ 1 tỷ 690 triệu, vì vậy xin giáo dân và các ghe trong giáo xứ tiếp tục tham gia đóng góp thêm 1 năm nữa, xin quý vị ân nhân trong và ngoài giáo xứ tiếp tục ủng hộ để giáo xứ có thể thanh toán nợ.

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 176


CHÚA NHẬT
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
13-01-2013
    LỜI CHÚA: Lc 3, 15-16. 21-22
Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: “Gioan có phải là Ðấng Kitô không ?”, Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng : “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Ðấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!”
Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán : “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.
Suy Niệm:
Phép rửa của Gioan là phép rửa ăn năn sám hối. Dòng nước Giođan đã đục ngầu vì tội lỗi muôn người. Ðức Giêsu, Ðấng Thiên Sai của Thiên Chúa đã không nề dìm mình xuống dòng nước ấy. Ngài cùng chung tội lụy để cùng chung tẩy luyện. Vì tình yêu thương khiến đôi vai Ngài trĩu nặng gánh nợ đời. Nhưng trong dòng sông thanh tẩy, mọi tội nhơ được biến đổi nên tinh luyện.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Kitô, xưa Ngài đã làm đẹp lòng Chúa Cha bằng cách sống hòa đồng, chia sẻ phận người với chúng con. Xin Chúa giúp chúng con trong tình tương thân huynh đệ, cùng giúp nhau sống tốt về mọi mặt, để xây dựng một Giáo Hội hiệp nhất, yêu thương. Amen.
PHỤNG VỤ
-         Thứ năm, ngày 17/01: Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.
-        








Thứ tư, ngày 18/01: Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
30- Hỏi: Tại sao chúng ta tin vào một Thiên Chúa duy nhất?
Thưa: Chúng ta tin vào một Thiên Chúa duy nhất, vì theo chứng thực của Kinh Thánh, cũng như theo quy luật của lý trí, chỉ có thể có một Thiên Chúa mà thôi.
31- Hỏi: Tại sao Thiên Chúa tỏ cho ta biết tên của Ngài?
Thưa: Thiên Chúa tỏ cho ta biết tên của Ngài để ta có thể gặp gỡ và đối thoại với Ngài.
32- Hỏi : Nói Thiên Chúa là chân lý có nghĩa là gì?
Thưa: Nói Thiên Chúa là chân lý vì « Thiên Chúa là ánh sáng », Lời và Lề Luật của Ngài là sự thật, chính Chúa Giêsu đã đến để làm chứng cho sự thật của Thiên Chúa (x. Ga 18,37).

TIN TỨC
BỔ NHIỆM GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN BÙI CHU
Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh ngày 24-12-2012 vừa qua, ĐTC Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu –hiện đang là Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Bahanna– làm Giám mục phó giáo phận Bùi Chu. Đc Tôma Vũ Đình Hiệu, sinh năm 1954, thụ phong linh mục năm 1999, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá gp Xuân Lộc từ năm 2009. Theo tin từ Tòa giám mục Bùi Chu, lễ nhậm chức của Đc Tôma sẽ diễn ra tại Nhà thờ chính tòa Bùi Chu lúc 9g30 thứ Sáu, 01-02-2013. (nguồn: W)
ĐẠI HỘI LOAN BÁO TIN MỪNG GIÁO PHẬN
( Xem hình ở đây )
Sáng CN Lễ Hiển Linh ngày 06-01-2013, Đại Hội Loan Báo Tin Mừng Giáo phận được tổ chức tại nhà thờ Chính Tòa với khoảng 900 tham dự viên từ các giáo xứ trong giáo phận. Cha GB. Trần Văn Thuyết, Hạt Trưởng Đức Tánh, Đặc Trách Ban Loan Báo Tin Mừng giáo phận đã khai mạc đại hội với sự hiện diện của Đức Cha Giuse, Gm Giáo phận, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha Hạt Trưởng Phan Thiết và Bắc Tuy, quý Cha phụ trách Ban Loan Báo Tin Mừng các giáo hạt, cùng hai cha phụ tá gx Chính Tòa. Trong bài huấn từ khai mạc, Đức Cha Giuse mời gọi các tham dự viên tô đậm đời mình với 3 nét mới của việc truyền giáo trong bối cảnh hôm nay: 1) Nhiệt tình mới; 2) Phương pháp mới; 3) Ngôn ngữ mới. Các tham dự viên đã được nghe đúc kết hoạt động truyền giáo trong năm vừa qua, với điểm nhấn là “Năm Truyền Giáo” của giáo phận. Đỉnh cao của ngày Đại Hội là thánh lễ mừng kính trọng thể Chúa Hiển Linh do ĐGM giáo phận chủ tế. Buổi chiều, các tham dự viên chia nhóm thảo luận theo đề tài được gợi ý. Ngày Đại Hội Loan Báo Tin Mừng khép lại nhưng khơi dậy một tinh thần và lòng nhiệt huyết mới cho sứ vụ loan báo Tin Mừng tại giáo phận nhà.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Trong tuần qua, hai đôi bạn trẻ đã cử hành bí tích Hôn Phối tại NT Chính Tòa:
-   Chiều thứ tư ngày 09-01-2013, anh Phêrô Đặng Quốc Việt (tân tòng), 29t, và chị Têrêxa Nguyễn Thị Bạch Mai, 25t, con ông Phêrô Nguyễn Quang, thuộc gh Ximon Hòa.
-   Chiều thứ sáu ngày 11-01-2013, anh GB. Nguyễn Ngọc Chiến (tân tòng), 25t, và chị Xêxilia Nguyễn Thị Thanh Loan, 25t, con ông Giuse Nguyễn Ngọc Thạch, thuộc gh Anrê Kim Thông.
Giáo xứ chung vui và cầu chúc các anh chị hạnh phúc trong tình yêu chung thuỷ trọn đời.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
-   Bà Maria Mai Thị Bê, 87t, thuộc gh Giuse Thị, đã chết ngày 09-01-2013 tại Phan Thiết. Lễ an táng được cử hành lúc 4g30 ngày 11-01-2013, tại nhà thờ Chính Tòa; an táng tại nghĩa trang TP Phan Thiết.
-   Bà Matta Trần Thị Huệ, 84t, thuộc gh Anrê Trông, đã chết ngày 12-01-2013 tại Phan Thiết. Nghi thức tẩn liệm lúc 20g00 ngày 12-01-2013. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 4g30 ngày 14-01-2013; an táng tại nghĩa trang TP Phan Thiết.
Xin cầu nguyện cho hai linh hồn Maria và Matta được hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa.
THÔNG BÁO
1.     Tổng kết đóng góp xây dựng tháng 12-2012:
a.      Gh Anrê Trông: 3.400.000 $
b.     Gh Ximon Hòa: 4.200.000 $
c.      Gh Giuse Thị: 2.000.000 $
d.     Gh Anrê Kim Thông: 2.600.000 $
e.      Gh Matthêu Phượng: 3.700.000 $
      Tổng cộng cả 5 gh: 15.900.000 $
2.     Tổng kết đóng góp của các giáo họ trong năm 2012:
a.      Gh Anrê Trông: 86.400.000$
b.     Gh Ximon Hòa: 73.090.000$
c.      Gh Giuse Thị: 75.800.000$
d.     Gh Anrê Kim Thông: 69.200.000$
e.      Gh Matthêu Phượng: 79.000.000$
      Tổng cộng cả 5 gh: 383.490.000 $
3.     TỔNG KẾT THU CHI NHÀ MỤC VỤ NĂM 2012:
-         Ân nhân trong giáo xứ: 360 triệu
-         Ân nhân ngoài giáo xứ: 306 triệu
-         Các giáo xứ trong giáo phận: 987 triệu
-         Giáo phận : 1.000 triệu
-         Các ghe trong giáo xứ: 373 triệu
-         Giáo dân trong 5 giáo họ: 384 triệu
Tổng thu : 3 tỷ 410 triệu
Tổng chi: 5 tỷ 100 triệu
Còn nợ: 1 tỷ 690 triệu
Giáo xứ còn nợ 1 tỷ 690 triệu, vì vậy xin giáo dân và các ghe trong giáo xứ tiếp tục tham gia đóng góp thêm 1 năm nữa, xin quý vị ân nhân trong và ngoài giáo xứ tiếp tục ủng hộ để giáo xứ có thể thanh toán nợ.
4. Giáo xứ cám ơn các ân nhân : ô. Trương Hoàng Diệp ở Mỹ: 100 USD, em Võ Trúc Vy, gh Máthêu Phượng: 200.000$, 1 ân nhân: 500.000$.

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 175


CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH
06-01-2013
         
LỜI CHÚA: Mt 2, 1-12
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói : “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng : “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép : Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng : “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.
Suy Niệm:
Ba nhà đạo sĩ đã theo ánh sao lạ tiến về hang Bêlem. Trong niềm hân hoan, họ mong gặp được vị vua Do thái mới sinh để triều bái Người.
Cuộc sống mỗi người, mỗi gia đình chúng ta là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha. Ðức Giêsu vẫn là ánh sao lạ đã và đang đi trước chúng ta. Chúng ta vui sướng bước theo Ngài, nghe tiếng Ngài dạy bảo. Nhưng có những lúc dường như ngôi sao ấy biến đi khiến chúng ta phải lao đao lo sợ. Hãy kiên trì chờ đợi trong niềm tin.
 Cầu Nguyện:
Lạy Cha, xưa Cha đã dùng ánh sao lạ mà dẫn ba vua đến Bê lem bái thờ con Cha. Hôm nay xin Cha khơi dậy nơi tâm hồn chúng con khao khát tìm gặp được ánh sao lạ, là Ðức Giêsu con Cha, để chúng con bước đi theo Ngài về bên Cha trong an bình và niềm vui. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)

25- Hỏi: Tại sao đức tin cần có những định nghĩa và những công thức?
Thưa: Đức tin không phải là những ngôn từ trống rỗng, nhưng là một thực tại sống động. Các công thức đức tin được hình thành và phát triển trong Hội Thánh qua dòng thời gian. Nhờ đó, chúng ta có thể chiêm ngưỡng, diễn tả, học hỏi, lưu truyền, cử hành và sống thực tại đức tin ấy.
26- Hỏi: Vậy Kinh Tin Kính là gì?
Thưa: Kinh Tin Kính là công thức đức tin ngắn gọn, giúp cho các tín hữu có chung một sự tuyên xưng thống nhất.
27- Hỏi: Các Kinh Tin Kính được hình thành như thế nào?
Thưa: Kinh Tin Kính xuất phát từ Chúa Giêsu, Đấng đã truyền lệnh cho các Tông đồ ra đi làm phép rửa. Và khi chịu phép rửa, người lãnh nhận phải tuyên xưng một đức tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cách dứt khoát.

TIN TỨC
LỄ THÁNH GIA 2012 - MỪNG NGÂN KHÁNH HÔN PHỐI
Tối thứ sáu 28-12-2012, các gia đình kỷ niệm 25 năm hôn phối đã đến nhà thờ gặp gỡ với cha chánh xứ và tham dự buổi tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn sốt sắng mừng ngày kỷ niệm ý nghĩa này.
Lúc 5g00 sáng CN Lễ Thánh Gia, ngày 30-12-2012, các cặp vợ chồng này đã cùng với người thân và con cháu tham dự thánh lễ sốt sắng do cha phụ tá I cử hành. Giáo xứ chia vui, chúc mừng và nguyện xin cho các gia đình này được hạnh phúc vững bền trong tình yêu của Chúa.
LỄ BỔN MẠNG GIÁO PHẬN
Lúc 9g00 sáng ngày 01-01-2013, hòa chung trong niềm vui rộn rã chào đón Năm Mới 2013, tại nhà thờ Chính Tòa, cùng với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên Gm Giáo phận và linh mục đoàn, Đức Cha Giuse, Giám mục Gp Phan Thiết đã chủ tế thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng Giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có sự hiện diện của quý Nữ tu, quý Chủng sinh, đại diện các đoàn thể trong giáo phận. Chia sẻ trong bài giảng, theo ý hướng của ngày lễ mừng kính Mẹ Maria và từ ánh sáng của Tin Mừng, Đc Giuse gợi lên 3 tư cách mà mỗi người trong cộng đoàn đang tham dự thánh lễ cần thể hiện: thứ nhất đó là tư cách như một người tín hữu để tuyên xưng đức tin; thứ hai đó là tư cách như một người con và sau cùng là tư cách như một người học trò dưới mái trường đức tin. Sau thánh lễ, Đc Giuse phát động phong trào học hỏi giáo lý Năm Đức Tin trong toàn giáo phận. Với nghi thức sai đi, mọi người cầm ngọn nến sáng trong tay giơ cao với quyết tâm sống đức tin bằng tình yêu qua bài hát: “Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa…”.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Sáng thứ bảy 05-01-2013, tại nhà thờ Chính Tòa, anh Phêrô Hoàng Cư Lập, 22t và chị Maria Lương Thị Thanh Hoa, 26t, (tân tòng), gh Anrê Kim Thông, đã cử hành bí tích hôn phối. Giáo xứ chung vui và cầu chúc anh chị hạnh phúc trong tình yêu chung thuỷ trọn đời.
TÓM TẮT SỨ ĐIỆP LIÊN HĐGM Á CHÂU (FABC)
Với bối cảnh Năm Đức Tin, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II, 20 năm xuất bản sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, và Thượng HĐGM lần thứ 13 về Tân Phúc âm hóa (7–28/10/2012), trong hội nghị toàn thể lần thứ X tại gp Xuân Lộc và Sài Gòn, FABC đã gởi đến dân Chúa tại Á Châu sứ điệp với chủ đề: “Canh tân các sứ giả Tin Mừng để phục vụ công cuộc Tân Phúc âm hóa tại châu Á” và đề nghị các Kitô hữu thực hiện một lộ trình thiêng liêng để thông truyền đức tin Kitô giáo cách hiệu quả bằng việc sống linh đạo Tân Phúc âm hóa với những chiều kích cơ bản: 1) Gặp gỡ cá nhân với Đức Giêsu Kitô; 2) Say mê sứ vụ; 3) Tập trung vào Nước Thiên Chúa; 4) Quyết tâm hiệp nhất; 5) Đối thoại, một phương cách sống và thi hành sứ vụ; 6) Hiện diện khiêm hạ; 7) Vai trò ngôn sứ của người truyền giáo; 8) Liên đới với những nạn nhân; 9) Chăm sóc tạo thành; 10) Can đảm sống đức tin và tử đạo. Hội nghị này cũng là dịp kỷ niệm 40 năm FABC và đây là lần đầu tiên hội nghị toàn thể FABC được tổ chức tại Việt Nam.
THÔNG BÁO
1.   Mời các gia trưởng họp vào tối thứ hai ngày 07-01-2013 lúc 7 giờ 30.
2.   Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ: 1 ân nhân gh Giuse Thị: 500.000$; 1 ân nhân gh Mt Phượng: 700.000$; chị Phù Thị Nguyệt Hà, gh Mt Phượng: 2.000.000$; anh Hoàng Văn Bảo, gx Võ Đắt: tháng trước đã dâng cho nhà thờ một cặp lộc bình lớn, nay dâng cúng thêm một cặp lộc bình nhỏ chưng trước bàn thờ.