Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 139


CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
29-4-2012
LỜI CHÚA: Ga 10, 11-18
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta".
Suy Niệm:
Người chăn chiên tốt lành chính là Ðức Giêsu. Chỉ có Ðức Giêsu là Mục Tử đích thực vì Ngài đã dám hy sinh mạng sống cho đoàn chiên được an toàn, được tự do, và được sống. Ngài đã chịu đóng đinh và chịu chết cách ô nhục để cứu vớt toàn thể nhân loại. Nhờ tình yêu và yêu tới cùng của vị Mục Tử, đoàn chiên đã được sống và sống dồi dào.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến thân cứu chuộc chúng con, cho chúng con được sống. Chúa yêu thương và sẵn sàng hy sinh cho chúng con, dù chúng con bất xứng với ân huệ cao quý ấy. Chúng con đã từ bỏ Chúa, nghe theo tiếng gọi của danh vọng, tiền của, giàu sang. Xin cho chúng con luôn ý thức: chúng con là môn đệ, là chiên thuộc về Chúa. Chúng con mau mắn nghe theo tiếng Chúa đang hướng dẫn từng người chúng con trong cuộc sống. Amen.

PHỤNG VỤ
-         Thứ ba, ngày 01/5: Thánh Giuse Thợ. Kỷ niệm ngày Đức Gioan Phaolô II được phong Chân Phước (2011).
-         Thứ tư, ngày 02/5: Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
-         Thứ năm, ngày 03/5: Thánh Philipphê và thánh Giacôbê, Tông đồ. Lễ kính.

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ MỤC VỤ GX CHÍNH TÒA

Giáo xứ Phan Thiết được khai sinh vào năm 1890. Sang đầu thế kỷ 20, các linh mục Thừa Sai đã cho xây dựng nhà thờ, nhà xứ tức là nhà Vuông trước đây, nay là sân chủng viện Nicôla và trường Anna, nay là sân để xe. Năm 1961, cha Victor Caillon (cố Năng), cho xây thêm nhà xứ hiện nay, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu cho gia cố và tân trang năm 2006, nhưng  nhà bếp, nhà ăn vẫn còn rất tạm bợ.  Năm 1975, Chính Quyền mượn trường Anna. Giáo xứ không có nhà sinh hoạt, không có phòng học giáo lý. Năm 1995 cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh cho xây được 4 phòng giáo lý, nhưng không đáp ứng nhu cầu học giáo lý, không có hội trường sinh hoạt hội họp, tập hát.
Trước nhu cầu cấp bách đó, năm 2007, cha chánh xứ Giuse Hồ Sĩ Hữu và HĐMVGX đã gửi 3 đơn kiến nghị, năm 2008, cha chánh xứ FX Phạm Quyền và HĐMVGX tiếp tục gửi đơn yêu cầu Chính Quyền cấp lại khu đất trường Anna cũ.
Đến giữa năm 2009, Chính Quyền tỉnh Bình Thuận đã giải quyết yêu cầu của giáo xứ. Điều 2 của quyết định số 1486/QĐ-UBND ban hành ngày 29-5-2009 ghi cụ thể như sau: “Giao khu đất 2.324 m2 cho tòa Giám Mục Phan Thiết, không thu tiền xử dụng đất, để mở rộng khuôn viên nhà thờ Chính Tòa phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của giáo phận”.
Ngày 14-6-2011, Đức Giám Mục giáo phận đã ra quyết định số 02016/QĐGM:
Điều 1: “Nới rộng khuôn viên nhà thờ Chính Tòa như sau: hàng rào bên trái nhà thờ Chính Tòa từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Ngư Ông được dời thêm 14m căn cứ theo hành lang phía sau nhà giáo lý Chính Tòa”.
Điều 5: “Diện tích còn lại của “trường Anna” được dùng làm bãi đậu xe cho tòa Giám Mục, nhà thờ Chính Tòa và chủng viện.”
Sau khi được nới rộng, ngày 12-10-2011, cha chánh xứ Phạm Quyền đã làm đơn xin xây dựng nhà sinh hoạt mục vụ.
Ngày 18-01-2012, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định số 200/QĐ-UBND: Điều 1: “Cho phép linh mục Phạm Quyền chánh xứ giáo xứ Chính Tòa được xây dựng mới nhà giáo lý, hội trường và nhà xứ của giáo xứ Chính Tòa với các điều kiện như sau: “Diện tích xây dựng: 800 m2. Quy mô xây dựng: 2 tầng (1 trệt, 1 lầu) tổng diện tích sàn xây dựng: 1.600 m2 ”.
Ngày 10-4-2012, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định 699/QĐ-UBND: cho phép nhà thờ Chính Tòa xử dụng 6.396 m2, sau khi đã nới rộng theo quyết định số 02016/QĐGM của ĐGM giáo phận.
Ngày 19-4-2012, Sở Xây Dựng tỉnh Bình Thuận đã cấp giấy phép xây dựng số 97/GPXD.
Dự toán kinh phí xây dựng: khoảng 7 tỷ.
Ngày 23-4-2012, giáo xứ đã tiếp 5 đơn vị đến xin đấu thầu công xây dựng, vì giáo xứ lo vật tư. Kết quả: giáo xứ đã chấp thuận Công Ty Xây Dựng 368, đ/c: 3 Nguyễn Văn Trỗi, P. Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, của anh GB Hoàng Khắc Văn, giáo dân thuộc giáo họ Giuse Thị, gx Chính Tòa, với giá thấp nhất là 1 tỷ hai trăm triệu.
Đây là công trình đòi hỏi sự đóng góp và ủng hộ quảng đại về công sức và tài chánh của giáo dân và các mạnh thường quân trong và ngoài giáo xứ.
ĐGM giáo phận sẽ chủ tế thánh lễ chiều thứ bảy ngày 5-5-2012 và sau thánh lễ sẽ làm phép viên đá khởi công xây dựng. Chúng ta cầu nguyện và tín thác vào lòng thương xót của Chúa để mọi người đều có trách nhiệm và tích cực cộng tác hầu công trình có thể tiến triển và hoàn thành tốt đẹp.
Thầy Phó tế Gioan Viannê Dương Nguyên Kha mãn hạn thực tập mục vụ
Thầy đã đến thực tập tại giáo xứ từ 28-8-2011. Ngày 30-4-2012 thầy sẽ về gia đình nghỉ, ngày 14-19/5/2012, thầy sẽ đi tĩnh tâm để chuẩn bị lãnh nhận chức Linh Mục. Giáo xứ chân thành cám ơn và cầu nguyện cho thầy chuẩn bị tâm hồn sốt sáng cho ngày thụ phong.
Vui với người vui
 Sáng thứ hai ngày 23-4-2012, anh Phêrô Lê Đình Hòa, con ô. Gioan Lê Đình Nam và bà Anna Nguyễn Thị Kim Hương (gh Anrê Kim Thông) và chị Lại Thủy Hòa Vy (tân tòng);
Sáng thứ bảy ngày 28-4-2012, anh Đaminh Nguyễn Thanh Lâm (gx Gia An) và chị Maria Hồ Thị Thu Giang (tân tòng);
Các anh chị đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa. Giáo xứ chung vui và cầu chúc các anh chị hạnh phúc trong tình yêu chung thuỷ cho đến trọn đời.
Khóc Với Người Khóc
Bà Matta Nguyễn Thị Truyền, 84 tuổi, mẹ của chị Mátta Hòang Thị Lịch, gh Anrê Trông, đã từ trần ngày 24.4.2012. Thánh Lễ an táng đã được cử hành vào lúc 4g30 sáng thứ năm ngày 26.4.2012. Xin Chúa cho linh hồn Matta được nghỉ ngơi đời đời.

THÔNG BÁO
1.      Sau Thánh lễ chiều thứ ba ngày 01-5-2012, khai mạc tháng kính Đức Mẹ, sẽ có rước kiệu và dâng hoa.
2.      Mời các bà mẹ tham dự cuộc họp vào lúc 7g30 tối thứ hai 30-4-2012 và dự lễ đoàn sáng thứ bảy ngày 05-5-2012; các gia trưởng họp lúc 7g00 tối thứ tư ngày 02-5-2012.
3.      Sáng thứ sáu ngày 04-5-2012, sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.
4.      Giáo xứ cám ơn quý ân nhân đã ủng hộ công trình xây dựng: ông Thế ở Vinh Thủy: 500.000$, anh  Nguyễn Nho ở Thanh Hải: 100USD, anh chị Ngọc Yến, gh Giuse Thị: 10.000.000$ và ghe Nguyễn Sơn Hà, gh Ximon Hòa: 500.000$.

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 138


CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
22-4-2012
LỜI CHÚA: Lc 24, 35-48
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.
Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: "Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.
Người lại nói: "Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".
Suy Niệm:
Khi các tông đồ đang tụ họp. Ðức Giêsu đã đến giữa họ và chúc Bình An cho họ. Bình An của Chúa chỉ ở lại nơi những cộng đoàn sống hòa hợp, đồng tâm nhất trí với nhau.
Gia đình hòa thuận, khu xóm an vui, giáo xứ êm ấm... là những cộng đoàn được Ðức Giêsu vui thích hiện diện và chúc lành.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, điều làm Chúa vui lòng là sự hiệp nhất của chúng con trong mọi công việc, nhất là trong các giờ kinh gia đình. Xin Chúa đến với mỗi gia đình và giáo xứ chúng con, hiện diện giữa chúng con, hướng dẫn và đem bình an hạnh phúc cho chúng con. Amen.

PHỤNG VỤ
- Thứ tư, ngày 25/4: Thánh Marcô, Tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính.

TIN TỨC
Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót GP Phan Thiết lần III
Ngày 15/4/2012, CN II Phục sinh, cũng là ngày lễ kính lòng thương xót Chúa (được thiết lập ngày 30/4/2000 do chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II khi phong hiển thánh cho chị Faustina Kowalska), 2.000 hội viên trưởng thành và 450 tông đồ nhỏ của Hội Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) GP Phan Thiết đã về tham dự Đại Hội lần III tại Giáo xứ Hiệp Đức. Gx Chính Tòa có 80 tham dự viên. Lúc 10g00, ĐGM Giáo Phận đã đến chủ tế thánh lễ cùng với Cha Tổng Đại Diện, Cha Hạt Trưởng Hàm Thuận Nam và quí cha đặc trách LCTX các Hạt. Cha Giuse Bạch Kim Tri, phụ trách Hội LCTX của GP đã vui mừng bày tỏ lòng tri ân Đức Cha và Quí Cha đã tạo điều kiện cho sự phát triển của Hội “ngày càng lớn, càng đẹp hơn”. Khởi đầu thánh lễ Đức Cha Giuse gợi nhớ phương châm của Hội với ba chữ T: Thỉnh cầu lòng Chúa thương xót, Thực hành lòng Chúa thương xót và Tín thác cho lòng Chúa thương xót.
Đại Hội đã dành nguyên buổi sáng để tổng kết hoạt động năm 2011 và buổi chiều hội thảo về chương trình và kế hoạch cho năm 2012. Thời gian còn lại Đại Hội lắng nghe thuyết trình về Lòng Chúa Thương Xót và tôn vinh rước kiệu Lòng Chúa Thương Xót, Di ảnh Thánh Nữ Faustina và Chân Phước Gioan Phaolô II. Nghi thức sai đi lúc 5g chiều đã kết thúc ngày Đại Hội.
Họp Mặt Thường Niên Caritas GP Phan Thiết Lần IV
Ngày 16/4/2012, tại Gx Vinh Tân, 348 tham dự viên gồm ban điều hành Caritas các giáo xứ - giáo họ, đại diện các dòng tu, tổ chức và cơ sở hoạt động bác ái trên khắp GP Phan Thiết đã về tham dự Ngày Họp Mặt lần IV. Trong đó, hạt Hàm Tân có 219 đại biểu (23/31 đơn vị); hạt Đức Tánh: 57 (16/30 đơn vị); hạt Hàm Thuận Nam: 33 (9/13 đơn vị); hạt Phan Thiết: 25 (11/25), riêng gx Chính Tòa có 1 đại diện tham dự; và hạt Bắc Tuy: 10 (4/5 đơn vị).
Trong bài huấn từ khai mạc, Đc Giuse đã dùng hình ảnh 5 ngón tay trên một bàn tay để gởi đến nguyên tắc “5 K” cho những người làm công việc bác ái xã hội, đó là: Kiến thức-Kỹ năng-Kinh nghiệm-Kinh tế-Kinh nguyện
Tiếp theo là phần thuyết trình các đề tài: Linh đạo Caritas do Cha Giám đốc Caritas Phan Thiết; Bác ái phục vụ con người toàn diện do cha GB Nguyễn Hồng Uy (đặc trách Caritas hạt Hàm Tân); Linh đạo bảo vệ sự sống – chôn cất thai nhi do cha Giuse Nguyễn Hữu An, PGĐ Caritas Phan Thiết.
Từ những gợi ý này, vào buổi chiều, các tham dự viên chia theo 5 giáo hạt để thảo luận và đưa ra những đóng góp, ý kiến thiết thực cho hoạt động Caritas Phan Thiết trong năm tới. Buổi họp mặt kết thúc với giờ Chầu Thánh Thể.
Thường huấn các linh mục trẻ liên giáo phận
Ngày 16/4/2012, kỳ thường huấn linh mục trẻ, thụ phong  2007-2012 liên giáo phận lần thứ II đã khai mạc tại TGM Phan Thiết. Về tham dự thường huấn có 116 lm thuộc các giáo phận Đà lạt (39), Nha Trang (32), Phan Thiết (27) và Bà Rịa (18).
Hiện diện trong buổi khai mạc có Đc Giuse, GM gp Phan Thiết, Cha Tổng Đại Diện của Phan Thiết và Bà Rịa. Trong bài huấn từ, Đc Giuse nhấn mạnh đến “Sứ vụ truyền giáo” chủ đề của kỳ thường huấn bằng ba chữ C: Cội nguồn, Công bình và Cấp bách.
Kỳ thường huấn kéo dài từ 16/4 đến 19/4/2012 và sẽ kết thúc trong thánh lễ tạ ơn tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao. Các bài thuyết trình xoay quanh chủ đề “sứ vụ truyền giáo”:
Vui với người vui
 Chiều ngày 18-4-2012 anh Phaolô Đinh Ngọc Vỹ Long (gh Giuse Thị) và chị Maria Kiều Thị Hòa (tân tòng), đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa. Giáo xứ chúc mừng đôi tân hôn được luôn hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
Kỷ niệm 37 năm giải phóng quê hương
và 20 năm tái lập tỉnh Bình Thuận
Sáng ngày 19-4-2012, lễ kỷ niệm đã được tổ chức trọng thể tại nhà Hội Nghị tỉnh. Về dự có Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh bạn, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, nghành, huyện, thị, thành phố, đại diện các dân tộc, tôn giáo. Đòan của giáo phận Phan Thiết đến tham dự có ĐGM giáo phận, cha hạt trưởng hạt Phan Thiết và chị Tổng phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết.

THÔNG BÁO
-         Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Đại Diện các giáo họ, các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8g30 sáng CN ngày 22-4-2012 tại nhà xứ.
-       Lúc 7 giờ 15 tối thứ ba ngày 24-4-2012, khai giảng lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng.
-         Thứ bảy ngày 28-4-2012, lúc 7 giờ sáng, có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ.
-         Giáo xứ cám ơn các ân nhân đóng góp công trình xây dựng : một vị ở Thanh Hải: 100.000$, một vị ở Sài Gòn: 1.000.000$, Trần Văn Cư, gh Ximon Hòa: 2.000.000$
-         Ghe Nguyễn Bá Hùng, gh Ximon Hòa: 850.000$

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 137


CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
15-4-2012
Laïy  Chuùa  Gieâsu ,  con  tín  thaùc  vaøo  Ngaøi !
LỜI CHÚA: Ga 20, 19-31
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Suy Niệm:
Giữa cơn lo sợ bàng hoàng còn chưa nguôi; các cửa phòng còn đóng kín để tránh ánh mắt soi mói của người Do thái. Ðức Giêsu Phục Sinh bất ngờ hiện đến, mang theo bình an và Thần Khí của Ngài để làm cho các Tông Ðồ được vững mạnh trong niềm tin. Từ cõi chết, Ðức Giêsu đã bước vào cõi trường sinh; từ tình trạng xem như thất bại, Ðức Giêsu đã chiến thắng vẻ vang. Cùng với Ðức Giêsu, từ nay người môn đệ của Ngài luôn sống trong hân hoan, bình an vì Thầy của họ đã thắng thế gian và đưa họ vào nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, ước gì lời chúc bình an của Chúa sẽ là nguồn trợ lực cho suốt cuộc đời chúng con. Chúng con chỉ có bình an thực sự khi tin tưởng phó thác vào Chúa. Nhờ đức tin và nhờ Lời Chúa soi dẫn, chúng con xác tín rằng Chúa luôn ở bên chúng con và nâng đỡ chúng con trong từng biến cố. Xin Chúa đến ngự giữa chúng con. Amen.

PHỤNG VỤ
-    Thứ năm, ngày 19/4: Kỷ niệm ngày ĐTC Bênêđictô XVI được bầu làm Giáo Hoàng (2005).
-    Thứ bảy, ngày 21/4: Thánh Anselmô, giám mục tiến sĩ Hội Thánh.

TIN TỨC
Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2012 của ĐTC Bênêđictô XVI
Sau thánh lễ Sáng CN phục sinh, ĐTC Bênêđíctô XVI đã xuất hiện tại bao lơn chính giữa mặt tiền đền thờ thánh Phêrô để đọc sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma cùng toàn thế giới. Trong sứ điệp, suy niệm từ bài ca tiếp liên lễ Phục sinh, ĐTC nhấn mạnh đến niềm hy vọng do chính Chúa Giêsu phục sinh đem lại cho tất cả mọi người: “Surrexit Christus, spes mea” – “Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi đã sống lại”. Đây là tin vui vang vọng đến mọi người và việc gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh mang lại cho con người một đời sống mới với sức sống mới, một sự biến đổi tận căn, một tầm mức chữa lành, giải thoát triệt để và toàn diện giúp phục hồi phẩm giá của chúng ta. Với cái chết của Chúa Giêsu, dường như niềm hy vọng của những người tin nơi Ngài bị sụp đổ. Nhưng niềm tin ấy không hề tàn lụi dù không tránh khỏi phải đương đầu với những sự dữ tàn bạo, với sự kiêu ngạo và ích kỷ. Các dấu hiệu phục sinh làm chứng rằng sự sống chiến thắng sự chết, tình yêu thắng oán ghét, từ bi thắng hận thù. Chúa Kitô phục sinh là niềm hy vọng và an ủi đặc biệt đối với những cộng đoàn Kitô đang bị nhiều thử thách vì đức tin, bị kỳ thị và bách hại. Và Ngài hiện diện như sức mạnh hy vọng qua Giáo Hội của Ngài, gần gũi với mọi hoàn cảnh đau khổ và bất công của con người. Vì vậy, chúng ta hãy tuyệt đối tín thác nơi chính Ngài, Đấng hôm nay vẫn đang sống và hiện diện với chúng ta.
Hội Đồng Giám Mục VN họp kỳ I năm 2012
Từ chiều thứ hai ngày 09/4/2012 đến sáng thứ sáu ngày 13/4/2012, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bước vào Hội nghị thường niên kỳ I/2012 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc. Sau những ngày làm việc dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Hội Nghị đã có biên bản đúc kết như sau:
1.      Hội nghị có sự hiện diện đông đủ của Đức Hồng Y và các Đức giám mục 26 giáo phận trong toàn quốc. Đức Tổng giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể vắng mặt vì lý do sức khỏe.
2.      Hội Đồng Giám Mục vui mừng chào đón Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, đồng thời chào đón Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng thư ký của Liên Hội Đồng Giám mục Á Châu (FABC) cùng đoàn đến trao đổi về việc tổ chức Hội nghị Khoáng đại của Liên Hội đồng sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới tại Tòa Giám mục Xuân Lộc.
3.      Hội nghị quyết định sẽ cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương cung thánh đường của Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang vào ngày 15/8/2012.
4.      Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận và chấp thuận gửi sang Tòa Thánh xin phê chuẩn Quy chế và Nội quy của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
5.      Hướng tới Năm Đức tin sẽ được khai mạc vào tháng 10 tới, Hội nghị thống nhất ấn định chương trình khai mạc Năm Đức tin ở cấp toàn quốc vào ngày 12/10/2012, cấp giáo phận vào ngày 18/10/2012 và cấp giáo xứ vào ngày 21/10/2012, đồng thời bàn thảo về đường hướng mục vụ.
6.      Nhân dịp này, Hội đồng Giám mục chính thức ban hành Sắc lệnh phổ biến văn bản “Đào tạo linh mục: định hướng về chỉ dẫn”.
7.      Hội nghị tiếp tục trao đổi cân nhắc về việc xây dựng trụ sở, văn phòng Tổng thư ký và các Ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Học viện thần học.
8.      Ngoài ra, Hội nghị cũng bàn tới một số vấn đề như: việc phong chân phước cho hai giám mục tiên khởi của Việt Nam là Đức cha Pierre Lambert de la Motte và Đức cha Francois Pallu, việc hiệp thông với tiến trình xin phong chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, về quy chế Hội đồng mục vụ giáo xứ, về vấn đề hôn phối, về bổng lễ…
9.      Hội nghị bế mạc trong niềm vui cùng với giáo phận Xuân Lộc dâng lễ tạ ơn hoàn thành công trình Đại chủng viện và Tòa Giám mục.
10. Hội đồng Giám mục ấn định thời gian Hội nghị thường niên kỳ II/2012 sẽ được tổ chức tại Tòa Giám mục Thanh Hóa, từ ngày 08/10/2012 đến 12/10/2012.
THÔNG BÁO
1.      Những ai muốn theo học lớp dự tòng và giáo lý hôn nhân, xin đến nhà xứ ghi tên từ thứ hai ngày 16/4/2012 đến ngày thứ bảy 21/4/2012.
2.      Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ công trình xây dựng: một ở gx Phan Rí Cửa: 500.000$ và một ở gx Thánh Mẫu: 500.000$.
3.      Ghe Nguyễn Hồng, gh Ximon Hòa đóng góp: 500.000$.


Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 136


CHÚA NHẬT PHỤC SINH
08-4-2012
LỜI CHÚA: Ga 20, 1-9
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.
Suy Niệm:
Sự chết và Phục Sinh của Ðức Giêsu đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã tiên báo về Ngài. Ðức Giêsu chết để nhân loại chôn vùi tội lỗi cùng với cái chết của Ngài. Ðức Giêsu Phục Sinh để sự sống Thần Linh của Ðức Giêsu sống động trong tâm hồn mọi người. Ðức Giêsu Phục Sinh đã tái lập sự sống mới trên trần gian. Sự sống mới là sự sống chan hòa yêu thương. Vì tình yêu đã chiến thắng hận thù. Sự đen tối của màn đêm phải lui xa, nhường lại thế giới cho ánh bình minh tươi sáng. Khởi đầu một ngày mới, một trời mới đất mới xuất hiện. Trong niềm hân hoan chúng ta reo vui. Alleluia.
Cầu Nguyện:
Lạy Ðấng Phục Sinh, xin đem niềm vui đến trong tâm hồn chúng con. Chúa đã chết để đem sự sống mới cho chúng con. Xin đừng để chúng con mải mê ngủ vùi trong tội lỗi, nhưng biết vùng dậy để đón mừng Mặt Trời Công Chính tươi sáng chiếu rọi vào tâm hồn chúng con. Cùng với Ðức Giêsu Phục Sinh, chúng con reo vui cuộc chiến thắng khải hoàn. Amen. Alleluia.
TIN TỨC
Thánh lễ làm phép Dầu
tại nhà thờ Hiệp Đức – hạt Hàm Thuận Nam
Vào lúc 9g00 sáng thứ tư Tuần Thánh, ngày 04-4-2012, tại nhà thờ Hiệp Đức, hạt Hàm Thuận Nam, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ truyền dầu với đức cha Phaolô, linh mục đoàn giáo phận, các phó tế, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và đông đảo giáo dân gx Hiệp Đức và đại diện Hội Đồng Mục Vụ các xứ trong giáo phận. Sau 37 năm thành lập giáo phận, đây là lần thứ ba, thánh lễ truyền dầu được cử hành ngoài nhà thờ Chính Tòa, lần đầu tiên tại nhà thờ Thanh Xuân năm 1993, lúc đó công trình xây dựng nhà thờ Chính Tòa mới chưa hoàn tất. Lần thứ hai tại nhà thờ Võ Đắt vào thứ tư Tuần Thánh năm ngoái (20-4-2011). Trong bài giảng, hướng về linh mục đoàn giáo phận trong ngày lặp lại lời hứa khi chịu chức lm, ĐGM chia sẻ 3 ý tưởng, được khai triển dựa trên chủ đề sứ điệp Mùa Chay vừa qua của ĐTC Bênêđictô XVI: Hãy quan tâm đến nhau…(x. Dt 10,24). Thứ nhất là anh em linh mục hãy quan tâm giúp đỡ nhau trong đời sống cụ thể với điều kiện và hoàn cảnh sinh sống; thứ hai là hãy quan tâm đến nhau trong đời sống mục vụ, với những nét phong phú và đa dạng; và thứ ba là hãy quan tâm đến nhau trong đời sống thiêng liêng để giúp nhau nên thánh, nhất là việc sửa lỗi cho nhau đòi hỏi sự khiêm tốn, tế nhị, kiên nhẫn và lòng quảng đại.

Tuần Thánh và Phục Sinh 2012 tại Rôma
ĐTC Bênêđíctô XVI đã chủ tế thánh lễ CN lễ Lá và lễ truyền dầu vào lúc 9g30 sáng tại đền thờ T. Phêrô. Vào lúc 5g30 chiều thứ năm Tuần Thánh, ĐTC đã chủ tế thánh lễ Tiệc Ly tại đền thờ Latêranô.
Sáng thứ sáu Tuần Thánh, ĐTC chủ tế nghi thức Lời Chúa, tôn kính Thánh Giá và nghi thức Rước Lễ lúc 17 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô. Buổi chiều, Đức Thánh Cha tới Colisée lúc 21:15 theo truyền thống, để chủ sự chặng đàng thánh giá.
Lễ Vọng Phục Sinh được cử hành lúc 21 giờ tại đền thờ T. Phêrô: Đức Thánh Cha  chủ tế và rửa tội cho các tân tòng.
Lễ Chúa Phục Sinh, ĐTC chủ tế Thánh Lễ lúc 19:15 tại khuôn viên Đền thờ T. Phêrô.
Lúc 12:00 ngài sẽ đọc sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành.

Tuần Thánh và Phục Sinh 2012 tại Gx Chính Tòa  

 6g00 chiều thứ năm Tuần Thánh, ĐGM giáo phận đã cử hành tánh lễ Tiệc Ly tại lễ đài bên hông nhà thờ Chính Tòa. Trong bài giảng, ĐGM đề cập đến tình yêu tự nguyện, tự hạ và tự hiến. 4g00 chiều cùng ngày, cha chánh xứ cử hành lễ Tiệc Ly tại nhà nguyện giáo họ Mt Gẫm, xã TiếnThành.
4g30 sáng thứ sáu Tuần Thánh, cha chánh xứ vác thánh giá cùng với giáo dân suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá trong khuôn viên tiền sảnh nhà thờ Chính Tòa.
6g00 chiều cùng ngày, cha chánh xứ cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu tại lễ đài nhà thờ Chính Tòa. 4g00 chiều, cha phụ tá cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu tại nhà nguyện giáo họ Mt Gẫm xã TiếnThành.
7g00 tối thứ bảy Tuần Thánh, ĐGM giáo phận cử hành Canh Thức Vượt Qua tại nhà nguyện giáo họ Mt Gẫm. Cha phụ tá chủ sự Canh Thức Vược Qua tại lễ đài nhà thờ Chính Tòa với cha chánh xứ. Trong thánh lễ có rửa tội cho 16 bạn trẻ: 7 nam, 9 nữ. Đây là khóa dự tòng do cha phụ tá dạy từ  tháng 11-2011. Giáo xứ hân hoan chúc mừng và cầu mong các bạn trung thành với niềm tin mà các bạn đã chọn lựa.
 Chúa Nhật Phục Sinh:  tại nhà thờ Chính Tòa: cha phụ tá dâng lễ 5g00 sáng và chiều, tại nhà nguyện giáo họ Mt Gẫm: cha chánh xứ dâng lễ lúc 6g00 sáng.
THÔNG BÁO
1.     Giáo xứ cám ơn 2 gia đình ủng hộ công trình xây dựng:  gia đình anh chị Xuân Nghĩa, gh Anrê Kim thông: 5.000.000$; một giáo dân gh Anrê Trông: 1.000.000$.
2.     Ghe anh Phan Văn Quang, gh Ximon Hòa đóng góp: 8.850.000$.
3.     Giáo xứ cám ơn quý Dì, HĐMVGX, Ban Đại Diện các giáo họ, ban Khánh Tiết, các đoàn thể, các ca đoàn, lễ sinh, đã tích cực tham gia công tác chuẩn bị cho các thánh lễ Tuần Thánh và Phục Sinh được cử hành cách trang nghiêm và sốt sáng.
Chuùa  ñaõ  soáng  laïi  Alleâluia,  Alleâluia !